PDA

View Full Version : Con xin tạ ơn Cha



maytrang1978
23-11-2012, 08:50 PM
Con xin dâng lên cha lời cảm tạ vì những hồng ân Cha ban cho con. Cha đã gởi đến cho con những người bạn.những ace an ủi,động viên con.CHA ƠI! Con chưa biết phải làm gì để vượt qua những thử thách mà con đang phải chịu đựng trong thời gian này....nhiều lúc con muốn buông xuôi,con muốn từ bỏ tâc cả để cho tấc cả..... nhưng CHA ƠI con không làm được....nhưng con đang thảm bại ê chề CHA ƠI.....!!!!!!!!!!!!!!!........đầu con nó muốn nổ tung lên...........CHA ƠI XIN CỨU CON VỚI CHA ƠI!!!!!!!!!!......... CON CHẾT MẤT.........

Nganguyen
26-11-2012, 12:22 AM
Cha oi! Dù sao Cha nghe thấu tiếng tâm sự của chị em con xin Cha thương nâng đỡ và giúp sức cho chị em vượt qua mọi thử thách mà Cha muốn giơ đến trong cuộc của chị ấy , Cha ơi ! cha à con nài xin Cha đó .

Nganguyen
10-12-2012, 05:41 PM
cám tạ Cha đã ban cho con được tốt đẹp , sau cuộc đi du lịch đi viếng Mẹ La Vang mà cầu xin Mẹ nhưng Mẹ đã ban cho con một công việc con không nghĩ tới , nhưng lại là một công việc tốt với con Cha ơi , con xin cảm tạ ơn Mẹ La Vang ,đã ban cho con công việc tuy nhẹ nhàng, và lại vui vì con có công việc làm tốt , Mẹ ơi ! con nghĩ là chúng con không chạy đến với Mẹ thôi tới với Mẹ không bỏ chúng con phải không Mẹ, ước chi con luôn nhớ đến Mẹ luôn trong cuộc sống của con , tuy con tội lỗi nhưng Mẹ không bỏ con mà.Amen

Nganguyen
06-01-2013, 11:20 AM
Chúa ơi ! hôm nay chủ nhật của đầu năm mới lại bắt đầu , và một năm cũ đã qua và biết bao vui buồn , sướng và khổ đều có Chúa ơi ,con chỉ biết xin dâng lên Chúa một năm với tất cả bao là hồng ân của Chúa ban cho con . con xin cảm tạ Chúa một năm cũ qua đi , và bước vào năm mới con xin dâng lên Chúa và Thánh cả Giuse và Mẹ của con những gì trong năm mới này dù có khó nhọc hay sướng thì cũng do Chúa ban cho con mà thôi , xin cho con biết đón nhận cách vui vẻ để đẹp lòng Chúa . Amen

Nganguyen
24-01-2013, 10:48 PM
cảm tạ chúa vì một ngày hôm nay sắp qua đi mà chính con đã đánh mất giây hạnh phúc bên người anh em con, chỉ vì cái tôi của con quá lớn mà làm cho tình cảm của chúng con không được như ý muốn , xin cho chính bản thân con bớt đi tính nóng nảy và biết cho anh em con cái nhìn thoáng hơn vì chúa luôn hiện diện trong anh em đó , xin giúp biết nhìn lại mình là người tội lỗi xin tha thứ cho con vì yếu đuôi và cái tôi của của làm cho xa chúa và quên chúa mất chúa ơi giúp con lấy lại niềm tin vào chúa mà thôi vì chỉ có chúa là điểm tựa cho em mỗi ngày trong cuộc đời con mà thôi còn tất cả là phù vân mà thôi . xin chúa cho người anh em sống sao cho đep lòng chúa mà thôi , vì chúa là mẫu gương cho anh em con , xin thêm sức mạnh của chúa cho chúng con vượt qua mọi cạn vẫy trong cuộc sống này . Amen

maytrang1978
28-01-2013, 08:45 PM
Cha ơi! ngày tháng rồi cứ trôi đi mà nó không bao giờ quay trở lại ,vậy mà trong lòng con sao cứ ngỗn ngang như tơ vò thế này Cha ơi!

Những đau thương,những mất mát,những oan trái trong cuộc sống sao mà nó cứ đeo bám con như vầy,quá khứ ư.... con biết là con nên sống và làm gì....hiện tại thì phải sống cho thật tốt........sống sao cho ra một con người.......nhưng hiện tại lại có những điều làm trỗi dậy quá khứ mà con luôn muốn chôn vùi nó dưới 3thước đất kia.....con muốn tống khứ nó xuống tận cõi âm ty....đẫy nó xuống 18 tầng địa ngục kia để nó đừng bao giờ có thể hành hạ tâm trí con nữa. Cha ơi! nhưng sao nó cứ mãi ám ảnh con như vầy......con càng muốn thoát ra thì như một chiếc lưới xiết con chặt hơn.
Cha ơi! nhưng con luôn cảm tạ Cha đã ban cho con thật thật nhiều những ân sủng.....Con....Cha luôn song hành cùng con trên mọi nẻo đường,Cha ơi! hình hài con có hôm nay được Cha dựng nên,con luôn biết mình thân xác yếu đuối không nhờ ơn Cha thì con biết sống làm sao Cha ơi!......xin đừng bỏ rơi con Cha nhé ! Lạy Cha xin cho con biết đón nhận những biến cố xảy đến trong đời mình với một trái tim phó thác,cậy trong,tin yêu để con được bình an.

Lạy Cha trong tay Ngài con xin phó thác hồn con

maytrang1978
31-01-2013, 10:30 PM
Con cảm tạ Cha đã cho con một ngày được an lành.Giờ đây con cúi xin Cha thương tha thứ cho những lầm lỗi con đã gây ra trong ngày hôm nay,trong hành động,lời nói,suy nghĩ và việc làm của con.Là con đã phạm lỗi làm cho trái tim Cha rướm máu vì những sai trái dù lớn nhỏ. Con cúi đầu xin Cha thương xót con vì con là kẻ tội lỗi không xứng đáng là con Cha.Nhưng con van xin Cha đừng bỏ con vì con là kẻ tội lỗi.

Con dâng lên Cha sự sống chết,mọi lời con cầu xin,mọi việc con làm,mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Con muốn sống vì chúa mà thôi .Cho được đền bù,phạt tạ trái tim Chúa nhân lành.Xin Chúa sống trong con và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ. Amen