T Phương Đông
21-12-2012, 01:16 PM
http://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23924307/399161939.jpghttp://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23970488/400097113.jpghttp://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23970488/400028577.jpghttp://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23970488/400028715.jpghttp://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23970488/400047141.jpghttp://pic100.picturetrail.com/VOL630/13252760/23970488/400047550.jpg
Đời người Ai cũng phải Chết, nếu Chết để bảo vệ cho người khác Sống,
thì cái Chết đó là cái Chết, Sống nhớ mãi trong lòng Nhân loại,
Chết một cách Cao Thượng....
Nếu không có các Nữ Giáo Sư Anh Hùng đem thân đỡ đạn,
thì chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều Các Em Bé ngây thơ bị Chết dưới tay của tên cuồng sát.
HN.
Những Nữ Anh Hùng của NewtownPhương Tôn
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/4a4338ca_3cf203f8_cda8dbd97a5c4daedfaeffbwo8.gif
Sau hơn 24 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ tàn sát 20 trẻ em nhỏ và 6 người lớn tại trường tiểu học Sandy Hook thuộc thành phố nhỏ Newtown bang Connecticut cảnh sát địa phương đã đưa ra một vài chi tiết về các nạn nhân đặc biệt trong số đó là các nữ anh hùng thuộc trường bị giết chết cũng như còn sống sót.
Mục đích của người viết bài này khi đưa các hình ảnh của những nữ anh hùng này lên không gì khác hơn là chỉ muốn vinh danh những người đã sẵn sàng hy sinh thân xác để bảo vệ các em học sinh bé nhỏ. Và cũng hy vọng rằng nước Mỹ sẽ nhìn vào thảm kịch này để thay đổi bộ luật về Vũ khí để Tổng Thống Mỹ, Barack Obama không còn phải rơi nước mắt khi thốt lên “Trái tim của chúng ta bị tan vỡ”.
http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/12/anhhung.jpeg?w=945&h=531
Từ trái sang phải:
Victoria Soto 27 tuổi, cô giáo lớp một, lấy thân che đạn cho học trò. Khi chết, xác của cô còn đang gập mình ôm các em.
Mary Sherlach, nữ tâm lý gia của trường, 56 tuổi, cùng bà hiệu trưởng Dawn Hochsprung, 47 tuổi, sau khi bình tỉnh dùng loa phóng thanh báo động cho toàn trường đã cùng nhau chạy xông đến trực diện cùng tên nghi phạm sát nhân để ngăn chận. Cả hai bị bắn gục chết tại chổ dưới làn mưa đạn.
http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/12/annemariemurphy.jpeg?w=945&h=531
Cô giáo Anne Marie Murphy, 52 tuổi, chết tại chổ khi đứng thẳng giang hai tay che chắn các em học sinh khi tên sát nhân chỉa súng bắn vào các em.
http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/12/annjacob.jpeg?w=630
Mary Ann Jacob, quản thủ thư viện cứu thoát 18 em học sinh. Khi nghe báo động bà lập tức đẩy các em vào một phòng kho. Đẩy tủ đựng hồ sơ chận cửa. Một tiếng đồng hồ sau khi ngưng tiếng súng bà chỉ mở cửa khi cảnh sát đẩy vào khe cửa tấm giấy chứng minh hành sự của cảnh sát.
http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/12/kristopic.jpeg?w=630
Maryrose Kristopik cô giáo dạy nhạc khóa cửa phòng học, giữ im lặng cứu thoát 15 học sinh
http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/12/roig.jpeg?w=630
Cô giáo Kaitlin Roig đẩy 14 đứa học sinh của cô thông qua cửa lớp vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa. Cô cho biết: “Tôi bảo các em là phải tha65i im lặng kẻo ông đó nghe tiếng sẽ bắn qua cửa, chết hết.”
Mái Ấm Hy Vọng Sr. Ngọc Hương
Hoa Tình Thương Sr. Ngọc Hương (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p8ybTA8EUKc)
Liên lạc với Soeur Ngọc Hương: srngochuongopposite@gmail.com (srngochuongopposite@gmail.com)
Đời người Ai cũng phải Chết, nếu Chết để bảo vệ cho người khác Sống,
thì cái Chết đó là cái Chết, Sống nhớ mãi trong lòng Nhân loại,
Chết một cách Cao Thượng....
Nếu không có các Nữ Giáo Sư Anh Hùng đem thân đỡ đạn,
thì chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều Các Em Bé ngây thơ bị Chết dưới tay của tên cuồng sát.
HN.
Những Nữ Anh Hùng của NewtownPhương Tôn
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/4a4338ca_3cf203f8_cda8dbd97a5c4daedfaeffbwo8.gif
Sau hơn 24 tiếng đồng hồ kể từ khi vụ tàn sát 20 trẻ em nhỏ và 6 người lớn tại trường tiểu học Sandy Hook thuộc thành phố nhỏ Newtown bang Connecticut cảnh sát địa phương đã đưa ra một vài chi tiết về các nạn nhân đặc biệt trong số đó là các nữ anh hùng thuộc trường bị giết chết cũng như còn sống sót.
Mục đích của người viết bài này khi đưa các hình ảnh của những nữ anh hùng này lên không gì khác hơn là chỉ muốn vinh danh những người đã sẵn sàng hy sinh thân xác để bảo vệ các em học sinh bé nhỏ. Và cũng hy vọng rằng nước Mỹ sẽ nhìn vào thảm kịch này để thay đổi bộ luật về Vũ khí để Tổng Thống Mỹ, Barack Obama không còn phải rơi nước mắt khi thốt lên “Trái tim của chúng ta bị tan vỡ”.
http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/12/anhhung.jpeg?w=945&h=531
Từ trái sang phải:
Victoria Soto 27 tuổi, cô giáo lớp một, lấy thân che đạn cho học trò. Khi chết, xác của cô còn đang gập mình ôm các em.
Mary Sherlach, nữ tâm lý gia của trường, 56 tuổi, cùng bà hiệu trưởng Dawn Hochsprung, 47 tuổi, sau khi bình tỉnh dùng loa phóng thanh báo động cho toàn trường đã cùng nhau chạy xông đến trực diện cùng tên nghi phạm sát nhân để ngăn chận. Cả hai bị bắn gục chết tại chổ dưới làn mưa đạn.
http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/12/annemariemurphy.jpeg?w=945&h=531
Cô giáo Anne Marie Murphy, 52 tuổi, chết tại chổ khi đứng thẳng giang hai tay che chắn các em học sinh khi tên sát nhân chỉa súng bắn vào các em.
http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/12/annjacob.jpeg?w=630
Mary Ann Jacob, quản thủ thư viện cứu thoát 18 em học sinh. Khi nghe báo động bà lập tức đẩy các em vào một phòng kho. Đẩy tủ đựng hồ sơ chận cửa. Một tiếng đồng hồ sau khi ngưng tiếng súng bà chỉ mở cửa khi cảnh sát đẩy vào khe cửa tấm giấy chứng minh hành sự của cảnh sát.
http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/12/kristopic.jpeg?w=630
Maryrose Kristopik cô giáo dạy nhạc khóa cửa phòng học, giữ im lặng cứu thoát 15 học sinh
http://khoahocnet.files.wordpress.com/2012/12/roig.jpeg?w=630
Cô giáo Kaitlin Roig đẩy 14 đứa học sinh của cô thông qua cửa lớp vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa. Cô cho biết: “Tôi bảo các em là phải tha65i im lặng kẻo ông đó nghe tiếng sẽ bắn qua cửa, chết hết.”
Mái Ấm Hy Vọng Sr. Ngọc Hương
Hoa Tình Thương Sr. Ngọc Hương (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=p8ybTA8EUKc)
Liên lạc với Soeur Ngọc Hương: srngochuongopposite@gmail.com (srngochuongopposite@gmail.com)