PDA

View Full Version : Chúa Giêsu và cơn cám dỗ cuối cùng



mayxanh1234
27-12-2012, 10:44 PM
Giáo lý Công giáo rất rõ ràng khi nói về mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu: Ngài là Thiên Chúa làm người một cách trọn vẹn, nghĩa là xét về bản tính nhân loại, Chúa Giêsu là một người y như mỗi chúng ta ngoại trừ tội lỗi ...

Vì là con người như chúng ta, nên Ngài cũng phải trải qua các cơn cám dỗ ... Theo trình thuật của Tin Mừng, ba cơn cám dỗ Chúa phải trải qua là:

1/ Cơm ăn áo mặc.
2/ Lòng kiêu ngạo khước từ Thiên Chúa
3/ Dục vọng đối với quyền uy thế tục ...

Trong ba cơn cám dỗ này, không hề thấy nói tới cơn cám dỗ tính dục ... Nếu Chúa Giêsu làm người thật sự và lại là một người đàn ông, thì Ngài phải có một tâm sinh lý như một người đàn ông bình thường ... Ngài không phải là thái giám, cũng không phải là "pê đê", vậy tại sao Ngài không rơi vào cái cám dỗ mà bất cứ một người đàn ông bình thường nào cũng bị rơi vào???

Đây là một điểm rất mấu chốt trong đức tin ... Chính vì không hiểu điều này, cho nên mới có một nhà văn viết ra quyển tiểu thuyết tên là "Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa" ... Tác giả cho rằng Chúa Giêsu cũng phải trải qua những dằn vặt về tâm sinh lý như bao người đàn ông khác ... Nhưng bản thân mình, tuy chẳng tìm được đoạn Thánh Kinh nào ám chỉ rõ ràng về điều này, mình dám đoan chắc rằng Chúa Giêsu không hề bị ham muốn tình dục chế ngự hay chi phối, mặc dầu Ngài là đàn ông 100% như mọi người đàn ông khác ...

Trở lại với câu hỏi: Vì sao Chúa Giêsu là đàn ông 100% mà Ngài không bị cám dỗ bởi tính dục?

Xin thưa là vì, một người đàn ông / đàn bà bình thường sẽ có một khuynh hướng tự nhiên là đi tìm cái nửa kia của mình ... Ngay cả những người đi tu vẫn không thoát ra khỏi cái khuynh hướng tự nhiên là yêu thích người khác phái ... Những người đi tu chỉ khác người bình thường là từ bỏ cái ý thích phái tính tự nhiên để đi theo tiếng gọi của một tình yêu siêu nhiên. Nhưng Chúa Giêsu tuy cũng làm người y như chúng ta, nhưng Ngài lại hoàn toàn không có cái khuynh hướng đi tìm một nửa nhân loại còn lại của mình, tức là người bạn đời của mình ... Vì sao? Đơn giản là vì Ngài từ Cha mà đến, và cái nửa còn lại của Ngài, chính là Cha của Ngài ... Chúa Giêsu luôn hướng về Cha, (khác với chúng ta, lúc nghĩ đến Chúa, lúc nghĩ đến chuyện bậy bạ), luôn ở trong tình trạng kết hiệp mật thiết với Cha, đến nỗi Cha chính là cái nửa còn lại không tách rời ra được của Ngài ... Vì thế mà Ngài không cần đi tìm một nửa nhân loại để bù đắp vào cái khát vọng yêu thương của một con người da trần mắt thịt ...

Bởi thế các bạn trẻ thay vì lao đao tìm cách này cách nọ để chống lại cơn cám dỗ của thời đại, chúng ta chỉ cần chiêm ngắm cung cách sống của Chúa Giêsu và bắt chước Ngài là xong chứ gì ... Một phương cách vô cùng đơn giản và đầy hiệu quả chắc chắn :42:



.