JB_vanang68
01-12-2012, 10:28 PM
CON ĐƯỜNG THÁNH NHÂN
7543
Thế kỷ mười sáu khai sinh,
Y-Pha-Nho đất mẹ, hành trình Á Châu
Từ vị vọng, bỏ sang giầu !
Vượt muôn sóng dữ, Tân Châu bến bờ.
Với lòng khiêm nhượng đơn sơ
Tình thương lênh láng giấc mơ ngàn trùng.
Lửa thiêng yêu mến khôn cùng!
Trung Hoa trực chỉ! Anh Hùng Thánh Nhân!
Được lời biến đổi tâm thân
Thế gian lời lãi, chậm chân nước trời!
Bao hồn khắc khoải chơi vơi
Một lòng yêu mến, cuộc đời cho đi!
Vì Ngài dấn bước sá chi!
Ma Cao, Ấn, Nhật, một vì Nước Cha!
Lời Ngài con quyết ngợi ca
Truyền rao chân lý, nở hoa tâm hồn.
Mặc cho thân xác vùi chôn!
Người trao nén bạc, dụ ngôn nước trời,
Đất sinh hoa trái rạng ngời
Trời xanh Vinh Hiển, trùng khơi nhớ về!
22/11/2011
JB_vanang68
7543
Thế kỷ mười sáu khai sinh,
Y-Pha-Nho đất mẹ, hành trình Á Châu
Từ vị vọng, bỏ sang giầu !
Vượt muôn sóng dữ, Tân Châu bến bờ.
Với lòng khiêm nhượng đơn sơ
Tình thương lênh láng giấc mơ ngàn trùng.
Lửa thiêng yêu mến khôn cùng!
Trung Hoa trực chỉ! Anh Hùng Thánh Nhân!
Được lời biến đổi tâm thân
Thế gian lời lãi, chậm chân nước trời!
Bao hồn khắc khoải chơi vơi
Một lòng yêu mến, cuộc đời cho đi!
Vì Ngài dấn bước sá chi!
Ma Cao, Ấn, Nhật, một vì Nước Cha!
Lời Ngài con quyết ngợi ca
Truyền rao chân lý, nở hoa tâm hồn.
Mặc cho thân xác vùi chôn!
Người trao nén bạc, dụ ngôn nước trời,
Đất sinh hoa trái rạng ngời
Trời xanh Vinh Hiển, trùng khơi nhớ về!
22/11/2011
JB_vanang68