PDA

View Full Version : Ngắn... thật ngắn...!!!



Peter Nguyễn
01-12-2012, 05:41 PM
Lời đầu của chủ topic:

Đây là một topic chỉ ngắn và thật ngắn... qua hình ảnh, qua lời chia sẻ chỉ trong phút chốc... không phân biệt giới hạn cảm súc (tình cảm gia đình, bạn bè, người yêu...), không phân biệt ngôn từ (Việt, Anh, Pháp...) mà quan trọng đó là tất cả cảm nhận từ chính con tim của chúng ta, chỉ đơn giản và đơn giản thế thôi...!!!


http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/484898_10151260126403774_2013620249_n.jpg

Có những thứ trên cuộc đời này, mãi mãi bạn không thể mua được
♥♥♥

Peter Nguyễn
01-12-2012, 11:01 PM
http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/486333_497629650257485_1795523313_n.jpg

Peter Nguyễn
02-12-2012, 11:27 AM
Cuối tuần là khoảng thời gian của gia đình...
Chúc tất cả mọi người trong GĐ. TCVN một ngày nghỉ thật an lành và ấm áp bên người thân yêu... ♥


http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/417126_10151254240248774_1512999497_n.jpg

Peter Nguyễn
02-12-2012, 06:49 PM
Thời gian không chờ đợi một ai...
hãy yêu thương nhau nếu còn có cơ hội!


http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/32414_10151188817923897_1848184589_n.jpg

Peter Nguyễn
03-12-2012, 12:40 PM
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s480x480/28767_382797771807298_691832333_n.jpg

Peter Nguyễn
04-12-2012, 04:42 AM
♥ Đôi khi một cái nắm tay lại có sức mạnh hơn vô vàn lời nói ♥

Peter Nguyễn
04-12-2012, 09:53 PM
Cuộc đời đôi khi chỉ cần có gia đình bên cạnh bất cứ lúc nào, đó đã là một may mắn... ♥


http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/302790_10151213563643774_2070061845_n.jpg

Peter Nguyễn
05-12-2012, 09:13 PM
♥ ĐỊNH NGHĨA VỀ BỐ ♥

F - forbearance : Nhẫn nại
A - altruism : Lòng vị tha
T - toasty : Ấm áp
H - hardship : Vất vả
E - energetic : Mạnh mẽ
R - rightenous : Đức độ

Không phải đơn giản Father chỉ là Bố, mà còn mang hàng trăm ngàn ý nghĩa khác nữa mà chỉ riêng bạn mới có thể cảm nhận được...!



http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548955_10151219705203774_433414995_n.jpg

Peter Nguyễn
07-12-2012, 03:17 AM
Có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ,
họ tin vào lời hứa, họ có những lời ước hẹn,
họ đã trưởng thành từ nỗi đau, họ nhận ra sai lầm,
họ có một người bạn thật sự,
và vì bên họ còn có một tình yêu vô hình...
... ... ...!!!

Peter Nguyễn
07-12-2012, 07:39 PM
Đối với tôi, như thế là quá đủ...!

http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/1b.jpg

Peter Nguyễn
05-01-2013, 06:42 PM
Một cuộc đời chúng ta nói nhiều thì chẳng nhiều bao nhiêu. Chẳng qua như một cuốn sách 100 trang, 80 trang hay 30 trang, thậm chí chỉ có 18 trang. Chúng ta sống dài hay ngắn chỉ quan trọng ở chỗ chúng ta có cảm nhận được chúng ta đang sống hay không mà thôi...
Trong chúng ta không ai biết cuốn sách có bao nhiêu trang các bạn ạ. Tôi cũng vậy. Bạn cũng thế. Có thể ngày mai chúng ta còn có thể lật tiếp một trang sách mới hoặc là không bao giờ chúng ta lật được nữa, vì hôm nay đã là trang sách cuối cùng. Vậy hãy thận trọng đọc từng chữ một, từng câu chuyện một, từng hình ảnh minh họa sống động… trên trang sách ấy.

Peter Nguyễn
06-01-2013, 12:24 PM
http://i1265.photobucket.com/albums/jj506/peternguyenthien/LE5PRhpH0uNfnNivMdMXog_zps3ddef883.jpg

Peter Nguyễn
08-01-2013, 12:12 PM
Vị qui tam xích thổ, nan bảo bách niên thân
Ký qui tam xích thổ, nan bảo bách niên phần
Nghĩa là:
Chưa trở về với 3 tấc đất, thì khó mà bảo toàn được tấm thân 100 năm
Khi đã trở về 3 tấc đất rồi, cũng khó bảo toàn được phần mộ của mình 100 năm

Peter Nguyễn
10-01-2013, 02:50 PM
Trong cuộc sống mỗi con người điều phải trải qua nhưng thăng trầm, góc khuất... đôi khi họ chôn dấu trong lòng, thậm chí có những người muốn vĩnh viễn quên đi...
Những mảnh đời, những con người không ai giống ai. Có người vì tình yêu , có người vì cha mẹ, có người vì công việc học hành, lại có người vì những vụn vặt bon chen... Nhiều lúc, trong bóng đêm tăm tối, họ cảm thấy chán nản, thất vọng và tự ti vào chính bản thân mình và hình dung cuộc đời không có lối thoát, mọi cánh cửa dẫn đến với cuộc đời này đều đã đóng lại và thế là họ tiếp tục tự đẩy mình vào bóng tối - góc khuất của cuộc đời...!!!