daohong2310
10-01-2013, 11:23 AM
Chắc bạn đã từng gặp một kinh nghiệm tương tự thế này. Bạn ghé thăm một người thân và mời họ đi sinh nhật của bạn.Đáng tiếc là người ấy không có nhà.Cửa khó và bạn nhét tấm thiệp ,mời vào khe cửa.Đến hôm mừng sinh nhật,người ấy không tới. Hẳn chúng ta sẽ rất buồn thái độ này của người ấy.Có khi cơn giận làm chúng ta không thèm chào người ấy nếu vài hôm sau có dịp gặp người ấy ở đâu đó.Thậm chí ta chẳng thèm nhận một lời chào của người ấy nữa.Và rồi một hôm, ta mới vỡ lẽ rằng người ấy chẳng biết tí gì về sinh nhật của ta cả, có lẽ tấm thiệp kia vì lý do gì nào đó đã chẳng đến tay bạn mình, hay nói đúng hơn,ta chưa xác định bạn mình có nhận thiệp mời không vì ta chưa trao tận tay tấm thiệp này
Với Thiên Chúa cũng vậy. Lâu nay nếu bạn thường cầu nguyện,thường ân cần tâm tình cùng Chúa mà chưa nghe được câu trả lời,ta thử hỏi lại chính mình xem lúc ta nói.Chúa có nghe không và Chúa đang ở đâu.Ngài đã trả lời chúng ta bằng kênh thông tin nào?Liệu chúng ta có nhận ra đó là tiếng đáp trả của Chúa hay không?
Trước khi bạn "giận" Chúa,xin bạn hãy hỏi thêm điều này. Có bao giờ bạn nói với Chúa rằng:"Cha ơi, Cha ở đâu? Cha sẽ đáp lời con bằng cách nào?Xin mở trí cho con được thấy Cha ở đâu và con sẽ tìm đến Cha để được cha an ủi chở che".
Ta hẳn biết rằng Chúa đến với ta để cứu rỗi ta.Ngài không đến để thỏa mãn sự tò mò rất ư là con người của ta.Bởi Ngài không phải là một ngôi sao sân khấu hay vua phá lưới trên sân bóng.Ta không đến với Ngài chỉ để xin chữ ký hay một tấm hình kỷ niệm rồi mang ra khoe với bạn bè.
Ngài đã đến với bạn bao nhiêu lần trong đời rồi đấy.Đó là những khi rời Thánh Lễ ra về ,tâm hồn bạn dâng lên một nỗi hân hoan ấm cúng.Đó là những lúc ta đưa vai gánh vác dùm ai đó ganh nặng hay thập giá đời họ.Khi vác xong cây thập giá này, vai ta ê ẩm nhưng lòng ta rộn rã niềm vui.Chính niềm vui ấy là bằng chứng cho sự hiện diện của Chúa trong lòng ta.
Nếu lúc ấy ta cầu nguyện với Chúa rằng:" Cha ơi, cám ơn Cha đã cho con được làm công cụ của Cha. Cám ơn Cha đã đến ở trong tâm hồn tội lỗi này. Cám ơn Cha đã biến cái kiếp người đầy đau khổ của con thành hoan lạc Nước Trời."
TRANBA
Với Thiên Chúa cũng vậy. Lâu nay nếu bạn thường cầu nguyện,thường ân cần tâm tình cùng Chúa mà chưa nghe được câu trả lời,ta thử hỏi lại chính mình xem lúc ta nói.Chúa có nghe không và Chúa đang ở đâu.Ngài đã trả lời chúng ta bằng kênh thông tin nào?Liệu chúng ta có nhận ra đó là tiếng đáp trả của Chúa hay không?
Trước khi bạn "giận" Chúa,xin bạn hãy hỏi thêm điều này. Có bao giờ bạn nói với Chúa rằng:"Cha ơi, Cha ở đâu? Cha sẽ đáp lời con bằng cách nào?Xin mở trí cho con được thấy Cha ở đâu và con sẽ tìm đến Cha để được cha an ủi chở che".
Ta hẳn biết rằng Chúa đến với ta để cứu rỗi ta.Ngài không đến để thỏa mãn sự tò mò rất ư là con người của ta.Bởi Ngài không phải là một ngôi sao sân khấu hay vua phá lưới trên sân bóng.Ta không đến với Ngài chỉ để xin chữ ký hay một tấm hình kỷ niệm rồi mang ra khoe với bạn bè.
Ngài đã đến với bạn bao nhiêu lần trong đời rồi đấy.Đó là những khi rời Thánh Lễ ra về ,tâm hồn bạn dâng lên một nỗi hân hoan ấm cúng.Đó là những lúc ta đưa vai gánh vác dùm ai đó ganh nặng hay thập giá đời họ.Khi vác xong cây thập giá này, vai ta ê ẩm nhưng lòng ta rộn rã niềm vui.Chính niềm vui ấy là bằng chứng cho sự hiện diện của Chúa trong lòng ta.
Nếu lúc ấy ta cầu nguyện với Chúa rằng:" Cha ơi, cám ơn Cha đã cho con được làm công cụ của Cha. Cám ơn Cha đã đến ở trong tâm hồn tội lỗi này. Cám ơn Cha đã biến cái kiếp người đầy đau khổ của con thành hoan lạc Nước Trời."
TRANBA