PDA

View Full Version : Giáo xứ Mai Khôi: Đêm Thánh Nhạc Soli Deo Gloria



Caohuong
08-01-2013, 11:17 AM
http://thanhlinh.net/sites/default/files/Images/HOP-XUONG-(1).jpg



Giáo xứ Mai Khôi - Tú Xương tối hôm nay 07.01.2013 vui hơn, nhộn nhịp hơn những ngày khác bởi lẽ hôm nay Giáo xứ cùng với ca đoàn Piô X tổ chức đêm thánh nhạc cổ điển. Mới hơn 7 giờ, những người yêu nhạc, cách riêng là dòng nhạc cổ điển thời Baroque (1600-1750) đã quy tụ về ngôi thánh đường khiêm tốn nhỏ bé này thật đông đủ. Số người tham dự đông đến độ phải ngồi tràn ra sân nhà thờ cùng với những hàng ghế phụ cuối nhà thờ.

7 g 30, chương trình đêm thánh nhạc được bắt đầu. Tối hôm nay, bên cạnh sự trình diễn của ca đoàn Piô X là sự hiện diện của Linh mục nhạc sĩ Giuse Tiến Lộc - Dòng Chúa Cứu Thế - dẫn chương trình. Được biết ca đoàn đã mời Cha Giuse bởi lẽ ngài là một trong những nhạc sĩ yêu mến dòng nhạc cổ điển cách đặc biệt.

Phần trình diễn được bắt đầu sau vài lời dẫn của cha Giuse.

Cha Giuse gợi lên chủ đề của đêm nhạc hôm nay : "Soli Deo Gloria", Vinh quang thuộc một mình Thiên Chúa, vì đó là dòng chữ mà cả Bach lẫn Haendel đều ghi sau mỗi khi hoàn thành tác phẩm của mình. Mục đích đêm nhạc thánh hôm nay nhằm giới thiệu một kỳ thánh nhạc độc đáo, vì không thời kỳ âm nhạc nào sánh được với thời kỳ này, từ lối hòa âm đến các hình thể moteto, cantata, oratorio ...

Trong thời Baroque, các nhạc sĩ như đại diện cho rất nhiều người nói lên lời ca ngợi Thiên Chúa, diễn tả những vinh quang của trời cao, những điều tốt đẹp tuyệt đối từ Thiên Chúa. Đó là điều mà các tác phẩm thuộc những thời kỳ âm nhạc say nay đã phần nào sao lãng.

Một sự kiện quan trọng đánh dấu sự hồi sinh của các tác phẩm thời Baroque là tác phẩm đồ sộ "Cuộc thương khó của Chúa Giêsu theo thánh Matthêu" của Bach ra đời và được trình diễn năm 1729, rồi chìm vào quên lãng. Mãi 100 năm sau vào thời kỳ âm nhạc lãng mạn, năm 1829, nhạc sĩ Mendelssohn mới dùng tiền của và tài năng để dàn dựng lại tác phẩm trên. Và cho đến nay, âm nhạc Baroque không ngừng vang lên khắp trên thế giới.


http://thanhlinh.net/sites/default/files/Images/HOP-XUONG-(6).jpg




Mở đầu chưng trình là bài "Nào cùng hợp lời" trích đoạn 58 Oratori "Giuđa Maccabê" của Haendel, lời Việt của Tiến Linh. Giuđa Maccabê là một thủ lãnh dân Chúa thời Cựu Ước, khoảng thế kỷ thứ 2 TCN. Ông đã khởi nghĩa chống lại cuộc xâm lăng của vua Hy Lạp và đã lập được vô số chiến công hiển hách. Ông kêu gọi ai nấy hợp lời ca ngợi tình yêu lớn lao cao cả của Thiên Chúa đối với loài người.

Kế đến là những tác phẩm Halleluia Amen, Nào cùng hợp lời, , Ave Maria - Vittoria, Chúa Giáng sinh vì ta, Từng đoàn người chăn chiên, Vinh danh Thiên Chúa, Vì Chúa là nguồi ánh sáng, Muôn lạy Vua Cứu Tinh được trình bày.

Sau bản Muôn lạy Vua Cứu Tinh cha Giuse Tiến Lộc mời cộng đoàn nghỉ giải lao trong chốc lát để dàn nhạc cùng ca đoàn được nghỉ sau khoảng thời gian khá dài hăng say ca hát.

Sau giải lao, cộng đoàn lại được tiếp tục thưởng thức các tác phẩm Gloria - Vivaldi, Mục tử nhân lành. Xen vào phần hát thì có phần tấu nhạc Concerto thật hoành tráng. Kế đến, các tác phẩm Chúa ra đời và Halleluia được trình bày.

Hết tác phẩm này, cộng đoàn cùng hướng về nhà tạm để ngắm nhìn Thánh Thể Chúa. Chúa đến trần gian sống vì yêu, chết cũng vì yêu; đặc biệt hơn cả là lập Bí Tích Thánh Thể để ở cùng con người cho đến ngày tận thế (Mt 28, 20b). "Xác thân làm bánh", một bài choral được trình diễn dưới dạng hát không nhạc đệm (A cappelle). Lời Việt của cha Matthêu Vũ Khởi Phụng - Dòng Chúa Cứu Thế.


http://thanhlinh.net/sites/default/files/Images/HOP-XUONG-(11).jpg




Kết thúc chương trình thánh nhạc đêm nay là tác phẩm Hãy ca ngợi Chúa.

Bài hát kết thúc, Cha Giuse Tiến Lộc có đôi lời tâm tình với cộng đoàn. Cha Giuse ca ngợi sự cố gắng cùng với những nỗ lực của mỗi thành viên trong ban hợp xướng Piô X. Không phải là 1, 2, 4, 6 mà là nhiều lần ban hợp xướng đã vất vả tập dợt để có buổi trình diễn ngày hôm nay, Cha Giuse cảm ơn ca ban hợp xướng Piô X.

Sau lời Cha Giuse, Cha Phạm Hưng Thịnh - bề trên chánh xứ giáo xứ Mai Khôi có đôi lời phát biểu. Cha chánh xứ cảm ơn tất cả những ai cộng tác để có buổi thánh nhạc hôm nay, Cha cảm ơn cách riêng ban hợp xướng Piô X.

Trước khi chia tay, Cha bề trên Chánh chánh xứ ban phép lành của Chúa cùng với lời chúc ra về bình an.

Mọi người chia tay ra về, lòng hân hoan phấn khởi bởi lẽ ít khi hay nói cách khác là hiếm khi được thưởng thức dòng nhạc thánh ca cổ điển như thế này. Ước gì buổi thánh ca này được nhân rộng và nhân xa hơn nữa để cộng đoàn dân Chúa được trở về với dòng nhạc hết sức tuyệt vời của những tài năng âm nhạc Bach và Haendel cùng những tên tuổi đặc biệt để lại cho nhân loại.



Anmai, CSsR