gioanha
01-01-2013, 04:08 AM
TẠ ƠN VÀ CẦU BÌNH AN NĂM MỚI – MARIA THÁNH MẪU THIÊN CHÚA
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
GP. Xuân Lộc
Kính thưa quý OBACE, trong những giờ phút đầu tiên của năm mới này, chúng ta cùng tập họp nơi đây để dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tạ ơn của mỗi người, mỗi gia đình và của cả cộng đoàn.
Báo chí vào những ngày này họ thường tổng kết những sự kiện nổi bật trong năm, và kèm theo những đánh giá bình luận, thì giờ đây chúng ta cũng đang nhìn lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của từng người, từng gia đình và của cả cộng đoàn, để nhận ra sự quan phòng xếp đặt kỳ diệu của Thiên Chúa. Chắc chắn nhìn lại một năm vừa trôi qua mỗi người có những tâm tình và cảm nhận khác nhau, nhưng tựu chung, chúng ta cùng có cùng một tâm tình đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn là thái độ cần phải thể hiện của con người trước sư quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, Ngài đã thương dẫn đưa bước đường đời của từng người chúng ta, có những người một năm qua nhiều thuận lợi may lành, song cũng có nhiều người một năm qua là một năm long đong thử thách, buồn nhiều hơn vui, có những khi tưởng chừng như không thề vượt qua được, thế nhưng bàn tay Chúa vẫn dẫn đưa chúng ta đến ngày hôm nay.
Dù buồn dù vui, dù thành công hay thất bại, thì Lời Chúa trong bài đọc một hôm nay cũng mời gọi chúng ta: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, qua Mose Thiên Chúa muốn dạy cho Dân Do Thái thấy rằng: Phúc lành lớn nhất mà Thiên Chúa hằng ban cho con người đó là sự gìn giữ của Ngài. Có Thiên Chúa gìn giữ chúng ta thì không gì có thể làm hại chúng ta, và có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta thì không ai có thể làm hại chúng ta được; Đồng thời khi ban phúc lành cho dân chúng thì Mose còn cầu xin Thiên Chúa tươi nét mặt, nhìn đến và dủ thương dân Người đồng thơi ban bình an cho dân Người. Quả thật như thế, Thiên Chúa nhìn đến ai thì Người đổ muôn phúc lành xuông trên người ấy, hình ảnh Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến dân người, là hình ảnh nói lên tình yêu thương của Thiên Chúa, như người cha yêu thương để mắt trông nom con cái, bảo vệ từng bước đường đời con đi. Những hình ảnh bài đọc một đề cập đến, đã diễn tả Thiên Chúa không phải là một vị thần hung dữ, cũng không phải là một ông vua khiến người ta khiếp sơ, mà Thiên Chúa của chúng ta là một người cha nhân từ, ân cần yêu thương con cái và vì Thiên Chúa là cha yêu thương nên Ngài luôn muốn và làm điều tốt nhất cho chúng ta. Nhìn thấy như thế, để mỗi người chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn và lòng hiếu thảo của những người con đối với cha mình.
Thiên Chúa đã ghé mắt nhìn đến thân phận chúng ta, trong khi đáng lẽ chúng ta đã phải chết vì tội lỗi, thì Thiên Chúa đã cho Con của Ngài là Đức Giêsu đến thế gian, Ngài được sinh ra bởi người phụ nữ, và làm con người như chúng ta, trở thành một thành viên trong công đồng nhân loại, để chia sẻ với lo âu đau khổ của con người và để cứu chuộc con người. Như thế, tâm tình của chúng ta là tâm tình tạ ơn Chúa vì hông ân cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện và ban tặng qua Đức Giêsu Kitô. Hơn thế nữa qua cái chết thập giả của mình, Đức Giêsu không chỉ cứu độ, tẩy xóa tội lỗi nhân loại chúng ta, mà cón đưa chúng ta về với Thiên Chúa, nhận chúng ta làm con của Ngài, được gọi Thiên Chúa là Cha. Với hồng ân vô cùng cao quý này, chúng ta trở thành người nhà và là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa.
Trong ngày đầu năm mới này, Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng nhau tôn kính Đức Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Thiên Chúa đã tuyển chọn một người trong nhân loại và trao ban hồng ân cao trọng là được làm Mẹ Con Thiên Chúa, Người ấy chính là Đức Maria. Lời thưa xin vâng của mẹ trong ngày truyền tin đã hoàn toàn biến đổi cả con người của Mẹ cũng như biến đổi hoàn toàn thế giới này: Thiên Chúa đã bước vào lịch sử và đi vào lòng thế giới, và ngược lại Thiên Chua cho con người được bước vào thế giới thần linh và được đưa vào lòng Thiên Chúa, mà Đức Maria là khuôn mẫu đầu tiên của cà Giáo Hội đã được vinh dự ấy. Thiên Chúa không dừng lại ở đó, Ngài còn hạ mình thẳm sâu để cúi xuống trên con người và để nâng con người lên địa vị con Thiên Chúa, và Ngài đã cúi xuống trên Đức Maria để nâng Đức Maria lên làm Mẹ của Con mình.
Tác giả Tin Mừng cho thấy cuộc hạ sinh Hài nhi Giêsu tại Belem, là dịp Thiên Chúa muốn giới thiệu không chỉ người con, mà còn giới thiệu cả người mẹ của con Ngài cho nhân loại, mà những người đầu tiên được biết và được thấy đó là các mục đồng là những con người đơn sơ bé nhỏ, những người thành tâm thiện chí, họ đến Belem và người đầu tiên họ gặp đó là bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi mới sinh. Tất cả mọi người nghe các mục đồng thuật lại đều ngạc nhiên, họ ngạc nhiên về sư kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho con người và vì con người, họ ngạc nhiên khi thấy khung cảnh đơn sơ nhưng thánh thiện, nghèo nàn nhưng thật ấm cúng của gia đình này.
Cũng trong bầu khi thanh bình của mùa Giáng Sinh, nhân loại bước vào ngày đầu năm mới, Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, và Đức Thánh Cha Benedictô trong sứ điệp gửi cho thế giới nhân ngày cầu cho hòa bình thế giới hôm nay, Ngài nhấn mạnh đến mối phúc: Phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Hòa bình, là khát vọng của mọi người mọi dân tộc, tuy nhiên người ta nói về hòa bình, ước ao hòa bình, nhưng dường như con người lại không muốn bắt tay vào việc xây dựng hòa bình. Để có một thế giới hòa bình, thì hòa bình phải được bắt đầu từ trong tâm hồn mỗi người, trong mỗi gia đình, và trong mỗi cộng đoàn. Vì chỉ khi có được một tâm hồn bình an thực sự thì chúng ta mới có thể đem bình an đến cho người khác, còn ngược lại, một tâm hồn bất an, thì chỉ có thể gây ra bất bình và xáo trộn cho người khác. Một tâm hồn bình an, phải là một tâm hồn thực sư nhẹ nhàng thanh thản trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người, là một tâm hồn không để tình trạng tội lỗi ở bên trong, và loại trừ được sự ghen tương, đố kị, bất hòa cùng những ham muốn, tham lam chiếm hữu. Những cuộc chiến tranh đang xảy ra trên thế giới đều bắt nguồn từ sư tham lam ngông cuồng của các nhà lãnh đạo, sư tranh giành quyền lợi và ảnh hưởng của những con người này.
Để xây dựng hòa bình, cần bắt đầu từ sự giáo dục cho các thành viên trong gia đình yêu chuộng hòa bình, sống công bình ngay thẳng, sống quang đại tha thứ…, sự bất an, bất hòa trong gia đình nó phát xuất từ sư ích kỷ của các thành viên, mỗi người không biết nghĩ đến hạnh phúc chung của cả nhà, mà chỉ muốn tìm thú vui riêng cho bản thân mình; ai cũng muốn mình có một gia đình hạnh phúc nhưng họ lại không xây dựng và không bào vệ những gì mình đang có. Nhiều người cha, người mẹ đang để mình bị chìm ngập sa lầy trong cờ bạc đề đóm cá độ, những người này không muốn vất và nhưng lại tham lam muốn lấy của người khác qua trò cờ bạc đỏ đen, gây tan gia bại sản cho gia đình, cho gia đình khác và nhất là gây gương xấu trầm trọng cho con cái. Có những người cha đang bê tha trong rượu chè mỗi ngày, chửi bới đánh đập vợ con, một người cha nồng nặng hơi rượi,thì làm sao có thể đem đến bình an cho gia đình, trái lại những người như thế chỉ đem hoảng loạn lo âu cho vợ con. Có nhưng người cha người mẹ sống vô trách nhiệm với gia đình của mình, không quan tâm đến cuộc sống, công việc làm ăn, không quan tâm đến việc giáo dục con cái, và cũng không quan tâm đên việc học hành và những lo lắng của con cái…, những gia đình như thế, thì không thể có được sự bình an đích thực.
Sự bình an trong gia đình, cũng còn phải đến từ nơi những con cái của gia đình, nhất là những bạn trẻ thanh thiếu niên nam nữ, là tương lai là hy vọng của cha mẹ, chính con cái sẽ là niềm vui là hạnh phúc cha cha mẹ, vì thế, khi các người làm con biết sống một cuộc sống ngoan ngoãn thảo hiếu kính trọng cha mẹ, thì chúng ta đang góp phần xây dựng hòa bình cho gia đình. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh: trong gia đình, các người trẻ cần phải được đào luyện để có một lương tâm ngay thẳng và nhạy bén, một lương tâm được đặt trên chuẩn mực của Tin Mừng, thì mới có thể trở thành những người xây dựng hào bình sau này
Hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa, song nó cần sự nỗ lục hợp tác của hết mọi người trong nhân loại, thì cũng vậy, trong một gia đình hay trong cộng đoàn muốn có được một bầu khí môi trường hòa bình thì mỗi thành viên đều phải nỗ lực góp phần của mình, biết tôn trọng phẩm giá con người từ khi thụ thai cho đến khi chết một cách tự nhiên, bảo vệ và phát triển sự sống, tôn trọng cơ cấu và tổ chức của các gia đình, của cộng đoàn và các giá trị đích thực của phẩm giá đời sống hôn nhân gia đình, và làm cho đời sống gia đình mình trở nên phong phú và hạnh phúc.
Thực hiện nhưng điều này từ chính bản thân, từ trong gia đình, tức là chúng ta đang góp phần làm cho thế giới hòa bình và chính chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình, và là những người được Chúa chúc phúc. Amen
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
GP. Xuân Lộc
Kính thưa quý OBACE, trong những giờ phút đầu tiên của năm mới này, chúng ta cùng tập họp nơi đây để dâng lên Thiên Chúa những tâm tình tạ ơn của mỗi người, mỗi gia đình và của cả cộng đoàn.
Báo chí vào những ngày này họ thường tổng kết những sự kiện nổi bật trong năm, và kèm theo những đánh giá bình luận, thì giờ đây chúng ta cũng đang nhìn lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của từng người, từng gia đình và của cả cộng đoàn, để nhận ra sự quan phòng xếp đặt kỳ diệu của Thiên Chúa. Chắc chắn nhìn lại một năm vừa trôi qua mỗi người có những tâm tình và cảm nhận khác nhau, nhưng tựu chung, chúng ta cùng có cùng một tâm tình đó là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn là thái độ cần phải thể hiện của con người trước sư quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, Ngài đã thương dẫn đưa bước đường đời của từng người chúng ta, có những người một năm qua nhiều thuận lợi may lành, song cũng có nhiều người một năm qua là một năm long đong thử thách, buồn nhiều hơn vui, có những khi tưởng chừng như không thề vượt qua được, thế nhưng bàn tay Chúa vẫn dẫn đưa chúng ta đến ngày hôm nay.
Dù buồn dù vui, dù thành công hay thất bại, thì Lời Chúa trong bài đọc một hôm nay cũng mời gọi chúng ta: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, qua Mose Thiên Chúa muốn dạy cho Dân Do Thái thấy rằng: Phúc lành lớn nhất mà Thiên Chúa hằng ban cho con người đó là sự gìn giữ của Ngài. Có Thiên Chúa gìn giữ chúng ta thì không gì có thể làm hại chúng ta, và có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta thì không ai có thể làm hại chúng ta được; Đồng thời khi ban phúc lành cho dân chúng thì Mose còn cầu xin Thiên Chúa tươi nét mặt, nhìn đến và dủ thương dân Người đồng thơi ban bình an cho dân Người. Quả thật như thế, Thiên Chúa nhìn đến ai thì Người đổ muôn phúc lành xuông trên người ấy, hình ảnh Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến dân người, là hình ảnh nói lên tình yêu thương của Thiên Chúa, như người cha yêu thương để mắt trông nom con cái, bảo vệ từng bước đường đời con đi. Những hình ảnh bài đọc một đề cập đến, đã diễn tả Thiên Chúa không phải là một vị thần hung dữ, cũng không phải là một ông vua khiến người ta khiếp sơ, mà Thiên Chúa của chúng ta là một người cha nhân từ, ân cần yêu thương con cái và vì Thiên Chúa là cha yêu thương nên Ngài luôn muốn và làm điều tốt nhất cho chúng ta. Nhìn thấy như thế, để mỗi người chúng ta biết sống tâm tình tạ ơn và lòng hiếu thảo của những người con đối với cha mình.
Thiên Chúa đã ghé mắt nhìn đến thân phận chúng ta, trong khi đáng lẽ chúng ta đã phải chết vì tội lỗi, thì Thiên Chúa đã cho Con của Ngài là Đức Giêsu đến thế gian, Ngài được sinh ra bởi người phụ nữ, và làm con người như chúng ta, trở thành một thành viên trong công đồng nhân loại, để chia sẻ với lo âu đau khổ của con người và để cứu chuộc con người. Như thế, tâm tình của chúng ta là tâm tình tạ ơn Chúa vì hông ân cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện và ban tặng qua Đức Giêsu Kitô. Hơn thế nữa qua cái chết thập giả của mình, Đức Giêsu không chỉ cứu độ, tẩy xóa tội lỗi nhân loại chúng ta, mà cón đưa chúng ta về với Thiên Chúa, nhận chúng ta làm con của Ngài, được gọi Thiên Chúa là Cha. Với hồng ân vô cùng cao quý này, chúng ta trở thành người nhà và là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa.
Trong ngày đầu năm mới này, Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng nhau tôn kính Đức Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Thiên Chúa đã tuyển chọn một người trong nhân loại và trao ban hồng ân cao trọng là được làm Mẹ Con Thiên Chúa, Người ấy chính là Đức Maria. Lời thưa xin vâng của mẹ trong ngày truyền tin đã hoàn toàn biến đổi cả con người của Mẹ cũng như biến đổi hoàn toàn thế giới này: Thiên Chúa đã bước vào lịch sử và đi vào lòng thế giới, và ngược lại Thiên Chua cho con người được bước vào thế giới thần linh và được đưa vào lòng Thiên Chúa, mà Đức Maria là khuôn mẫu đầu tiên của cà Giáo Hội đã được vinh dự ấy. Thiên Chúa không dừng lại ở đó, Ngài còn hạ mình thẳm sâu để cúi xuống trên con người và để nâng con người lên địa vị con Thiên Chúa, và Ngài đã cúi xuống trên Đức Maria để nâng Đức Maria lên làm Mẹ của Con mình.
Tác giả Tin Mừng cho thấy cuộc hạ sinh Hài nhi Giêsu tại Belem, là dịp Thiên Chúa muốn giới thiệu không chỉ người con, mà còn giới thiệu cả người mẹ của con Ngài cho nhân loại, mà những người đầu tiên được biết và được thấy đó là các mục đồng là những con người đơn sơ bé nhỏ, những người thành tâm thiện chí, họ đến Belem và người đầu tiên họ gặp đó là bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi mới sinh. Tất cả mọi người nghe các mục đồng thuật lại đều ngạc nhiên, họ ngạc nhiên về sư kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho con người và vì con người, họ ngạc nhiên khi thấy khung cảnh đơn sơ nhưng thánh thiện, nghèo nàn nhưng thật ấm cúng của gia đình này.
Cũng trong bầu khi thanh bình của mùa Giáng Sinh, nhân loại bước vào ngày đầu năm mới, Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, và Đức Thánh Cha Benedictô trong sứ điệp gửi cho thế giới nhân ngày cầu cho hòa bình thế giới hôm nay, Ngài nhấn mạnh đến mối phúc: Phúc cho những ai xây dựng hòa bình. Hòa bình, là khát vọng của mọi người mọi dân tộc, tuy nhiên người ta nói về hòa bình, ước ao hòa bình, nhưng dường như con người lại không muốn bắt tay vào việc xây dựng hòa bình. Để có một thế giới hòa bình, thì hòa bình phải được bắt đầu từ trong tâm hồn mỗi người, trong mỗi gia đình, và trong mỗi cộng đoàn. Vì chỉ khi có được một tâm hồn bình an thực sự thì chúng ta mới có thể đem bình an đến cho người khác, còn ngược lại, một tâm hồn bất an, thì chỉ có thể gây ra bất bình và xáo trộn cho người khác. Một tâm hồn bình an, phải là một tâm hồn thực sư nhẹ nhàng thanh thản trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người, là một tâm hồn không để tình trạng tội lỗi ở bên trong, và loại trừ được sự ghen tương, đố kị, bất hòa cùng những ham muốn, tham lam chiếm hữu. Những cuộc chiến tranh đang xảy ra trên thế giới đều bắt nguồn từ sư tham lam ngông cuồng của các nhà lãnh đạo, sư tranh giành quyền lợi và ảnh hưởng của những con người này.
Để xây dựng hòa bình, cần bắt đầu từ sự giáo dục cho các thành viên trong gia đình yêu chuộng hòa bình, sống công bình ngay thẳng, sống quang đại tha thứ…, sự bất an, bất hòa trong gia đình nó phát xuất từ sư ích kỷ của các thành viên, mỗi người không biết nghĩ đến hạnh phúc chung của cả nhà, mà chỉ muốn tìm thú vui riêng cho bản thân mình; ai cũng muốn mình có một gia đình hạnh phúc nhưng họ lại không xây dựng và không bào vệ những gì mình đang có. Nhiều người cha, người mẹ đang để mình bị chìm ngập sa lầy trong cờ bạc đề đóm cá độ, những người này không muốn vất và nhưng lại tham lam muốn lấy của người khác qua trò cờ bạc đỏ đen, gây tan gia bại sản cho gia đình, cho gia đình khác và nhất là gây gương xấu trầm trọng cho con cái. Có những người cha đang bê tha trong rượu chè mỗi ngày, chửi bới đánh đập vợ con, một người cha nồng nặng hơi rượi,thì làm sao có thể đem đến bình an cho gia đình, trái lại những người như thế chỉ đem hoảng loạn lo âu cho vợ con. Có nhưng người cha người mẹ sống vô trách nhiệm với gia đình của mình, không quan tâm đến cuộc sống, công việc làm ăn, không quan tâm đến việc giáo dục con cái, và cũng không quan tâm đên việc học hành và những lo lắng của con cái…, những gia đình như thế, thì không thể có được sự bình an đích thực.
Sự bình an trong gia đình, cũng còn phải đến từ nơi những con cái của gia đình, nhất là những bạn trẻ thanh thiếu niên nam nữ, là tương lai là hy vọng của cha mẹ, chính con cái sẽ là niềm vui là hạnh phúc cha cha mẹ, vì thế, khi các người làm con biết sống một cuộc sống ngoan ngoãn thảo hiếu kính trọng cha mẹ, thì chúng ta đang góp phần xây dựng hòa bình cho gia đình. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh: trong gia đình, các người trẻ cần phải được đào luyện để có một lương tâm ngay thẳng và nhạy bén, một lương tâm được đặt trên chuẩn mực của Tin Mừng, thì mới có thể trở thành những người xây dựng hào bình sau này
Hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa, song nó cần sự nỗ lục hợp tác của hết mọi người trong nhân loại, thì cũng vậy, trong một gia đình hay trong cộng đoàn muốn có được một bầu khí môi trường hòa bình thì mỗi thành viên đều phải nỗ lực góp phần của mình, biết tôn trọng phẩm giá con người từ khi thụ thai cho đến khi chết một cách tự nhiên, bảo vệ và phát triển sự sống, tôn trọng cơ cấu và tổ chức của các gia đình, của cộng đoàn và các giá trị đích thực của phẩm giá đời sống hôn nhân gia đình, và làm cho đời sống gia đình mình trở nên phong phú và hạnh phúc.
Thực hiện nhưng điều này từ chính bản thân, từ trong gia đình, tức là chúng ta đang góp phần làm cho thế giới hòa bình và chính chúng ta trở thành những người xây dựng hòa bình, và là những người được Chúa chúc phúc. Amen