T Phương Đông
24-11-2012, 10:35 AM
TRÍCH DẪN VUI VUI…(PHẦN CUỐI: NGỤ NGÔN BỐN MÙA)
· Bạn hãy sống sao cho người đọc điếu văn đừng ba xạo trong lễ tang của bạn. (K. Bechstrom)· Ít có gì gây khó chịu cho bằng sự quấy rầy của một tấm gương tốt. (Mark Twain)· Tội không xấu vì nó bị cấm, nó bị cấm vì nó xấu. (Benjamin Franklin)· Ngã vào tội là con người, ở lại trong tội là quỉ sứ. (Ngạn ngữ Đức)· Nếu Chúa không khoan dung, thiên đàng sẽ trống rỗng. (Ngạn ngữ Đức)· Người ta mệt mỏi nhất khi đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. (Ngạn ngữ Trung Hoa)· Các bác sĩ ghi nhận rằng bàn chân của phụ nữ ngày càng to ra. Có lẽ bởi vì họ đang cố xỏ những đôi giày dành cho đàn ông. (Chicago Tribune) · Một mối nguy thường xuyên nơi các linh mục, ngay cả những linh mục năng nổ nhất, đó là họ có thể quá đắm chìm trong công việc của Chúa mà quên mất Chúa của công việc. (Gio-an Phao-lô II) · “Bài giảng của cha ngắn”“Vâng, tôi không muốn dài dòng lung tung.’“Nhưng bài giảng của cha hơi lung tung.”! (Vô danh) · “Nếu tôi là vợ ông, tôi sẽ bỏ thuốc độc vào tách trà của ông.”“Nếu tôi là chồng bà, tôi sẽ uống tách trà đó ngay lập tức.” (J. Vose)· “Chồng tôi chỉ có một cái dở. Đó là anh ta dường như không thể làm gì ra hồn.” (Punch)· Hôn nhân bao gồm nhiều chuyện, chứ không chỉ gồm bốn cái chân trần trên giường. (Ngạn ngữ Pháp)· “Anh yêu, hãy nhìn khía cạnh tích cực của cuộc đời. Ở tuổi của anh, thì Mozart đã … ngủm 15 năm rồi đấy.” (Punch) · Mong Chúa làm mọi sự, còn mình thì chẳng làm gì. Đó là đại mê tín.” (Martin Luther King)· “Tôi đã đọc quyển ‘Vinh Quang và Quyền Lực’ của ông” – Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói với Graham Green.“Quyển sách đó đã bị Tòa Thánh kết án, thưa Đức Thánh Cha.” “Ai kết án ?”“Dạ, Hồng Y Pissardo.”“Hồng Y Pissardo à? Mà này, ông Green, một số phần trong các tác phẩm của ông chắc chắn làm khó chịu một số người Công Giáo. Song ông không nên quá bận tâm về điều đó.” (Graham Green)· Thời gian- quá chậm cho người chờ- quá nhanh cho người sợ- quá dài cho người buồn - quá ngắn cho người vuinhưng với người yêu thương, thì thời gian là VĨNH CỮU. (Henry Van Dyke)· Điều không thể sửa chữa được thì phải chịu đựng được. (Ngạn ngữ Anh) · Mẩu đối thoại trong một hoạt cảnh Giáng Sinh:Chủ quán trọ: - Ông không thấy tấm bảng đề ‘HẾT CHỖ’ à?Giuse: - Vâng, tôi có thấy. Nhưng xin ngài cảm thông. Vợ tôi đang trở dạ.Chủ quán: - Ồ, đó không phải là lỗi của tôi.Giuse: - Thì cũng đâu phải là lỗi của tôi ! (Anthony Castle)· Có lẽ chẳng cần dạy giáo thuyết nhiều lắm, nếu đời sống của chúng ta đủ sắc nét. Nếu chúng ta cư xử như những Kitôhữu đích thực, sẽ không còn dân ngoại nữa đâu ! (Gio-an XXIII)· Tôi đọc Thánh Kinh để biết con người phải làm gì; và tôi đọc báo để biết họ đang làm gì. (John H. Newman)· Thiên Chúa không muốn Giáo Hội trở thành như một cái tủ lạnh bảo quản lòng mộ đạo cũ xì, mốc meo; Ngài muốn Giáo Hội trở thành một lò ấp trứng để làm nở ra những cuộc đổi đời. (F. Lincicome)· Kết thúc bài giảng, linh mục nói; “Xin mời vị nào đã cắt sạch đám cải bắp trong vườn nhà thờ tối qua, vui lòng đến đào các gốc của chúng và mang đi luôn. Vì chúng tôi không ăn gốc bắp cải.” (A. Castle)· Câu chuyện giữa một chàng thanh niên với một vị linh mục già, vui tính:“Thưa cha, có thật ngủ với một cô gái là có tội.?”“Ồ, không phải vậy. Nhưng, này anh bạn trẻ, vấn đề nằm ở chỗ là anh không ngủ.” (A. Castle)· Người cảm nghiệm rằng mình được thứ tha chắc chắn sẽ là người tha thứ. (M. L. Jones)· Thật vô nghĩa nếu bạn chôn cái rìu mà còn làm dấu chỗ chôn. (S. Harris)· Giáo lý viên; - “Nào, các em.. Cô vừa mô tả tất cả những niềm vui sướng trên thiên đàng. Vậy em nào muốn lên thiên đàng, hãy giơ tay lên nào!”Tất cả bọn trẻ đều đồng loạt giơ tay lên, chỉ trừ có Debbie. Giáo lý viên: -“Debbie, tại sao em không muốn lên thiên đàng?”Debbie vừa mếu máo khóc vừa nói: -“Thưa cô, em cũng muốn lên thiên đàng với các bạn. Nhưng mẹ em dặn rằng sau giờ học em phải đi về nhà ngay ạ.” (Vô danh)· Tôi không phủ nhận sự thực rằng phụ nữ ngu đần. Thiên Chúa toàn năng đã dựng nên họ để kết bạn xứng đôi với đàn ông. (G. Eliot)· Dù người mù không nhìn thấy ánh sáng thì mặt trời vẫn cứ chiếu sáng. (R. Southwell)· Mô ụ lớn nhất cản trở cuộc trưởng thành tâm linh của người ta có thể là… giáo sĩ ! (Hồng Y Suenens)· Không ai có quyền chỉ tiêu thụ niềm vui mà không sản xuất ra nó. (Helen Keller)
http://niemvuimoi.org/App_Themes/niemvuimoi/images/sao.gif LỜI HAY Ý ĐẸP http://niemvuimoi.org/App_Themes/niemvuimoi/images/sao.gif
http://niemvuimoi.org/Uploads/News/2012120111444.jpg Nói xấu tha nhân gây ra truyền nhiễm đầu độc
Nói xấu tha nhân
là gây ra cơn dịch truyền nhiễm đầu độc
và phá hoại công cuộc tông đồ.
Nó đối nghịch với đức bác ái,
hoang phí sức mạnh một cách vô ích,
gây thiệt hại cho bình an nội tâm
và đánh mất sự kết hợp với Thiên Chúa.
(Thánh José Escriva)
1. MÀN QUỈ THUẬT KỲ BÍ
Tricks or http://www.safeshare.tv/w/gdhRWNSrls
2. CÂY ĐÀN QUÁI DỊ
http://www.youtube.com/embed/XlyCLbt3Thk?rel=0
· Bạn hãy sống sao cho người đọc điếu văn đừng ba xạo trong lễ tang của bạn. (K. Bechstrom)· Ít có gì gây khó chịu cho bằng sự quấy rầy của một tấm gương tốt. (Mark Twain)· Tội không xấu vì nó bị cấm, nó bị cấm vì nó xấu. (Benjamin Franklin)· Ngã vào tội là con người, ở lại trong tội là quỉ sứ. (Ngạn ngữ Đức)· Nếu Chúa không khoan dung, thiên đàng sẽ trống rỗng. (Ngạn ngữ Đức)· Người ta mệt mỏi nhất khi đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. (Ngạn ngữ Trung Hoa)· Các bác sĩ ghi nhận rằng bàn chân của phụ nữ ngày càng to ra. Có lẽ bởi vì họ đang cố xỏ những đôi giày dành cho đàn ông. (Chicago Tribune) · Một mối nguy thường xuyên nơi các linh mục, ngay cả những linh mục năng nổ nhất, đó là họ có thể quá đắm chìm trong công việc của Chúa mà quên mất Chúa của công việc. (Gio-an Phao-lô II) · “Bài giảng của cha ngắn”“Vâng, tôi không muốn dài dòng lung tung.’“Nhưng bài giảng của cha hơi lung tung.”! (Vô danh) · “Nếu tôi là vợ ông, tôi sẽ bỏ thuốc độc vào tách trà của ông.”“Nếu tôi là chồng bà, tôi sẽ uống tách trà đó ngay lập tức.” (J. Vose)· “Chồng tôi chỉ có một cái dở. Đó là anh ta dường như không thể làm gì ra hồn.” (Punch)· Hôn nhân bao gồm nhiều chuyện, chứ không chỉ gồm bốn cái chân trần trên giường. (Ngạn ngữ Pháp)· “Anh yêu, hãy nhìn khía cạnh tích cực của cuộc đời. Ở tuổi của anh, thì Mozart đã … ngủm 15 năm rồi đấy.” (Punch) · Mong Chúa làm mọi sự, còn mình thì chẳng làm gì. Đó là đại mê tín.” (Martin Luther King)· “Tôi đã đọc quyển ‘Vinh Quang và Quyền Lực’ của ông” – Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói với Graham Green.“Quyển sách đó đã bị Tòa Thánh kết án, thưa Đức Thánh Cha.” “Ai kết án ?”“Dạ, Hồng Y Pissardo.”“Hồng Y Pissardo à? Mà này, ông Green, một số phần trong các tác phẩm của ông chắc chắn làm khó chịu một số người Công Giáo. Song ông không nên quá bận tâm về điều đó.” (Graham Green)· Thời gian- quá chậm cho người chờ- quá nhanh cho người sợ- quá dài cho người buồn - quá ngắn cho người vuinhưng với người yêu thương, thì thời gian là VĨNH CỮU. (Henry Van Dyke)· Điều không thể sửa chữa được thì phải chịu đựng được. (Ngạn ngữ Anh) · Mẩu đối thoại trong một hoạt cảnh Giáng Sinh:Chủ quán trọ: - Ông không thấy tấm bảng đề ‘HẾT CHỖ’ à?Giuse: - Vâng, tôi có thấy. Nhưng xin ngài cảm thông. Vợ tôi đang trở dạ.Chủ quán: - Ồ, đó không phải là lỗi của tôi.Giuse: - Thì cũng đâu phải là lỗi của tôi ! (Anthony Castle)· Có lẽ chẳng cần dạy giáo thuyết nhiều lắm, nếu đời sống của chúng ta đủ sắc nét. Nếu chúng ta cư xử như những Kitôhữu đích thực, sẽ không còn dân ngoại nữa đâu ! (Gio-an XXIII)· Tôi đọc Thánh Kinh để biết con người phải làm gì; và tôi đọc báo để biết họ đang làm gì. (John H. Newman)· Thiên Chúa không muốn Giáo Hội trở thành như một cái tủ lạnh bảo quản lòng mộ đạo cũ xì, mốc meo; Ngài muốn Giáo Hội trở thành một lò ấp trứng để làm nở ra những cuộc đổi đời. (F. Lincicome)· Kết thúc bài giảng, linh mục nói; “Xin mời vị nào đã cắt sạch đám cải bắp trong vườn nhà thờ tối qua, vui lòng đến đào các gốc của chúng và mang đi luôn. Vì chúng tôi không ăn gốc bắp cải.” (A. Castle)· Câu chuyện giữa một chàng thanh niên với một vị linh mục già, vui tính:“Thưa cha, có thật ngủ với một cô gái là có tội.?”“Ồ, không phải vậy. Nhưng, này anh bạn trẻ, vấn đề nằm ở chỗ là anh không ngủ.” (A. Castle)· Người cảm nghiệm rằng mình được thứ tha chắc chắn sẽ là người tha thứ. (M. L. Jones)· Thật vô nghĩa nếu bạn chôn cái rìu mà còn làm dấu chỗ chôn. (S. Harris)· Giáo lý viên; - “Nào, các em.. Cô vừa mô tả tất cả những niềm vui sướng trên thiên đàng. Vậy em nào muốn lên thiên đàng, hãy giơ tay lên nào!”Tất cả bọn trẻ đều đồng loạt giơ tay lên, chỉ trừ có Debbie. Giáo lý viên: -“Debbie, tại sao em không muốn lên thiên đàng?”Debbie vừa mếu máo khóc vừa nói: -“Thưa cô, em cũng muốn lên thiên đàng với các bạn. Nhưng mẹ em dặn rằng sau giờ học em phải đi về nhà ngay ạ.” (Vô danh)· Tôi không phủ nhận sự thực rằng phụ nữ ngu đần. Thiên Chúa toàn năng đã dựng nên họ để kết bạn xứng đôi với đàn ông. (G. Eliot)· Dù người mù không nhìn thấy ánh sáng thì mặt trời vẫn cứ chiếu sáng. (R. Southwell)· Mô ụ lớn nhất cản trở cuộc trưởng thành tâm linh của người ta có thể là… giáo sĩ ! (Hồng Y Suenens)· Không ai có quyền chỉ tiêu thụ niềm vui mà không sản xuất ra nó. (Helen Keller)
http://niemvuimoi.org/App_Themes/niemvuimoi/images/sao.gif LỜI HAY Ý ĐẸP http://niemvuimoi.org/App_Themes/niemvuimoi/images/sao.gif
http://niemvuimoi.org/Uploads/News/2012120111444.jpg Nói xấu tha nhân gây ra truyền nhiễm đầu độc
Nói xấu tha nhân
là gây ra cơn dịch truyền nhiễm đầu độc
và phá hoại công cuộc tông đồ.
Nó đối nghịch với đức bác ái,
hoang phí sức mạnh một cách vô ích,
gây thiệt hại cho bình an nội tâm
và đánh mất sự kết hợp với Thiên Chúa.
(Thánh José Escriva)
1. MÀN QUỈ THUẬT KỲ BÍ
Tricks or http://www.safeshare.tv/w/gdhRWNSrls
2. CÂY ĐÀN QUÁI DỊ
http://www.youtube.com/embed/XlyCLbt3Thk?rel=0