Ðăng Nhập

View Full Version : Nước Thiên Chúa



daohong2310
10-01-2013, 12:50 PM
"Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia,Người sẽ thêm cho."[ Mt 6,33]

Cái bạn cần tìm kiếm chính là Nước Thiên Chúa và đức công chính.Hãy nhớ lấy cảm giác hân hoan khi được Chúa ở trong lòng.Muốn đạt được điều này,ta phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện cùng Chúa. Hãy xin Chúa cho ta gặp Ngài.Chắc chắn,nếu niềm tin trong ta vững mạnh, bạn sẽ tìm thấy Chúa đang ở đâu. Ta sẻ cảm nhận được Ngài bằng một giác quan khác với 5 giác quan tự nhiên là thính giác,thị giác, vị giác,xúc giác hay khứu giác.
Thoạt đầu Ngài sẽ đến với ta theo một lời mời như vậy.Sau đó xin bạn hãy xin Chúa làm chủ tâm hồn bạn,hướng dẫn bạn sống cuộc sống của chính bạn.Đừng tìm kiếm Chúa để mong lợi ích trần gian, bạn sẽ thất vọng .Ngài không muốn ta làm tôi một lúc hai chủ. Hãy đón nhận Ngài là chủ nhân đích thật và duy nhất của ta
Chúa không thay đổi hoàn cảnh sống của ta.Ta sẽ vẫn là ta ,một địa vị xã hội như ngày nào. Nhưng ta sẽ có được một tâm hồn mới.
Quyền năng của Đức Ki Tô Phục Sinh sẻ đổi mới tâm hồn bạn. Đức khôn ngoan của Chúa sẽ hướng dẫn bạn ,giúp bạn vượt qua mọi thử thách của trần gian.Mỗi ngày khi đọc kinh Lạy Cha, bạn sẽ hiểu rõ hơn những lời nguyện trong đó. Nếu có một lúc nào đó,thế gian cám giỗ bạn, và bạn đi theo lợi ích thế gian,tâm hồn bạn sẽ mất niềm vui ấy.Bạn sẽ không còn nghe tiếng đáp lại của Chúa. Vì thế, bạn hãy luôn cầu nguyện và lắng nghe tiếng nói của Chúa.
Chúa sẽ nói với bạn qua lời Hằng Sống trong Kinh Thánh ; nói qua hoàn cảnh; và nói qua mọi người chung quanh. Chúa sẽ mở tai bạn ra, mở mắt bạn sáng và bạn sẽ biết đâu là tiếng nói của Chúa giải đáp cho những thắc mắc đường đời của bạn. Khi bạn hướng lòng về tiếng nói ấy và làm theo tiếng nói ấy ,niềm vui và binh an sẽ trở lại tâm hồn bạn.
Nếu không có Chúa cuộc đời chẳng còn gì cả. Kẻ ác nhân vui vì tiền của và lo vì sợ bị cướp mất quyền lực của mình.Người công chính vui vì sự công chính và chả bận tâm gì về sự thiếu hụt của cải.Nếu không có Chúa, kẻ ác và người lành đều bằng nhau về niềm vui và nỗi buồn,tuy tính chất của những cảm xúc này có khác nhau. Nhưng nếu có Chúa, hai thái độ sống vừa nói sẽ khác hẳn nhau.Kẻ ác luôn sống trong lo sợ dẫu đạt được bao chiến thắng trong đời .Người lành sẽ luôn vui và an lạc .Nỗi lo thiếu hụt vật chất chẳng đáng bận lòng. Vì người lành đã có đuọc Nước Chúa trong đời. Và Đấng mà chẳng để cho chim trời -phải đói ăn, chẳng để cho hoa hồng phải thiếu mặc,Đấng ấy lẽ nào lại nỡ để cho con cái Người phải đói rách bao giờ ?

TRANBA