PDA

View Full Version : Mẹ! Con đã hiểu rồi



hieugsmdaklak
15-10-2012, 12:03 AM
mẹ

tần tảo sớm khuya với gánh hàng rong, với cái cày cái quốc với bán mặt cho đất bán lưng cho trời .suốt đời mẹ chưa bao giờ biết đến 1 chốn nào gọi là sang trọng 1 quán ăn nào gọi là ngon 1 cái áo nào gọi là hàng hiệu 1 đôi giày đôi dép nào trên 100.000 đồng.
suốt đời mẹ chắt chiu dành dụm chăm lo nuôi nấng dành trọn cho con .mẹ hy sinh cả tấm thân gầy yếu để mong con được bằng bạn bằng bè được học hành thành đạt được có 1 chỗ đứng trong xã hội.
mẹ có thể nuôi hàng chục đứa con trên 1 đôi tay mềm yếu.
nhưng chúng ta đã làm được gì.
sáng phải ra quán chiều phải di dạo tối phải ăn khuya vui chơi thâu đêm suốt sáng ,học hành bỏ bê.đua đòi sắm sửa tiền bạc ko tiếc.
có xe này đòi xe nọ có đt này chưa vừa lòng lại lên hàng sa sỉ cho bằng với người ta.

mẹ dành dụm còn ta thì phung phí ,
tôi nhớ có lần chở mẹ đi khám bệnh về ngang quán phở mà tôi đã ăn ở đây có thể nói là quá quen cả bao nhiêu năm nay rồi.đư mẹ vô kêu 2 tô cho 2 mẹ con.mẹ trong người ko được khỏe nhưng vẫn cố ăn hết tô và tấm tắt khen ngon nhìn mẹ ăn 1 cách ngon lành mà tôi cảm thấy buồn vì đây là điều hi hữu đối với mẹ còn với tôi thì nó lại quá nhàm rồi.đúng là ta vô tình ko nhận thấy xung quanh chúng ta có nhiều vấn đề ta ko nghĩ đến nhưng nó lại là 1 điều thật đáng để nói đến.hôm nay ngồi nhìn thấy mẹ lam lũ khổ cực ngày mai đây con trưởng thành hạnh phúc mẹ vui hay ko.com nhận từ mẹ điều gì cho con 1 đàn con từ tay mẹ nuôi nấng nhưng chúng đã thành đạt khá giả lại bỏ mẹ bơ vơ già ko nơi nương tựa ốm đau ko người chăm sóc.1 năm về thăm mẹ 1 lần vội và trở về rồi vội vã ra đi .bỏ mẹ lại 1 mình hiu quạnh.
mình đã thấy 1 đàng con có đến hơn 10 đứa con kinh tế khá giả nhưng 1 đứa 1 tháng ko thể bỏ ra đc 100.000 đồng dành góp gởi về nuôi mẹ để mẹ vẫn phải lam lúc tự nuôi mình.đúng là nước mặt chảy suôi theo dòng đời buồn bã.
ta hãy dừng lại suy nghĩ ,hãy dành cho mẹ của mình cũng như dành cho chúa những gì quý giá nhất để khi mất đi rồi ta ko cảm thấy hối tiêc.
mẹ ơi con đã cảm nhận được giọt mồ hôi của mẹ chảy trong lòng con cảm nhận được sự hy sinh cao cả của mẹ,con sẽ về với mẹ bên mẹ suốt tháng ngày còn lại...........
xin dành cho ace và các bạn xa quê công việc quên mất tháng ngày.

ngày không còn mẹ con mới hiểu lòng mẹ bao la vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối