teenvnlabido
07-01-2013, 09:18 PM
IT: Cái mà giới trẻ qua mặt các cha mẹ!
Người ta bảo:” Con khôn hơn cha, nhà có phước”
Tôi thấy có nhiều người chưa đồng ý với câu này lắm, nhưng xét cho cùng cũng không có gì sai , bởi vì chính việc con khôn hơn cha nên nhân loại của thế kỷ thứ 21 này chắc chắn văn minh và tiến xa hơn thế kỷ 19, 20. Và cũng có thể hiểu rằng vì con ngu hơn cha cho nên đạo đức, luật lệ tuột dốc không phanh!
Báo chí hằng ngày đưa tin tình trạng học sinh, lớp trẻ ngày nay đã quá sa sút về đạo đức, về lối sống và nếu có ai muốn xem một sự so sánh giữa học sinh ngày nay và học sinh ngày xưa thì có thể vào trang:http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Suy-ngam-ve-khac-biet-giua-hoc-sinh-thoi-xua-va-nay/2131584257/275/ (http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Suy-ngam-ve-khac-biet-giua-hoc-sinh-thoi-xua-va-nay/2131584257/275/)
Tất nhiên không phải toàn bộ học sinh thời nay đều như thế, vì nếu như thế thì xã hội đã đổ sụp hoàn toàn, nhưng bởi vì vẫn còn một tỉ lệ nào đó những học sinh tốt, những lớp trẻ anh hùng cho nên vẫn còn vực dậy ,hoặc đang cố chống đỡ với sự tấn công dồn dập của những sự băng hoại đạo đức .
Điều đáng báo động là cái tỉ lệ học sinh, lớp trẻ xấu đang gia tăng mãnh liệt làm nguy đắm cả một xã hội, một quốc gia!
He he! Những thứ này:”..thuộc về trách nhiệm của gia đình và nhà trường…” , (một câu kết luận chỉ mang tính chất thủ tục luôn được lặp đi lặp lại sau mỗi bài viết của các nhà bình luận) chứ không thuộc về trách nhiệm của một cá nhân nhỏ bé như tôi.Tuy thế, với tư cách là một người cũng mới rời khỏi ghế nhà trường chưa lâu, hơn nữa vì từng là người trong cuộc cho nên hôm nay tôi xin nói về một vụ việc, mà chính cái vụ việc này lớp trẻ đã thường tận dụng để vô hiệu hóa tất cả mọi sự kiểm soát của các bậc cha mẹ trong việc theo dõi, giáo dục con cái.
Đó là lớp trẻ ngày nay thường lợi dụng vào sự kém hiểu biết về tin học, công nghệ số của các bậc cha mẹ để tha hồ tung hoành!
Không dám nói chính xác con số phụ huynh kém kiến thức về tin học là bao nhiêu, nhưng tôi phỏng đoán là con số này rất lớn, có thể khoảng 80%, mà nếu các bậc phụ huynh không thuộc thành phần trí thức, mà làm các công việc khác ít liên quan đến tin học, công nghệ số, con số này có thể lên đến 99%!
Ý của tôi muốn nói rằng cho dù các bậc cha mẹ có một số kiến thức tin học, công nghệ số rất khá đi nữa , lớp trẻ vẫn có thể qua mặt cái vù một khi cha mẹ có kiến thức này không nắm được những thủ đoạn của giới trẻ, huống chi một khi cha mẹ không hiểu biết gì về máy tính, điện thoại, những quý tử này tha hồ tung hoành chat sex, vào web đen, chơi game …mà các ông bố bà mẹ cứ tưởng rằng con mình rất chăm học!
Người lớn nhiều khi cũng rất tự phụ khi tự cho rằng mình rất cao tay trong việc trị con cái! Tôi còn nhớ hồi mới có máy tính, một bà bạn của bố mẹ tôi liền lên lớp cho bố mẹ tôi một bài giảng về việc phòng chống chơi game, web đen và chat chit vô bổ:
___ Đúng đấy! Anh chị cứ để cái máy tính ở ngay chỗ cả nhà đi qua đi lại như thế này, cho tiền bọn trẻ cũng không dám xem những cái xấu xa!
__ Cất cái modem khi mà mình không có mặt để kiểm soát hai bác ạ! Thế là quân chúng nó hết vào mạng vào mẹo rồi sinh lắm xấu xa!
Tôi chỉ kịp nhớ như thế và phải đi học nên không biết rằng bà giáo sư ấy còn truyền cho bố mẹ tôi bí kíp gì nữa, nhưng về sau tôi mới biết rằng bà bạn của bố mẹ tôi ấy cũng có con học cùng lớp với tôi. Khi mà tôi giao thiệp với Tr. với tư cách bạn đồng lớp, tôi mới giựt mình khi thấy Tr. thường sao chép phim sex, cũng như khoe với bạn bè rằng chat sex rất là mê! Chưa kể Tr. cũng là một game thủ có hạng! Nhớ lại lời cố vấn cho bố mẹ tôi, tôi không hiểu một phụ huynh tầm cỡ cao thủ như bà , mà sao ông con lại qua mặt dễ dàng như thế!
Có thể một vài người nào đó sẽ cảm thấy khó chịu khi tôi chế nhạo cái câu thủ tục :”..thuộc về trách nhiệm của gia đình và nhà trường…” , trong nhiều bài viết, nhưng thật sự còn hơn thế vì những câu “tư vấn” kiểu này rất mơ hồ chẳng giúp ích gì được cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái của mình! Gần như tôi thường xuyên “vác ngà voi không công” mỗi khi hàng xóm, những người quen biết báo cho biết máy tính của họ có sự cố, hoặc yêu cầu tư vấn cho mua điện thoại, PC, hoặc nhờ cài đặt một ứng dụng hay phần mềm nào đó. Và trong những lần như thế , tôi thấy rằng hầu như chẳng có cha mẹ nào biết về tin học và công nghệ số! Các ngài chỉ biết mua cho con một cái điện thoại, hay laptop cực xịn hay bình thường tùy theo túi tiền, ngoài ra hầu hết không biết một số kiến thức sơ cấp về tin học, thế thì làm sao các ngài có thể đủ trình độ để kiểm tra các quý tử một khi chúng chat sex, chúng vào web đen, hay chúng làm những trời ơi đất hỡi nào đó mà chẳng thèm học!
Chỉ một cái ham mê game thôi, cũng đủ để một học sinh giỏi sa sút và xuống dốc, huống chi nào chat sex, nào web đen hoặc những thứ vô ích khác thay vì chăm học thì lớp trẻ sẽ đi về đâu! Cái câu thủ tục :”Trách nhiệm này thuộc về gia đình và nhà trường” rất đúng nhưng thực sự là vô tích sự vì chỉ nói trống không và chỉ là một sự lặp đi lặp lại nhàm chán ! Có rất nhiều bố mẹ rất quan tâm đến con đấy chứ, nhưng lực bất tòng tâm chỉ vì các ngài không biết hoặc không chịu học biết về tin học, về công nghệ số cho nên một là các quý tử nói sao thì nghe vậy, hai là bố mẹ nhiều khi tự phụ rằng mình dư sức kiểm soát, nhưng thực tế con cái tha hồ che mắt và thao túng!
Không ít lần tôi đã từng nói riêng với các bậc cha bác khi vác ngà voi cho họ rằng: đừng có nói trước mặt con cái là các vị không biết hay chịu thua khi học hỏi một số kiến thức về máy tính, điện thoại, mà phải ngầm cho chúng biết là các vị dư sức để kiểm soát chúng. Tôi đã từng mách nước cho họ rằng nếu cha mẹ muốn kiểm tra máy tính, hay điện thoại của con cái, cứ việc làm theo các phương án mà tôi đã từng hướng dẫn. Bảo đảm nếu không bắt quả tang tại trận việc chúng chat sex, coi web đen, hay trữ nhửng phim ảnh đồi trụy trong PC, điện thoại, thì việc kiểm tra đột xuất bất kỳ ấy sẽ làm bọn chúng hoảng sợ và giảm thiểu tối đa sự xấu, dành thời gian cho việc học, nhưng hầu như có một số rất ít các bố mẹ quan tâm đến phương pháp này.
Mặc dù cha mẹ không thể biết về tin học, nhưng việc kiểm tra một máy tính nếu nó ở tại gia, hoặc cho dù đứa con có trọ học xa nhà đi nữa sẽ là chuyện dễ dàng, nhờ một phần mềm đặc hiệu sẽ kết nối qua mạng để một kỹ thuật viên từ một nơi nào đó có thể thanh tra tất cả những gì tốt xấu nằm trong máy của các quý tử này. Chuyện các quý tử ẩn những file có nội dung đồi trụy, hay mã hóa đi nữa sẽ là một bằng chứng để kỹ thuật viên trình cho cha mẹ biết rằng các quý tử đang có một hành vi ám muội. Và việc xóa tan các file cấm ấy cũng như biện pháp trừng phạt hoàn toàn do bố mẹ quyết định. Đối với điện thoại thì chẳng khó khăn gì khi bố mẹ yêu cầu chúng kết nối vào máy tính và những bước kiểm tra điện thoại này cũng như là kiểm tra một ổ cứng di động mà thôi.
Tất nhiên trên lý thuyết, việc này quá dễ thực hiện , nhưng cái khó khăn lớn nhất là phần thì cha mẹ lười biếng cho là không quan trọng, phần thì nhiều bố mẹ đã nhiễm được cái tư tưởng tự do như Mỹ cho nên ngần ngại không dám đụng đến cái được cho là riêng tư này! Họ quên rằng ngay các nước Âu Mỹ cũng chỉ tôn trọng quyền tự do riêng tư cá nhân một khi con cái ít là 18 tuổi, hơn nữa chúng ta là người Á đông, và đâu có phải hễ cái gì của nước Mỹ cũng hay cũng tốt cả đâu! Bên ta thì luật pháp vô số kẽ hở tầng Ozone, bên Mỹ luật tự do sử dụng súng cũng chẳng khác gì một trò cười cho nhân loại! Giá mà các bậc cha mẹ cứ mạnh dạn thẳng tay nhỉ? Chúng mày đang còn lệ thuộc vào cha mẹ, hễ dám cãi để lao theo con đường xấu, bề trên sẽ cắt viện trợ! Một quốc gia, một khối liên hiệp còn sụp đổ khi không còn được tài trợ huống chi là vài quý tử bé mọn như một vài hạt cát trong sa mạc!
Tất nhiên không phải phương pháp kiểm tra đột xuất để “làm luật” như thế là một phương án cao nhất, hay nhất! Tôi nhớ khi bố của tôi mua cho tôi cái máy tính, trình độ tin học của ông chỉ bình thường. Ông cũng có thể kiểm tra tôi bằng nhiều cách như trên, nhưng tôi nhận thấy rằng ông không hề làm như thế, mà chỉ gọi tôi vào và bắt tuyên hứa trước ông sẽ dùng máy tính cho việc học. He He! Có thể bản chất của tôi cũng hơi tốt chăng, hoặc nhờ lời cầu nguyện cùng phó thác cho Thiên Chúa của bố mẹ tôi chăng? Cho nên nói thật rằng tôi cũng từng vi phạm một thời gian vì tính tò mò của tuổi trẻ, nhưng sau tự nhiên từ bỏ hẳn không thèm động tới bao giờ! Thậm chí khi mê mải với một ông thầy cực kỳ uyên bác là cái máy tính, hình như một thế giới kỳ diệu, đầy sự tốt lành đã mở ra trước mắt của tôi, và cho đến bây giờ chat chit vô bổ với bạn bè tôi chẳng hứng thú , còn than ôi game với gung , tôi vô cùng xấu hổ khi thua một đứa con nít không rành về tin học khi chơi mấy game thông dụng!
Người ta bảo:” Con khôn hơn cha, nhà có phước”
Tôi thấy có nhiều người chưa đồng ý với câu này lắm, nhưng xét cho cùng cũng không có gì sai , bởi vì chính việc con khôn hơn cha nên nhân loại của thế kỷ thứ 21 này chắc chắn văn minh và tiến xa hơn thế kỷ 19, 20. Và cũng có thể hiểu rằng vì con ngu hơn cha cho nên đạo đức, luật lệ tuột dốc không phanh!
Báo chí hằng ngày đưa tin tình trạng học sinh, lớp trẻ ngày nay đã quá sa sút về đạo đức, về lối sống và nếu có ai muốn xem một sự so sánh giữa học sinh ngày nay và học sinh ngày xưa thì có thể vào trang:http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Suy-ngam-ve-khac-biet-giua-hoc-sinh-thoi-xua-va-nay/2131584257/275/ (http://vietbao.vn/The-gioi-tre/Suy-ngam-ve-khac-biet-giua-hoc-sinh-thoi-xua-va-nay/2131584257/275/)
Tất nhiên không phải toàn bộ học sinh thời nay đều như thế, vì nếu như thế thì xã hội đã đổ sụp hoàn toàn, nhưng bởi vì vẫn còn một tỉ lệ nào đó những học sinh tốt, những lớp trẻ anh hùng cho nên vẫn còn vực dậy ,hoặc đang cố chống đỡ với sự tấn công dồn dập của những sự băng hoại đạo đức .
Điều đáng báo động là cái tỉ lệ học sinh, lớp trẻ xấu đang gia tăng mãnh liệt làm nguy đắm cả một xã hội, một quốc gia!
He he! Những thứ này:”..thuộc về trách nhiệm của gia đình và nhà trường…” , (một câu kết luận chỉ mang tính chất thủ tục luôn được lặp đi lặp lại sau mỗi bài viết của các nhà bình luận) chứ không thuộc về trách nhiệm của một cá nhân nhỏ bé như tôi.Tuy thế, với tư cách là một người cũng mới rời khỏi ghế nhà trường chưa lâu, hơn nữa vì từng là người trong cuộc cho nên hôm nay tôi xin nói về một vụ việc, mà chính cái vụ việc này lớp trẻ đã thường tận dụng để vô hiệu hóa tất cả mọi sự kiểm soát của các bậc cha mẹ trong việc theo dõi, giáo dục con cái.
Đó là lớp trẻ ngày nay thường lợi dụng vào sự kém hiểu biết về tin học, công nghệ số của các bậc cha mẹ để tha hồ tung hoành!
Không dám nói chính xác con số phụ huynh kém kiến thức về tin học là bao nhiêu, nhưng tôi phỏng đoán là con số này rất lớn, có thể khoảng 80%, mà nếu các bậc phụ huynh không thuộc thành phần trí thức, mà làm các công việc khác ít liên quan đến tin học, công nghệ số, con số này có thể lên đến 99%!
Ý của tôi muốn nói rằng cho dù các bậc cha mẹ có một số kiến thức tin học, công nghệ số rất khá đi nữa , lớp trẻ vẫn có thể qua mặt cái vù một khi cha mẹ có kiến thức này không nắm được những thủ đoạn của giới trẻ, huống chi một khi cha mẹ không hiểu biết gì về máy tính, điện thoại, những quý tử này tha hồ tung hoành chat sex, vào web đen, chơi game …mà các ông bố bà mẹ cứ tưởng rằng con mình rất chăm học!
Người lớn nhiều khi cũng rất tự phụ khi tự cho rằng mình rất cao tay trong việc trị con cái! Tôi còn nhớ hồi mới có máy tính, một bà bạn của bố mẹ tôi liền lên lớp cho bố mẹ tôi một bài giảng về việc phòng chống chơi game, web đen và chat chit vô bổ:
___ Đúng đấy! Anh chị cứ để cái máy tính ở ngay chỗ cả nhà đi qua đi lại như thế này, cho tiền bọn trẻ cũng không dám xem những cái xấu xa!
__ Cất cái modem khi mà mình không có mặt để kiểm soát hai bác ạ! Thế là quân chúng nó hết vào mạng vào mẹo rồi sinh lắm xấu xa!
Tôi chỉ kịp nhớ như thế và phải đi học nên không biết rằng bà giáo sư ấy còn truyền cho bố mẹ tôi bí kíp gì nữa, nhưng về sau tôi mới biết rằng bà bạn của bố mẹ tôi ấy cũng có con học cùng lớp với tôi. Khi mà tôi giao thiệp với Tr. với tư cách bạn đồng lớp, tôi mới giựt mình khi thấy Tr. thường sao chép phim sex, cũng như khoe với bạn bè rằng chat sex rất là mê! Chưa kể Tr. cũng là một game thủ có hạng! Nhớ lại lời cố vấn cho bố mẹ tôi, tôi không hiểu một phụ huynh tầm cỡ cao thủ như bà , mà sao ông con lại qua mặt dễ dàng như thế!
Có thể một vài người nào đó sẽ cảm thấy khó chịu khi tôi chế nhạo cái câu thủ tục :”..thuộc về trách nhiệm của gia đình và nhà trường…” , trong nhiều bài viết, nhưng thật sự còn hơn thế vì những câu “tư vấn” kiểu này rất mơ hồ chẳng giúp ích gì được cho các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái của mình! Gần như tôi thường xuyên “vác ngà voi không công” mỗi khi hàng xóm, những người quen biết báo cho biết máy tính của họ có sự cố, hoặc yêu cầu tư vấn cho mua điện thoại, PC, hoặc nhờ cài đặt một ứng dụng hay phần mềm nào đó. Và trong những lần như thế , tôi thấy rằng hầu như chẳng có cha mẹ nào biết về tin học và công nghệ số! Các ngài chỉ biết mua cho con một cái điện thoại, hay laptop cực xịn hay bình thường tùy theo túi tiền, ngoài ra hầu hết không biết một số kiến thức sơ cấp về tin học, thế thì làm sao các ngài có thể đủ trình độ để kiểm tra các quý tử một khi chúng chat sex, chúng vào web đen, hay chúng làm những trời ơi đất hỡi nào đó mà chẳng thèm học!
Chỉ một cái ham mê game thôi, cũng đủ để một học sinh giỏi sa sút và xuống dốc, huống chi nào chat sex, nào web đen hoặc những thứ vô ích khác thay vì chăm học thì lớp trẻ sẽ đi về đâu! Cái câu thủ tục :”Trách nhiệm này thuộc về gia đình và nhà trường” rất đúng nhưng thực sự là vô tích sự vì chỉ nói trống không và chỉ là một sự lặp đi lặp lại nhàm chán ! Có rất nhiều bố mẹ rất quan tâm đến con đấy chứ, nhưng lực bất tòng tâm chỉ vì các ngài không biết hoặc không chịu học biết về tin học, về công nghệ số cho nên một là các quý tử nói sao thì nghe vậy, hai là bố mẹ nhiều khi tự phụ rằng mình dư sức kiểm soát, nhưng thực tế con cái tha hồ che mắt và thao túng!
Không ít lần tôi đã từng nói riêng với các bậc cha bác khi vác ngà voi cho họ rằng: đừng có nói trước mặt con cái là các vị không biết hay chịu thua khi học hỏi một số kiến thức về máy tính, điện thoại, mà phải ngầm cho chúng biết là các vị dư sức để kiểm soát chúng. Tôi đã từng mách nước cho họ rằng nếu cha mẹ muốn kiểm tra máy tính, hay điện thoại của con cái, cứ việc làm theo các phương án mà tôi đã từng hướng dẫn. Bảo đảm nếu không bắt quả tang tại trận việc chúng chat sex, coi web đen, hay trữ nhửng phim ảnh đồi trụy trong PC, điện thoại, thì việc kiểm tra đột xuất bất kỳ ấy sẽ làm bọn chúng hoảng sợ và giảm thiểu tối đa sự xấu, dành thời gian cho việc học, nhưng hầu như có một số rất ít các bố mẹ quan tâm đến phương pháp này.
Mặc dù cha mẹ không thể biết về tin học, nhưng việc kiểm tra một máy tính nếu nó ở tại gia, hoặc cho dù đứa con có trọ học xa nhà đi nữa sẽ là chuyện dễ dàng, nhờ một phần mềm đặc hiệu sẽ kết nối qua mạng để một kỹ thuật viên từ một nơi nào đó có thể thanh tra tất cả những gì tốt xấu nằm trong máy của các quý tử này. Chuyện các quý tử ẩn những file có nội dung đồi trụy, hay mã hóa đi nữa sẽ là một bằng chứng để kỹ thuật viên trình cho cha mẹ biết rằng các quý tử đang có một hành vi ám muội. Và việc xóa tan các file cấm ấy cũng như biện pháp trừng phạt hoàn toàn do bố mẹ quyết định. Đối với điện thoại thì chẳng khó khăn gì khi bố mẹ yêu cầu chúng kết nối vào máy tính và những bước kiểm tra điện thoại này cũng như là kiểm tra một ổ cứng di động mà thôi.
Tất nhiên trên lý thuyết, việc này quá dễ thực hiện , nhưng cái khó khăn lớn nhất là phần thì cha mẹ lười biếng cho là không quan trọng, phần thì nhiều bố mẹ đã nhiễm được cái tư tưởng tự do như Mỹ cho nên ngần ngại không dám đụng đến cái được cho là riêng tư này! Họ quên rằng ngay các nước Âu Mỹ cũng chỉ tôn trọng quyền tự do riêng tư cá nhân một khi con cái ít là 18 tuổi, hơn nữa chúng ta là người Á đông, và đâu có phải hễ cái gì của nước Mỹ cũng hay cũng tốt cả đâu! Bên ta thì luật pháp vô số kẽ hở tầng Ozone, bên Mỹ luật tự do sử dụng súng cũng chẳng khác gì một trò cười cho nhân loại! Giá mà các bậc cha mẹ cứ mạnh dạn thẳng tay nhỉ? Chúng mày đang còn lệ thuộc vào cha mẹ, hễ dám cãi để lao theo con đường xấu, bề trên sẽ cắt viện trợ! Một quốc gia, một khối liên hiệp còn sụp đổ khi không còn được tài trợ huống chi là vài quý tử bé mọn như một vài hạt cát trong sa mạc!
Tất nhiên không phải phương pháp kiểm tra đột xuất để “làm luật” như thế là một phương án cao nhất, hay nhất! Tôi nhớ khi bố của tôi mua cho tôi cái máy tính, trình độ tin học của ông chỉ bình thường. Ông cũng có thể kiểm tra tôi bằng nhiều cách như trên, nhưng tôi nhận thấy rằng ông không hề làm như thế, mà chỉ gọi tôi vào và bắt tuyên hứa trước ông sẽ dùng máy tính cho việc học. He He! Có thể bản chất của tôi cũng hơi tốt chăng, hoặc nhờ lời cầu nguyện cùng phó thác cho Thiên Chúa của bố mẹ tôi chăng? Cho nên nói thật rằng tôi cũng từng vi phạm một thời gian vì tính tò mò của tuổi trẻ, nhưng sau tự nhiên từ bỏ hẳn không thèm động tới bao giờ! Thậm chí khi mê mải với một ông thầy cực kỳ uyên bác là cái máy tính, hình như một thế giới kỳ diệu, đầy sự tốt lành đã mở ra trước mắt của tôi, và cho đến bây giờ chat chit vô bổ với bạn bè tôi chẳng hứng thú , còn than ôi game với gung , tôi vô cùng xấu hổ khi thua một đứa con nít không rành về tin học khi chơi mấy game thông dụng!