Rabouni
26-12-2012, 07:20 PM
Đây là bài thơ con viết tặng nhân ngày 45 năm Hồng Ân và mừng 70 tuổi Cha xứ con, đọc xong cả giáo lý viên cùng Cha xứ đều cười tưng bừng, Cha xứ xoa đầu một cái rõ là vui.
Cha xứ con đặt tên cho bài này là "Phận tài trai"
Dù có thử thách, dù có chấp chênh nhưng vẫn cố đeo đuổi từ bỏ những ý riêng để theo đuổi anh Giêsu
Anh sinh ra là một chàng trai
Tài - sắc trời cho cho chẳng kém ai
Bao người ngây ngất xin được chết
Anh vẫn một mình chẳng chết ai.
Anh sinh ra là một chàng trai
Cũng một trái tim, cũng như ai
Cũng phập phồng bao đêm thổn thức
Cũng từng mong sánh bước cùng ai.
Anh sinh ra là phận tài trai
LÝ TƯỞNG đã chọn chẳng giống ai
Những tình riêng ơi xin ở lại
Dẫu rồi đây lại dau đớn cả hai.
Anh phải ra dáng một chàng trai
Đừng để ai làm ướt bờ vai
Người yêu ơi xin ở lại nhé
Anh phải vững bước tới tương lai.
Cha xứ con đặt tên cho bài này là "Phận tài trai"
Dù có thử thách, dù có chấp chênh nhưng vẫn cố đeo đuổi từ bỏ những ý riêng để theo đuổi anh Giêsu
Anh sinh ra là một chàng trai
Tài - sắc trời cho cho chẳng kém ai
Bao người ngây ngất xin được chết
Anh vẫn một mình chẳng chết ai.
Anh sinh ra là một chàng trai
Cũng một trái tim, cũng như ai
Cũng phập phồng bao đêm thổn thức
Cũng từng mong sánh bước cùng ai.
Anh sinh ra là phận tài trai
LÝ TƯỞNG đã chọn chẳng giống ai
Những tình riêng ơi xin ở lại
Dẫu rồi đây lại dau đớn cả hai.
Anh phải ra dáng một chàng trai
Đừng để ai làm ướt bờ vai
Người yêu ơi xin ở lại nhé
Anh phải vững bước tới tương lai.