DũngHương
09-11-2012, 08:43 PM
Lạy Chúa kính yêu!
Ngày 8/11/2012 con lại bị tai nạn xe một lần nữa, nhưng thật may mắn và nhờ ơn Chúa chở che nên con và chị gái con hoàn toàn bình an vô sự và trong cái rủi cũng có cái may...
Khi con từ Parking lot (Sau khi con khám bệnh từ một Clinic) để lái xe ra, con vẫn chưa đạp ga và còn phải đạp bớt thắng và đang từ từ quẹo phải, thì bất ngờ một chiếc xe khác từ phía ngoài đi vào và chạy rất nhanh họ quẹo trái, nhưng quẹo lấn sang phía xe của con, và đụng vào phía trước xe của con bị hư hỏng cũng khá nặng, sau khi tai nạn xảy ra họ xuống xe và nói lời xin lỗi vì họ đã không nhìn thấy, chị gái con yêu cầu bà ta đưa các information của bà ta và bà ta nói rằng "sẽ lên xe để lấy", nhưng bất ngờ bà ta leo lên xe và lái đi luôn, may mắn chị gái con đã kịp thời ghi được số xe của bà ta và có một người phụ nữ khác đã nhìn thấy sự việc và sẵn sàng làm chứng cho con, con cũng đã chi cho người security ở clinic và thông báo cho hãng bảo hiểm của con biết.
Lạy Chúa! chỉ trong vòng 1 năm rưỡi mà con đã bị tai nạn xe đến 3 lần (8/7/2011, 16/9/2012 và 8/11/2012) đúng là họa vô đơn chí...Con cầu xin Chúa luôn đoái thương, gìn giữ và che chở hồn xác con luôn bình an trong mọi nơi mọi lúc, và con cầu xin Chúa ban cho những người có trách nhiệm sớm tìm ra người phụ nữ đã gây ra tai nạn cho con rồi bỏ chạy sáng nay để mọi việc được sáng tỏ. Con cầu xin Chúa ban cho những người lái xe khác được cẩn thận và ý thức hơn trong lúc đang lái xe để an toàn cho mọi người cũng như bản thân của họ.
Con cũng cầu xin Chúa cho con được thắng kiện trong vụ tai nạn trước xảy ra ngày 16/09/2012
Con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.
http://www.thanhlinh.net/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_prays.gifhttp://www.thanhlinh.net/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_pray1.gifhttp://www.thanhlinh.net/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_prays.gif
Ngày 8/11/2012 con lại bị tai nạn xe một lần nữa, nhưng thật may mắn và nhờ ơn Chúa chở che nên con và chị gái con hoàn toàn bình an vô sự và trong cái rủi cũng có cái may...
Khi con từ Parking lot (Sau khi con khám bệnh từ một Clinic) để lái xe ra, con vẫn chưa đạp ga và còn phải đạp bớt thắng và đang từ từ quẹo phải, thì bất ngờ một chiếc xe khác từ phía ngoài đi vào và chạy rất nhanh họ quẹo trái, nhưng quẹo lấn sang phía xe của con, và đụng vào phía trước xe của con bị hư hỏng cũng khá nặng, sau khi tai nạn xảy ra họ xuống xe và nói lời xin lỗi vì họ đã không nhìn thấy, chị gái con yêu cầu bà ta đưa các information của bà ta và bà ta nói rằng "sẽ lên xe để lấy", nhưng bất ngờ bà ta leo lên xe và lái đi luôn, may mắn chị gái con đã kịp thời ghi được số xe của bà ta và có một người phụ nữ khác đã nhìn thấy sự việc và sẵn sàng làm chứng cho con, con cũng đã chi cho người security ở clinic và thông báo cho hãng bảo hiểm của con biết.
Lạy Chúa! chỉ trong vòng 1 năm rưỡi mà con đã bị tai nạn xe đến 3 lần (8/7/2011, 16/9/2012 và 8/11/2012) đúng là họa vô đơn chí...Con cầu xin Chúa luôn đoái thương, gìn giữ và che chở hồn xác con luôn bình an trong mọi nơi mọi lúc, và con cầu xin Chúa ban cho những người có trách nhiệm sớm tìm ra người phụ nữ đã gây ra tai nạn cho con rồi bỏ chạy sáng nay để mọi việc được sáng tỏ. Con cầu xin Chúa ban cho những người lái xe khác được cẩn thận và ý thức hơn trong lúc đang lái xe để an toàn cho mọi người cũng như bản thân của họ.
Con cũng cầu xin Chúa cho con được thắng kiện trong vụ tai nạn trước xảy ra ngày 16/09/2012
Con cầu xin Chúa đoái thương và nhận lời con cầu xin vì danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, Amen.
http://www.thanhlinh.net/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_prays.gifhttp://www.thanhlinh.net/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_pray1.gifhttp://www.thanhlinh.net/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_prays.gif