PDA

View Full Version : Xin ACE cầu nguyện cho TV DongPhuong



T Phương Đông
05-11-2012, 08:42 AM
http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/P230112_08260001.jpg

Mong ACE cầu nguyện cho thành viên dongphuong. Hiện nay bệnh Lupus hành hạ bé dongphuong dữ dội, cháu đau đớn nhiều, cơ thể nhất là khuôn mặt bị nổi đỏ nhiều (hình trên là lúc bệnh còn nhẹ, hình mới dongphuong không chịu đưa lên). Cháu ăn uống rất khó khăn vì cổ họng cũng đau nhức...và còn rất nhiều biến chứng khác trong cơ thể.
Vậy kính mong ACE dâng ít lời cầu xin cho dongphuong nhé!
Gia đình chân thành tri ân.
(dongphuong tên thật là: Maria Trần Ngọc Đông Phương, sinh năm 1993)

nenhongnho
05-11-2012, 08:48 AM
Bé gái ơi, hãy bắt chước thánh nữ Têresa Hài đồng nài xin với Đức Mẹ, cô Nến vẫn bắt chước như vậy và đã nhiều lần được Đức Mẹ chữa lành đó. Mong bé nhanh thoát khỏi những cơn đau nhức khó chịu nhé.

DonRac
05-11-2012, 08:49 AM
Nguyện xin vì Lòng Chúa Xót Thương,
ân ban cho cháu Maria Trần Ngọc Đông Phương (Thành viên dongphuong) thêm nghị lực,
nhẹ bớt Thập Giá đang phải vác.
:77::77::77:

hongbinh
05-11-2012, 08:50 AM
Xin hiệp thông và dâng lời kinh cầu nguyện cho Dongphuong, nguyện xin tình yêu của Chúa hằng nâng đỡ bạn dongphuong

LỜI CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH

Lạy CHA chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen CHA trên trời đã ban Con Một CHA là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát con khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.

TuyetNgaNguyenThuy
05-11-2012, 09:12 AM
Lạy Cha từ ái !Xin Ngài giơ tay che chở và quan phòng cho
bé Đông Phương,
để em có sức chiụ đựng mà vác thánh giá của mình.

Vinam
05-11-2012, 09:38 AM
Nguyện xin Chúa luôn ở bên Dongphuong
Xin Ngài luôn an ủi - yêu thương
Xin Ngài luôn đỡ nâng và gìn giữ

:51:Khi Chúa Nhìn Con (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=33304)

phale
05-11-2012, 09:43 AM
Lạy CHA chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen CHA trên trời đã ban Con Một CHA là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát con khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.

:77::77::77:
Xin hiệp thông và dâng lời kinh cầu nguyện cho dongphuong (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=22365)[/URL] (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=22365)
nguyện xin tình yêu của Chúa hằng nâng đỡ dongphuong (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=22365)[URL="https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=22365"]
:77:

Sophanmocoi
05-11-2012, 10:04 AM
Lạy CHA chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen CHA trên trời đã ban Con Một CHA là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát Dongphuong khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.
Xin Ngài luôn an ủi - yêu thương
Xin Ngài luôn đỡ nâng và gìn giữ DongPhuong

JB.Lưu Hùng Vương
05-11-2012, 12:13 PM
Lạy CHA chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen CHA trên trời đã ban Con Một CHA là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát con khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.

:77::77::77:
Xin hiệp thông và dâng lời kinh cầu nguyện cho dongphuong (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=22365)
nguyện xin tình yêu của Chúa hằng nâng đỡ dongphuong (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=22365)
:77:

NguyenNgocHieu
05-11-2012, 12:48 PM
"Lạy Chúa Giêsu!
Chúng con tin rằng Chúa đang sống và đã sống lại,
Chúng con tin rằng Chúa thật đang hiện diện
Trong phép Mình Thánh nơi bàn thờ
Và trong mỗi con người chúng con.
Chúng con ngợi khen và thờ lạy Chúa.
Chúng con tạ ơn Ngài, lạy Chúa,
Vì đã đến với chúng con
Như Bánh hằng sống bởi trời xuống.
Chúa là sự sung mãn của cuộc sống,
Chúa là sự sống lại và sự sống,
Chúa là thầy, là sức khoẻ cho người đau ốm."

Xin Chúa chữa lành cho Maria Trần Ngọc Đông Phương :77:

Yến Châu
05-11-2012, 01:45 PM
Xin Chúa luôn giúp cho cháu luôn vững vàng trông cậy vào Chúa! Đớn đau thể xác của cháu cũng xin Chúa giang tay đỡ lấy phần nào. Mau khỏe nhé Đông Phương!

Peter Nguyễn
05-11-2012, 02:46 PM
Nguyện xin Chúa là Cha nhân ái hãy cứu chữa DongPhuong qua những cơn đau bệnh tật về thể xác và luôn trông cậy tín thác vào sự quan phòng của Chúa, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse cùng các Thánh trên trời... Amen.

haipham
05-11-2012, 09:49 PM
Lạy Chúa xin đoái nghe lời chúng con cầu xin , xin giúp dongphuong mau bình phục , chúng con trông cậy nơi Ngài .

DũngHương
05-11-2012, 09:55 PM
Hiệp Nguyện
Lạy Chúa xin chữa lành mọi bênh tật cho Đông Phương, Chúng con cùng dâng dâng lời cầu nguyện vì danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con, Amen.
Xin Chúa đoái thương và nhận lời chúng con nguyện xin...

dinhdoiyeuthuong
05-11-2012, 10:05 PM
Xin Chúa ban thêm ơn, và nghị lực cho Đông Phương, cùng xoa dịu cơn đau đớn thể xác và tinh thần.

Cùng hiệp lời cầu nguyện cùng Đông Phương và gia đình, cùng toàn thể anh chị em trang Thánh Ca Việt Nam - thanhnhacvietnam.net. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện.

nu_angel
05-11-2012, 10:07 PM
Xin Chúa đồng hành cùng chị trong suốt cuộc đời....đặc biệt trong những lúc như thế này. Cố lên nhé chị, hãy tin tưởng vào Chúa.

vi.ha70
12-11-2012, 10:24 AM
Lạy CHA chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen CHA trên trời đã ban Con Một CHA là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát con khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.

Mỹ Huyền
12-11-2012, 12:21 PM
Lạy Chúa! xin thương và ban thêm nghị lực giúp Maria Đông Phương vượt qua nỗi đau này. Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu xin. Amen!

maytrang1978
12-11-2012, 12:29 PM
Cha ơi! Vì quá đỗi yêu thương loài người chúng con mà Cha đã giáng sinh làm người để cứu chuộc loài người chúng con.Dù rằng chúng con không xứng đáng vậy mà Cha đã đổ đến giọt máu và nước cuối cùng. Con dám xin Cha thương lấy em dongphuong mà chạm đến chữa lành mọi vết đau thân xác lẫn tâm hồn.
Xin CHA nhậm lời chúng con.AMEN

huyencoi110
12-11-2012, 02:34 PM
Lạy CHA chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen CHA trên trời đã ban Con Một CHA là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát con khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.

Damsan
12-11-2012, 04:33 PM
Lạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người bất tất và tội lỗi của chúng con. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của con Chúa, xin cho chúng con được can đảm nhẫn nại, chấp nhận những đau khổ của bệnh tật với lòng tin và lòng mến. Nhờ sức mạnh chữa lành và của ăn bồi dưỡng của Thánh Thể Chúa Giêsu, xin cho chúng con được bình phục và mạnh khoẻ trong thân xác cũng như tâm hồn, để phục vụ Chúa và anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức. Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

mayxanh1234
18-12-2012, 09:49 PM
Xin hiệp lời cầu nguyện cùng gia đình. Nguyện xin Thiên Chúa xót thương nâng đỡ.

dominico_dung
19-12-2012, 07:44 AM
Con xin dâng việc lành hôm nay của con,
cầu xin Chúa-Mẹ cho bé dongphuong được gặp thầy, gặp thuốc mà chóng bình phục!

T Phương Đông
22-12-2012, 01:17 AM
Gia đình xin chân thành tri ân quý cha, quý tu sĩ các Hội Dòng, quý ân nhân xa gần, quý độc giả...cùng toàn thể ACE của gia đình TCVN đã quan tâm và hiệp dâng lời cầu xin cho TV dongphuong.
Nếu có thể được, kính mong quý vị tiếp tục nguyện cầu cho cháu!
Gia đình cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân tràn đầy trên quý vị cùng toàn thể gia đình!
Xin hết lòng cảm tạ!:53:

VĂN VĂN
22-12-2012, 06:43 AM
Lạy Cha từ ái !Xin Ngài giơ tay che chở và quan phòng cho
béĐông Phương,
để em có sức chiụ đựng mà vác thánh giá của mình

TANVAN
22-12-2012, 06:45 AM
Lạy Thiên Chúa là Cha, đau khổ và bệnh tật luôn gắn liền với thân phận con người bất tất và tội lỗi của chúng con. Nhờ cuộc Khổ nạn và Phục sinh của con Chúa, xin cho chúng con được can đảm nhẫn nại, chấp nhận những đau khổ của bệnh tật với lòng tin và lòng mến. Nhờ sức mạnh chữa lành và của ăn bồi dưỡng của Thánh Thể Chúa Giêsu,xin cho chúng con được bình phục và mạnh khoẻ trong thân xác cũng như tâm hồn, để phục vụ Chúa và anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức. Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen

ThuoctronveChua
22-12-2012, 10:06 AM
Lạy CHA chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen CHA trên trời đã ban Con Một CHA là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát con khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.
Xin Ngài luôn an ủi - yêu thương

Lạy Chúa, người chị em của chúng con đang phải chịu đau khổ phần xác, xin Chúa thương chữa lành, ban muôn ơn cho chị ấy, và xin cho chị ấy có đủ sức mạnh để xác tín luôn vào Chúa Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh.

pxvnam
23-12-2012, 06:52 PM
Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban muôn ơn lành cho Đông Phương vượt qua nổi đau này.
Hiệp lời cầu xin, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria xin Chúa nhậm lời chúng con.

T Phương Đông
18-02-2013, 01:52 PM
Một lần nữa, gia đình PĐ chân thành tri ân quý ân nhân và ACE đã hiệp dâng lời cầu nguyện cho Maria Trần Ngọc Đông Phương.
Ngày hôm nay (18/02), thành viên Đông Phương đã nhập viện (bv Chợ Rẫy) trong tình trạng bệnh khá nặng. Gia đình mong được ACE thêm lời cầu nguyện giúp!
Xin chân thành tri ân và nguyện Thiên Chúa ban nhiều hồng ân cho đại gia đình chúng ta, cùng tất cả mọi người!

maytrang1978
18-02-2013, 02:25 PM
Lạy Cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng.
Nước Cha trị đến dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con .
Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con .
Xin chớ đễ chúng con sa chước cám dỗ,nhưng chớ để chúng con cho khỏi sự dữ amen

Lạy cha từ ái ,Người là Đấng Nhân lành, giàu lòng xót thương. Con Xin gửi người em của chúng con cho Trái tim Cha. Xin Cha thương bảo bọc cùng gìn giữ em trong tay Cha cho qua cơn nguy khốn cùng thương ban thêm lòng Tin - cậy- Mến cho em cùng gia đình của em ấy nhé Cha !

LẠY CHÚA GIÊSU KITÔ CON TÍN THÁC NƠI CHÚA

haipham
18-02-2013, 03:58 PM
Lạy Chúa xin đoái nghe lời chúng con cầu xin , xin giúp dongphuong mau bình phục , chúng con trông cậy nơi Ngài .

Caohuong
18-02-2013, 04:27 PM
http://dongten.net/wp-content/uploads/2012/06/pray-for-japan-wallpaper-3.png



Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Hằng Hữu, là sức mạnh vĩnh cửu của những ai tin vào Ngài, xin nghe lời chúng con cầu xin Ngài thương cứu giúp cháu Đông Phương, xin phục hồi sức khỏe, để cháu có thể hân hoan cảm tạ Chúa trong Giáo hội của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Sophanmocoi
18-02-2013, 05:52 PM
Lạy CHA chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen CHA trên trời đã ban Con Một CHA là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát Dongphuong khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.
Xin Ngài luôn an ủi - yêu thương
Xin Ngài luôn đỡ nâng và gìn giữ DongPhuong.
Con vang xin Ngài !

Peter Nguyễn
18-02-2013, 06:29 PM
Xin Chúa chúc lành cho em Đông Phương vượt qua mọi cơn đau của bệnh tật...
Mẹ Maria ơi, hãy an ủi cho em... Amen!

phale
18-02-2013, 08:29 PM
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Hằng Hữu, là sức mạnh vĩnh cửu của những ai tin vào Ngài, xin nghe lời chúng con cầu xin Ngài thương cứu giúp em Đông Phương, xin phục hồi sức khỏe, để em có thể hân hoan cảm tạ Chúa trong Giáo hội của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

hongbinh
18-02-2013, 09:41 PM
Lạy CHA chí thánh, Đấng toàn năng, hằng hữu. Con chúc tụng và ngợi khen CHA trên trời đã ban Con Một CHA là Chúa Giêsu yêu dấu đến thế gian để cứu chuộc con. Chúa Giêsu khi còn ở thế gian đã chữa lành mọi bệnh tật và giải thoát những người bị quỷ ám. Giờ đây, con cậy nhờ Danh Chúa Giêsu cao cả và quyền năng vô biên của Ngài giải thoát Dongphuong khỏi mọi bệnh tật thể xác. Ôi Chúa Giêsu, xin dủ lòng thương xót nhìn vào mắt con với đôi mắt nhân từ của Chúa, xin chạm vào thương tích của con với bàn tay chữa lành của Chúa, hầu thân xác con được lành mạnh. Xin cho con một trái tim luôn biết tạ ơn và ca ngợi tình thương của Chúa. Xin Chúa dùng con là nhân chứng sự chữa lành của Chúa, và cho con luôn biết loan truyền kỳ công của Chúa đến muôn đời. Amen.
Xin Ngài luôn an ủi - yêu thương
Xin Ngài luôn đỡ nâng và gìn giữ DongPhuong.
Con van xin Ngai !

mayxanh1234
18-02-2013, 11:59 PM
Xin Chúa ban cho bé ĐP và gia đình sức mạnh để vâng phục theo Thánh ý Chúa

Peter Nguyễn
20-02-2013, 06:33 PM
Hiện nay, em Đông Phương đang nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM)
khoa Thận, lầu 3 phòng số 5 giường số 25...
ACE nào có thời gian thì vui lòng đến thăm và an ủi em trong thời gian này...
Xin thay mặt GĐ. chú Đông, chân thành cảm ơn!