PDA

View Full Version : NỮ TU HIỀN LÀNH



DonRac
11-10-2007, 07:56 PM
Câu Chuyện Tâm Linh


NỮ TU HIỀN LÀNH

“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5: 4)
[align=justify:4d70efbf1c]Chúa Giêsu đã tuyên bố mối phúc thứ hai cho những người hiền lành, hiền hậu, hiền hòa, hiền thục…
Đầu thập niên 60, chúng tôi khởi sự năm đầu tiên bậc trung học đệ nhất cấp tại trường Vũ Ngọc Hoàn ở gần nhà. Vì ngôi trường này của một dòng nữ, nên chúng tôi bắt đầu biết Mẹ Bề trên của dòng tu này. Chúng tôi nghe các nữ tu của dòng gọi là “Mẹ Bênêđích”, giống danh hiệu của ĐGH Benedictô 16 bây giờ, nên chúng tôi cũng gọi như vậy.
Mẹ Bênêđích ngoài nhân dáng xinh đẹp Đức Chúa Trời ban cho, nghĩa là Mẹ rất “đẹp gái,” Mẹ còn nét xinh đẹp hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa, đó là sự hiền lành Chúa phú cho Mẹ. Chúng tôi không biết Mẹ Bênêđích thánh thiện thế nào, nhưng chúng tôi tự nhiên cảm thấy thương yêu và quí trọng Mẹ, vì tính tình hiền lành, dễ mến của Mẹ. Chúng tôi đã trải qua gần “sáu mươi năm cuộc đời”, mà chưa gặp một nữ tu Việt Nam nào hiền lành hơn Mẹ Bênêđích…
Khi chúng tôi được lãnh nhận tác vụ linh mục, Mẹ Bênêđích vui mừng khôn tả, vì Mẹ hiền lành đâu có ngờ rằng, một chú giúp lễ nhỏ bé tầm thường như tôi [đã giúp lễ cho dòng của Mẹ trước khi đi tu] lại… “làm cha!”
Sự hiền lành của Mẹ Bênêđích đã được tỏ lộ cho mọi linh mục. Mẹ đặc biệt kính trọng “thánh chức linh mục.” Mẹ luôn luôn nói với chúng tôi rằng, “Cha là linh mục của Đức Mẹ.” Vì sự hiền lành của Mẹ, mà không ai chứ không phải chỉ riêng cá nhân tôi, đã bao giờ nghe/thấy Mẹ phán xét, phê bình hay chỉ trích bất cứ linh mục nào. Trong trái tim của Mẹ chỉ có hòa bình, như trái tim của Cố GH Gioan-Phaolô 2. Nay Mẹ Bênêđích vui tuổi bát tuần tại Hoa Kỳ.
“Sự hiền lành” chính là một trong những nét đẹp nữ tu.
[/align:4d70efbf1c]
Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT (San Jose, CA, Sept. 07)

Nguồn:
Lm. Luca Trần Đức
St John the Apostle
LINDEN NEW JERSEY - USA