Ðăng Nhập

View Full Version : Lời Nguyện Giáo Dân Lễ Thiếu Nhi - MV + MGS + TNI



xoicucnong
20-12-2012, 04:48 PM
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

MÙA VỌNG – MÙA GIÁNG SINH

MÙA THƯỜNG NIÊN I

NĂM PHỤNG VỤ C – 2013




(Sử Dụng Kèm Với Cuốn "Lời Nguyện Tín Hữu")



MÙA VỌNG

Ngày 16/ 12, Chúa Nhật Thứ III Mùa vọng – câu 1, 2, 4 trang 207.
“Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định cho các anh”. Mỗi người đều có một chỗ đứng riêng/, có một trách nhiệm riêng. Vì thế/, ước gì cộng đoàn phụng vụ/ – đặc biệt/ là các bạn thiếu nhi/ biết tự giác hoàn thành những việc trong bổn phận của mình. Đừng đòi hỏi người khác phải phục vụ mình/, nhưng biết quên mình/ để phục vụ người khác.

Ngày 23/12, Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng – câu 1, 3, 4 trang 208.
“Vừa nghe tiếng em chào,/ thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”. Được Chúa ngự đến và thăm hỏi/ đó là niềm vui to lớn nhất cho mỗi người. Vì thế, chúng ta – nhất là các bạn thiếu nhi hãy cầu xin/ để luôn biết mở rộng lòng/ mà đón chào Chúa Jesus Thánh Thể viếng thăm ta mỗi ngày.


MÙA GIÁNG SINH

Ngày 24/12, Lễ Giáng Sinh (Lễ đêm) – câu 1, 3, 4 trang 211.
Ngôi Hai Thiên Chúa/ đã giáng trần trong một chuồng bò hôi thối/ vào giữa đêm khuya vắng lặng. Ước gì mỗi người trong chúng ta, nhất là các bạn thiếu nhi/ luôn biết quý trọng sự khiêm tốn và tâm hồn đơn sơ/ để có thể gặp gỡ và chia sẻ với những người nghèo khó.

Ngày 30/12, Lễ Thánh Gia Thất – câu 1, 2, 4 trang 213.
Dù là Thiên Chúa, nhưng Chúa Jesus luôn biết vâng lời Thánh Giuse và Đức Maria. Ước mong mỗi người con trong gia đình, nhất là các bạn thiếu nhi trong Giáo Xứ chúng ta/ luôn biết hiếu thảo và vâng lời cha mẹ/ cùng biết chia sẻ những gánh nặng mà cha mẹ phải đang phải gánh vác.

Ngày 06/01, Lễ Chúa Hiển Linh – câu 1, 3, 4 trang 215.
Hôm nay,/ Đoàn thiếu nhi các Thánh Tử Đạo bước vào kỳ thi học kỳ I. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn/ được Chúa Thánh Thần soi sáng/ và ban ơn thông hiểu cùng suy biết/ nhất là ơn trung thực/ để các bạn hoàn thành kỳ thi một cách tốt đẹp trong ân sủng Chúa.









file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif

MÙA THƯỜNG NIÊN I

Ngày 13/01, Lễ Chúa Jesus Chịu Phép Rửa – câu 1, 3, 4 trang 216.
Ngoài tiếng nói của Chúa Cha, Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu đã đậu xuống trên đầu Chúa Jesus. Đó là sự hiện diện của cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong năm Đức Tin này/ Ước gì tâm hồn mỗi cá nhân/ nhất là các bạn thiếu nhi/ luôn được trong trắng và đơn sơ/ hầu xứng đáng là Thánh Đường của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ngày 20/01, Chúa Nhật Thứ II TN – câu 1, 2, 3 trang 241.
Hội Thánh Công Giáo tôn vinh Đức Maria với tước hiệu “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”. Vì Mẹ hằng cầu bầu cho con cái những ơn cần thiết/ để biết tuân theo thánh ý Cha trên trời/ Với trái tim nhạy cảm/ với tấm lòng từ mẫu bao la/ Đức Mẹ luôn có mặt bên cạnh chúng ta trong mọi hoàn cảnh./ Ước mong mỗi người trong chúng ta/ nhất là các Thiếu Nhi/ trong năm Đức Tin này/ luôn biết chạy tới cùng Mẹ Maria – Phù Hộ Các Tín Hữu..
Ngày 27/01, Chúa Nhật Thứ III TN – câu 1, 2 trang 242.
3. Trong năm Đức Tin này/ Xin cho mọi thành phần trong Giáo Hội, luôn biết quý trọng những lời giàng dạy trong Thánh Lễ. Vì qua môi miệng các linh mục/ đó là những lời chân lý của chính Chúa Jesus.
4. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vatican II – công đồng của giáo dân. Ước gì các bạn thiếu nhi và mọi người/ luôn biết ý thức về việc tham dự Thánh Lễ của mình./ Không phải là đi xem lễ/ mà là đến nhà thờ để cầu nguyện/ để lắng nghe Lời Chúa/ và để dâng lễ.

Ngày 03/02, Chúa Nhật Thứ IV TN – câu 1, 3 trang 243.
2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa/ cho chúng ta biết nhận ra một chân lý vô cùng quan trọng đó là: Đức Jesus là Ngội Hai Thiên Chúa/ một Thiên Chúa đã xuống thế làm người/ để cứu chuộc toàn thể nhân loại chúng ta.
4. Sự thật/ là một trong những điều quan trọng nhất/ mà Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo chị dạy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa uốn nắn linh hồn chúng ta/ nhất là linh hồn đơn sơ của các bạn nhỏ/ để dám đối diện/ và chấp nhận sự thật/ dù sự thật ấy có làm ta đau đớn. Vì “chỉ có sự thật mới giải thoát” chúng ta.

Ngày 10/02, Chúa Nhật Thứ V TN – câu 1, 2, 4 trang 244.
“Bấy giờ Chúa Thượng phán “Ta sẽ sai ai đây?”. Ước gì/ mỗi người chúng ta/ nhất là các bạn thiếu nhi/ luôn biết lắng nghe và hăng hái đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng câu trả lời: “Dạ con đây, xin sai con đi”.


file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
MÙA VỌNG – MÙA GIÁNG SINH
MÙA THƯỜNG NIÊN I
NĂM PHỤNG VỤ C – 2013
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif

MÙA VỌNG

Ngày 16/ 12, Chúa Nhật Thứ III Mùa vọng – câu 1, 2, 4 trang 207.
“Đừng đòi hỏi điều gì quá mức đã ấn định cho các anh”. Mỗi người đều có một chỗ đứng riêng/, có một trách nhiệm riêng. Vì thế/, ước gì cộng đoàn phụng vụ/ – đặc biệt/ là các bạn thiếu nhi/ biết tự giác hoàn thành những việc trong bổn phận của mình. Đừng đòi hỏi người khác phải phục vụ mình/, nhưng biết quên mình/ để phục vụ người khác.

Ngày 23/12, Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng – câu 1, 3, 4 trang 208.
“Vừa nghe tiếng em chào,/ thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”. Được Chúa ngự đến và thăm hỏi/ đó là niềm vui to lớn nhất cho mỗi người. Vì thế, chúng ta – nhất là các bạn thiếu nhi hãy cầu xin/ để luôn biết mở rộng lòng/ mà đón chào Chúa Jesus Thánh Thể viếng thăm ta mỗi ngày.
MÙA GIÁNG SINH

Ngày 24/12, Lễ Giáng Sinh (Lễ đêm) – câu 1, 3, 4 trang 211.
Ngôi Hai Thiên Chúa/ đã giáng trần trong một chuồng bò hôi thối/ vào giữa đêm khuya vắng lặng. Ước gì mỗi người trong chúng ta, nhất là các bạn thiếu nhi/ luôn biết quý trọng sự khiêm tốn và tâm hồn đơn sơ/ để có thể gặp gỡ và chia sẻ với những người nghèo khó.

Ngày 30/12, Lễ Thánh Gia Thất – câu 1, 2, 4 trang 213.
Dù là Thiên Chúa, nhưng Chúa Jesus luôn biết vâng lời Thánh Giuse và Đức Maria. Ước mong mỗi người con trong gia đình, nhất là các bạn thiếu nhi trong Giáo Xứ chúng ta/ luôn biết hiếu thảo và vâng lời cha mẹ/ cùng biết chia sẻ những gánh nặng mà cha mẹ phải đang phải gánh vác.

Ngày 06/01, Lễ Chúa Hiển Linh – câu 1, 3, 4 trang 215.
Hôm nay,/ Đoàn thiếu nhi các Thánh Tử Đạo bước vào kỳ thi học kỳ I. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bạn/ được Chúa Thánh Thần soi sáng/ và ban ơn thông hiểu cùng suy biết/ nhất là ơn trung thực/ để các bạn hoàn thành kỳ thi một cách tốt đẹp trong ân sủng Chúa.




file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif
MÙA THƯỜNG NIÊN I

Ngày 13/01, Lễ Chúa Jesus Chịu Phép Rửa – câu 1, 3, 4 trang 216.
Ngoài tiếng nói của Chúa Cha, Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu đã đậu xuống trên đầu Chúa Jesus. Đó là sự hiện diện của cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong năm Đức Tin này/ Ước gì tâm hồn mỗi cá nhân/ nhất là các bạn thiếu nhi/ luôn được trong trắng và đơn sơ/ hầu xứng đáng là Thánh Đường của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ngày 20/01, Chúa Nhật Thứ II TN – câu 1, 2, 3 trang 241.
Hội Thánh Công Giáo tôn vinh Đức Maria với tước hiệu “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”. Vì Mẹ hằng cầu bầu cho con cái những ơn cần thiết/ để biết tuân theo thánh ý Cha trên trời/ Với trái tim nhạy cảm/ với tấm lòng từ mẫu bao la/ Đức Mẹ luôn có mặt bên cạnh chúng ta trong mọi hoàn cảnh./ Ước mong mỗi người trong chúng ta/ nhất là các Thiếu Nhi/ trong năm Đức Tin này/ luôn biết chạy tới cùng Mẹ Maria – Phù Hộ Các Tín Hữu..

Ngày 27/01, Chúa Nhật Thứ III TN – câu 1, 2 trang 242.
3. Trong năm Đức Tin này/ Xin cho mọi thành phần trong Giáo Hội, luôn biết quý trọng những lời giàng dạy trong Thánh Lễ. Vì qua môi miệng các linh mục/ đó là những lời chân lý của chính Chúa Jesus.
4. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vatican II – công đồng của giáo dân. Ước gì các bạn thiếu nhi và mọi người/ luôn biết ý thức về việc tham dự Thánh Lễ của mình./ Không phải là đi xem lễ/ mà là đến nhà thờ để cầu nguyện/ để lắng nghe Lời Chúa/ và để dâng lễ.

Ngày 03/02, Chúa Nhật Thứ IV TN – câu 1, 3 trang 243.
2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa/ cho chúng ta biết nhận ra một chân lý vô cùng quan trọng đó là: Đức Jesus là Ngội Hai Thiên Chúa/ một Thiên Chúa đã xuống thế làm người/ để cứu chuộc toàn thể nhân loại chúng ta.
4. Sự thật/ là một trong những điều quan trọng nhất/ mà Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo chị dạy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa uốn nắn linh hồn chúng ta/ nhất là linh hồn đơn sơ của các bạn nhỏ/ để dám đối diện/ và chấp nhận sự thật/ dù sự thật ấy có làm ta đau đớn. Vì “chỉ có sự thật mới giải thoát” chúng ta.

Ngày 10/02, Chúa Nhật Thứ V TN – câu 1, 2, 4 trang 244.
“Bấy giờ Chúa Thượng phán “Ta sẽ sai ai đây?”. Ước gì/ mỗi người chúng ta/ nhất là các bạn thiếu nhi/ luôn biết lắng nghe và hăng hái đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng câu trả lời: “Dạ con đây, xin sai con đi”.

xoicucnong
20-12-2012, 04:49 PM
Ghi chú: Sách Lời nguyện Tín Hữu, tác giả: Lm. Ignaxius Hồ Văn Xuân, Saigon.
Nguồn: Đặc San Giáng sinh 2012 của Báo CGvDT, Các giờ kinh Phụng Vụ, Vietcatholic.

Anh chị em có nhu cầu cần Dẫn Lễ và Lời Nguyện Giáo Dân của bất cứ lễ nào, xin liên hệ với Xôi Cúc qua email: xoicuckhet@yahoo.com.vn, hoặc qua số điện thoại 0946. 427. 635.

Xôi Cúc rất muốn được Phục vụ Chúa trong anh em, nhưng vì tài hèn sức mọn nên còn nhiều thiếu sót, do tuổi trẻ non dại nên có nhiều sai lầm, xin anh chị em thương tình góp ý và sửa chữa.

Xin chân thành cảm ơn!

Thân ái trong Đức Ki-tô!

Xôi Cúc Nóng.

hongbinh
20-12-2012, 09:33 PM
Xoicucnong cho hongbinh dẫn lễ tạ ơn Linh mục và Lời nguyện tín hữu lễ nầy nhé, cần gấp... 27/12 /2012 xử dụng