PDA

View Full Version : Thắc mắc ...



mayxanh1234
06-01-2013, 08:55 PM
Mình có một ông bác, anh của bố thưở sinh thời rất giàu có, giàu đến độ có cả tiền gửi trong nhà băng bên Thụy sĩ ... Gia đình bên nội của mình gốc Phật giáo ... nhưng ông bác này chỉ lo làm giàu, và bồ bịch không quan tâm chuyện đạo giáo ... Cách đây vài năm, bác bệnh nặng và qua đời ... Mình không có ở gần nên không biết, nhưng nghe kể là những giờ phút cuối của bác rất khổ sở ... Trước khi bác mất thì có một ông mục sư đến giảng đạo và làm phép bapteme cho bác (giống phép rửa bên CG) ... Lúc bác qua đời, bác gái làm tang lễ theo Tin Lành ...

Sau khi bác mất, nhiều người trong họ bên nội nằm mơ thấy bác nhờ vào chùa cầu siêu cho bác nên cả nhà vào chùa xin sư sãi cầu siêu ...

Bẵng một thời gian dài, mới tối hôm kia bỗng dưng mình nằm mơ thấy bác nhờ mình cầu Chúa cho bác ...

Các ACE nghĩ sao nhỉ ??

Nhật Minh
06-01-2013, 10:41 PM
Mình rất mong câu trả lời. Bởi mình cũng gặp một giấc mơ gần giống như vậy cách đây hơn 3 năm. Mà không biết tại sao lại như thế ạ? Băn khoăn đấy cứ kéo dài.

Cảm ơn nhiều ạ.

mayxanh1234
06-01-2013, 10:50 PM
Nhật Minh ơi, làm ơn kể thêm 1 chút chi tiết về giấc mộng của bạn được không ? cám ơn

Nhật Minh
06-01-2013, 11:33 PM
Chú họ mình mất cách đây hơn 3 năm. Mất được một thời gian rồi. Nhưng khi ngủ mình mơ thấy chú, mình lúc đấy cảm giác sợ mà không nhớ được nhiều, chỉ còn nhớ lời nói là: ” cầu nguyện cho chú”
Chú mất rất đột ngột không ai ngờ. Lúc còn sống chú ít đến nhà thờ, thường uống rượu và đôi lúc có những lời nói và hành động không tốt với vợ con. Gia đình cùng theo đạo nên mọi nghi thức đều ở nhà thờ.
Từ lúc mơ thấy như vậy, mình rất sợ. Nhưng trước khi đi ngủ mình cầu nguyện cho chú một lời nguyện nhỏ thôi ạ. Lần vừa rồi, mình không nhớ ngày giỗ của chú đâu, đi học xa nhà mà. Tuần đấy định không về, nhưng chẳng biết tại sao về nhà nữa. Về rồi mới biết ngày giỗ của chú.
Từ lúc đấy mình cũng rất băn khoăn, nhưng chẳng biết hỏi ai cả.
Tự nhiên thấy nhắc lại một vài chuyện lại nhớ ra….

mayxanh1234
07-01-2013, 12:00 AM
thôi thì cứ cầu nguyện cho chú cho chắc ăn vậy ... dư vẫn chắc ăn hơn là thiếu :5::5:

thvo49ers
07-01-2013, 01:00 PM
Thiên Chúa rất yêu thương loại người chúng ta, nhất là những người đã làm cho linh hồn mình nên có tội và xa Chú a. Chúng mình chỉ có một Chúa, một Thần khi Chúa, một Tình Yêu Chúa, nên mình có sự thông công với Mẹ Maria, các Thánh và các linh hồn kể cả các linh hôn mồ côi, là qua những lời cầu nguyện thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cho nên mình nên cầu cho linh hồn của Bác qua lời cầu kinh lòng thương xót Chúa để sớm gặp Nhan Thánh Chúa.

thvo49ers
07-01-2013, 01:17 PM
Lâu lấm rồi mình có nằm mơ mẹ mình ở giửa xa mạc vói xin mình, nhưng mình không biết xin gì. qua hôm sau mình cầu xin Chúa rủ lòng thương xót cho cha mẹ đến nay vẫn con xin. Điều này mình giữ trong long cho đến hôm nay.

Nhí Nhố
10-01-2013, 08:12 PM
thôi thì cứ cầu nguyện cho chú cho chắc ăn vậy ... dư vẫn chắc ăn hơn là thiếu

Các bạn mến,


Nếu sau cuộc sống này chúng ta được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa thì đó là do lòng nhân lành và thương xót của Thiên Chúa. Còn việc cầu nguyện hay những việc lành mà chúng ta làm không thể nào đủ được nên các bạn đừng nghĩ đến chuyện có dư.


Nếu các bạn được người thân báo mộng xin các bạn cầu nguyện cho họ thì mình tin rằng những lời cầu nguyện của các bạn rất đẹp lòng Chúa. Do vậy, Chúa đang kêu gọi các bạn hãy siêng năng cầu nguyện nhiều hơn, đặc biệt là cầu nguyện cho những người khác, cụ thể là cho người đã xin các bạn cầu nguyện.


Khi chúng ta cầu nguyện cho những linh hồn còn trong luyện ngục, chúng ta cũng tự nhủ rằng chúng ta phải thanh luyện bản thân ngay ở đời này. Nếu chúng ta không chịu thanh luyện bản thân ở đời này thì chúng ta cũng phải làm việc đó ở đời sau, nếu chúng ta muốn đứng vững trước mặt Thiên Chúa. Cũng qua việc cầu nguyện cho những người khác, chắc các bạn cũng ý thức rằng việc chúng ta có thể nên thánh không chỉ do nỗ lực của bản thân mà chúng ta còn phải cậy nhờ vào sự giúp đỡ và cầu nguyện của những người khác. Do vậy, việc chúng ta phải giúp đỡ những người khác về phần hồn hay phần xác là lẽ công bằng. Hơn nữa, khi chúng ta giúp đỡ hay cầu nguyện cho người khác là chính chúng ta lãnh nhận những điều đó. Những người mà chúng ta ra tay giúp đỡ ngày hôm nay sẽ là những người bênh đỡ chúng ta khi chúng ta ra trước tòa phán xét. Cho dù những người đó không bênh đỡ hoặc không thể bênh đỡ cho chúng ta thì chúng ta hãy tin rằng Đức Giêsu, Đấng Cứu chuộc chúng ta, sẽ bênh vực cho chúng ta.


Hy vọng các bạn hiểu thêm về sự hiệp thông trong Giáo Hội và ý nghĩa của việc cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời.