PDA

View Full Version : Lễ Thánh Gia Thất: Ánh Sao Gia Đình Nazarét



Gia Nhân
30-12-2012, 10:00 AM
Lễ Thánh Gia Thất

ÁNH SAO GIA ĐÌNH NAZARÉTLc 2,41-53


Gia đình là chiếc nôi, là trường học của biết bao người con sinh ra và lớn lên. Được sống trong một gia đình bình an, tràn đầy tình yêu thương là điều hạnh phúc hằng mơ ước của con người. Nhưng có mấy ai trong chúng ta được sống trong gia đình không có sào sáo, không gặp cảnh gian truân!

1. Gia đình Nazarét
Đức Giêsu khi sinh vào thế gian cũng đã sống và trưởng thành từ một mái ấm gia đình. Đức Giêsu hạnh phúc hơn những người khác vì Người đã sinh ra trong một gia đình luôn có bầu khí cầu nguyện, nơi mái ấm này, tình yêu thương lan tỏa và nối kết thánh Giuse, Đức Maria, Chúa Giêsu thành một gia đình thánh.

Tuy vậy, cũng như bao gia đình bình thường khác, gia đình Nazarét cũng trải qua nhiều cảnh gian truân, sóng gió trong cuộc sống: Từ chuyện hiểu lầm của thánh Giuse về việc Đức Maria mang thai Hài Nhi Giêsu bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, đến việc phải về quê kê khai nhân khẩu trong khi Đức Maria đã gần đến ngày mãn nguyệt khai hoa; các ngài đã phải vượt qua một cuộc bộ hành dài mấy ngày đường trong gian nan, khổ cực... nhưng đó vẫn chưa phải đã hết, gian nan nối tiếp gian nan, đau khổ nối tiếp đau khổ vẫn còn chờ đón các ngài: một nỗi cơ cực khi phải sinh con giữa đồng vắng, nơi hang bò, lừa khi không tìm được nhà để trọ... Rồi khi Hêrôđê ra lệnh tìm giết Hài Nhi Giêsu vì sợ Người sẽ nên cao trọng, chiếm đoạt vương quyền của ông, khiến thánh Giuse, đang đêm, đã phải đưa gia đình trốn sang Ai Cập để lánh nạn... Tất cả cho thấy, gia đình Thánh Gia đã phải trải qua bao phen khốn khó, nhưng nhờ đời sống kết hiệp với Chúa và với nhau bằng một tình yêu cao cảcác ngài đã vượt qua mọi gian khó.

Trong cuộc sống thường nhật ở Nazarét, thánh Giuse là người cha công chính làm nghề thợ mộc để nuôi gia đình mình, Mẹ Maria thì chuyên chăm công việc của một người nội trợ đảm đang và chắc chắn Chúa Giêsu cũng là một người con ngoan hiền, biết phụ giúp cha mẹ. Cũng tại mái ấm gia đình Nazaret, thánh Giuse và Mẹ Maria đã chu toàn nghĩa vụ là cha, là mẹ; là những người thầy đầu tiên của Hài Nhi Giêsu dạy cho con biết cách sống đạo, nhân bản và tri thức. Các ngài là những người đồng hành, nuôi dưỡng, huấn luyện Hài Nhi Giêsu lớn lên trong tình yêu thương và trong ân nghĩa với Thiên Chúa Cha. Riêng Hài Nhi Giêsu đón nhận nơi đây như là trường học đầu tiên bằng cách chấp nhận vâng theo sự chỉ bảo hướng dẫn của cha mẹ, Người “hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51).

2. Trẻ Giêsu được chuẩn bị để ra đi thi hành sứ vụ Cha ủy thác
Năm lên mười hai tuổi, trẻ Giêsu đã làm cho cha mẹ một phen lo lắng và ngạc nhiên. Trong dịp hành hương trẩy hội Đền Thờ Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua của người Do Thái được cử hành hàng năm, khi trở về, thánh Giuse và Mẹ Maria lạc mất con, các ngài đã vất vả ngược xuôi tìm kiếm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ. Trẻ thơ Giêsu đang “ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi”(Lc 2,46). Lúc đó, các ngài sửng sốt và không hiểu được tại sao trẻ Giêsu, người con khôn ngoan, luôn biết vâng lời cha mẹ lại có một hành động để cho cha mẹ phải lao tâm, khổ cực như vậy? Cho nên Đức Maria đã thắc mắc: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con” (Lc 2,48). Câu nói đó vừa là lời trách thương, vừa biểu lộ tình cha mẹ của thánh Giuse và Mẹ Maria với trẻ Giêsu. Các ngài yêu thương con nên dù không hiểu hết hành động của con vẫn không hể nổi giận, ngược lại, vui lòng đón con về Nazarét. Đáp lại tình yêu của các ngài, trở về nhà, trẻ Giêsu tiếp tục vâng phục cha mẹ, ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta (x. Lc 2,51-52). Tất cả là để chuẩn bị cho ngày rời Nazarét thi hành sứ vụ Thiên Chúa Cha trao.

3. Soi chiếu vào các gia đình trong thế giới hôm nay
Ngày nay, nhiều gia đình vẫn đóng góp cho xã hội những người con ưu tú, tài năng, đạo đức. Nhưng cũng không ít các gia đình đang ngày càng rạn nứt, đổ vỡ vì thiếu vắng đời sống thiêng liêng và thiếu vắng tình yêu, khiến những người con đang mất dần chỗ dựa vững chắc từ gia đình, từ cha mẹ, dẫn đến điều tệ hại là các bạn trẻ mất phương hướng khi bước vào đời. Họ thiếu sự giáo dục, đồng hành, hướng dẫn từ cha mẹ, từ những người thân trong gia đình. Gia đình không còn là mái ấm bởi chính sự bất ổn của những người trong gia đình: cha mẹ gây gỗ hằng ngày như cơm bữa, ly thân, ly dị hoặc chỉ biết lo làm ăn ít quan tâm đến con cái, bởi vì quan niệm sai lệch là chỉ cần kiếm được nhiều tiền cho con ăn sung mặc sướng là đủ mà quên rằng con trẻ không chỉ có nhu cầu ăn mặc, mà nó còn có nhu cầu tinh thần, tâm linh, tình cảm. Những nhu cầu này cần phải được kín múc từ chính những người làm cha làm mẹ.

Nuôi dưỡng, giáo dục con cái, chăm lo đời sống đạo, đời sống tinh thần, đời sống tình cảm... mà chỉ phó mặc cho nhà trường, xã hội và Giáo hội là không đủ và không đúng, bởi vì, trước hết và trên hết nó phải được chính những người làm cha làm mẹ thực thi. Chính những quan điểm lệch lạc của cha mẹ trong vấn đề nuôi dưỡng và giáo dục con cái đã dẫn đến một hệ trạng là không ít thanh thiếu niên rơi vào các tệ nạn xã hội như: xì ke ma túy, sống thác loạn, ăn trộm ăn cắp, giết người cướp của… và thực tế nó đang diễn ra ngay trong các gia đình Công giáo. Cho nên cần phải được ánh sáng gia đình Thánh Gia chiếu soi.

Ước mong rằng, xã hội ngày càng phát triển thì gia đình càng phải là nơi những người con được sống trong tình thân thương của cha mẹ, của anh chị em và những người thân yêu trong gia đình. Sự giáo dục và hướng dẫn của cha mẹ trong đời sống đức tin, nhân bản, tri thức, cùng với đời sống đạo đức thánh thiện theo gương gia đình Thánh Gia: sống trong ân nghĩa với Chúa, chuyên tâm cầu nguyện, tham dự thánh lễ... tất cả sẽ là nền tảng để những người con có đủ tài - đức bước vào cuộc sống đầy những cam go và thử thách trong một xã hội đầy những biến động này.

Xin Hài Nhi Giêsu trợ giúp chúng ta.

Lm. FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương


Từ khóa: gia đình (http://gpphanthiet.com/index.php?language=vi&nv=news&op=search&q=gia+%C4%91%C3%ACnh&mod=all)