KaJin
09-11-2012, 09:08 PM
Vào lúc 1 giờ sáng nay bà Têrêsa đã về với Chúa. Bà là bà ngoại em họ của Jin. Bà có 10 người con nhưng chỉ có 2 người con có đạo. Trước sự bất ngờ lúng túng của gia đình thì cộng đoàn giáo xứ đã hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiều, nhất là Hội đoàn Legio Marie.
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho bà!
Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ thương xót đến linh hồn Têrêsa mà chính Người đã gọi về sáng nay, ban cho bà được về quê trời bên nhan Thánh Cha muôn đời. Amen.
Hôm nay nhìn thấy cảnh em họ mình mất người bà đáng kính cách đột ngột. Jin nghĩ về những người thân yêu của mình. Ôi những người hôm nay mới ở bên ta, ngày mai đã xa cách. Bao tiếc nuối, bao ngậm ngùi khó tả; thật Jin còn vô tâm lắm với những người thân quanh mình. Hiểu được điều đó, Jin muốn dùng bài thơ này để thay em họ mình nói lên những tâm tư trong lòng:
Mất một người thân đau xé lòng,
Bao nhiêu đòi hỏi, kể như không.
Ôm bao hối tiếc, lòng thầm trách;
Ước được một lần báo hiếu công.
KaJin.
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho bà!
Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ thương xót đến linh hồn Têrêsa mà chính Người đã gọi về sáng nay, ban cho bà được về quê trời bên nhan Thánh Cha muôn đời. Amen.
Hôm nay nhìn thấy cảnh em họ mình mất người bà đáng kính cách đột ngột. Jin nghĩ về những người thân yêu của mình. Ôi những người hôm nay mới ở bên ta, ngày mai đã xa cách. Bao tiếc nuối, bao ngậm ngùi khó tả; thật Jin còn vô tâm lắm với những người thân quanh mình. Hiểu được điều đó, Jin muốn dùng bài thơ này để thay em họ mình nói lên những tâm tư trong lòng:
Mất một người thân đau xé lòng,
Bao nhiêu đòi hỏi, kể như không.
Ôm bao hối tiếc, lòng thầm trách;
Ước được một lần báo hiếu công.
KaJin.