PDA

View Full Version : Mù mà sáng! Sáng mà mù!



Sophanmocoi
31-10-2012, 07:12 AM
Người ta kể rằng, ở cuối một con hẻm nhỏ, ngày ngày có một chàng trai mù, khôi ngô tuấn tú ngồi ăn xin ở bên vệ đường. Cũng trong con hẻm không tên tuổi này, có một thằng bé cũng ngày đi bán báo kiếm sống qua ngày. Một hôm, khi nghe tiếng rao mời của thằng bé bán báo. Anh mù bèn kêu thằng bé lại và ngỏ ý mua một tờ. Thằng bé đến gần anh mù và mở tròn xoe đôi mắt, nó ngạc nhiên hỏi anh: “ Chú mù mắt thì làm sao mà đọc?” Chàng trai nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại: “ Vâng, chú mù không đọc được, chú mua báo của cháu, cháu sẽ đọc cho chú nghe chứ?” Mặt thằng bé xịu lại, những giọt nước mắt xót xa long lanh trên mi mắt của nó: “Cháu mù chữ, không thể đọc được!”

Trong bài Phúc Âm hôm nay, Mc 10:46-52, thánh Máccô cũng tường thuật về câu truyện của người mù ở Giêrikhô, anh mù mà sáng mắt đức tin nên đã nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, “Con Vua Đavít”. Trong khi đó biết bao nhiêu người sáng mắt mà lại mù, nhất là bọn biệt phái, luật sĩ, tư tế, và ngay cả các tông đồ nữa, vì chưa hay không nhận biết Đức Giêsu là ai. Câu chuyện chữa lành người mù có nhiều tình tiết đối kháng rất lý thú. Anh mù Batimê bị gạt ra ngoài lề xã hội, ngồi ăn xin bên vệ đuờng là tư thế của kẻ ở bên ngoài, đến tư thế của người ở bên trong hàng ngũ các môn đệ đi theo Chúa Giêsu khi anh nhìn thấy được, và đi theo Người trên con đường Người đi. Anh mù Batimê còn sáng mắt đức tin hơn cả hai tông đồ Giacôbê và Gioan đến xin Chúa Giêsu một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả khi Thầy được vinh quang. Trong khi anh mù lại chỉ xin “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” Theo các nhà chú giải Thánh Kinh, câu chuyện chữa lành mắt anh mù cũng chính là câu chuyện của ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu. Ơn gọi đi theo Chúa Giêsu trên con đường tiến về Giêrusalem, là con đường Thập Giá Cứu Độ.

Ngày nay cũng có nhiều loại mù về tâm hồn. Nguyên nhân có thể là do hoàn cảnh, do môi trường, do thiếu hiểu biết, do đam mê, lười biếng, do thiếu trách nhiệm. Có những bạn trẻ đã chạy theo xu hướng sai lầm của thời đại, quá tự do về giới tính, quan hệ nam nữ bừa bãi dẫn đến hủy hoại tâm hồn và thể xác. Có những cô gái trẻ phá thai nhiều lần sau những giây phút bồng bột lầm lỡ. Có những người trở thành con nghiện xì ke ma túy vì thiếu hiểu biết và do bạn bè lôi kéo nên sa vào con đường tội lỗi, tự hủy diệt cuộc đời mình. Có những người vì đam mê rượu chè, cờ bạc, cá độ mà hủy hoai chính bản thân mình và gia đình. Có những người vì bổng lộc thế gian, của cải vật chất, đã bán mình làm tôi cho ma quỷ, làm hại cho đất nước và đồng bào ruột thịt, trở thành Giuđa bán Chúa, cuối cùng chỉ còn lại sự thất vọng, cô đơn và chán chường.

Ước gì trong Năm Đức Tin, chúng ta nhận ra sự mù lòa tâm linh, yếu đuối tội lỗi của mình để cần Chúa chữa lành, chỉ đường dẫn lối thoát khỏi những u mê mà hân hoan bước đi trong ánh sáng của Tin Mừng, của Chân Thiện Mỹ. Ước gì trong Năm Đức Tin, con mắt đức tin, cặp mắt của tâm hồn chúng ta được mở ra để gặp gỡ Chúa, Đấng cứu độ ta Amen.

By Lm Joseph Nguyễn Thái