DũngHương
21-01-2013, 10:11 AM
Lạy Chúa kính yêu!
Liên tiếp trong những năm vừa qua biết bao những đau thương tang tóc... chồng mất, không việc làm, không nơi ăn chốn ở, bao hoạn nạn tai ương đầy những hiểm nguy và chông gai xảy đến với con triền miên, việc này chưa giải quyết xong thì việc khác đã xảy đến khiến tâm tư con chao đảo nhiều lúc con muốn buông xuôi tất cả... Nhưng nhờ ơn Chúa thương tâm hồn con đã tạm ổn định, con đã có những niềm vui trong công việc, dù nhũng ước nguyện của con chưa được trọn vẹn...Chúa ơi! Phải chăng Chúa muốn gửi đến cho con những nỗi thử thách, những nghịch cảnh của cuộc đời để tôi luyện lại Đức Tin, Cậy, Mến nơi con... Những nỗi đau thương trong con thì quá lớn mà tâm hồn con thì lại quá yếu đuối, Chúa ơi! Con cầu xin Chúa đoái thương và ban thêm sức mạnh cho con đủ nghị lực để vượt qua mọi gian nan thử thách cả xác và hồn, xin Chúa cho con luôn vững tin và quyền năng của Chúa có thể dời sông lấp biển nếu Chúa muốn như vậy, Chúa ơi, dù mọi việc con cầu xin cùng Chúa hàng ngày con vẫn chưa được như ý nguyện, nhưng con tin rằng Chúa luôn luôn dành cho con những ơn lành tốt đẹp nhất...
Chúa ơi, hôm rồi con đi bệnh viện để khám định kỳ con bị tiểu đường và BS nói con bây giờ phải chích thuốc về căn bệnh này, nhưng con xin khất lại để tiếp tục uống thêm thuốc nếu vài tháng sau mà không giảm thì con sẽ chích sau, và còn những căn bệnh khác nữa như huyết áp cao, mỡ trong máu... Lạy Chúa xin Chúa giữ gìn và chữa lành bênh tật cho con, vì con chỉ một thân một mình, và con cũng cầu xin Chúa cho con có cơ hội về VN để đưa tro của chồng con về như ý nguyện của anh ấy lúc sinh thời cũng như con có cơ hội để đi thăm một người bạn thân thương mà con đã quen trên Nhà Chúa TL mặc dù chúng con chưa một lần gặp nhau nhưng tình bạn của chúng con luôn gắn bó và khắng khít như tình thân ruột thịt...
Lạy Chúa! con xin phó thác linh hồn và thể xác của con trong tay Chúa xin Chúa gìn giữ và ban mọi ơn lành cho con, Amen.
Con nguyện cầu Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Các Thánh Nam, Nữ,luôn bầu của cùng Chúa cho con được tròn ước nguyện, đến muôn đời con xin tri ân và cảm tạ các Đấng.
Liên tiếp trong những năm vừa qua biết bao những đau thương tang tóc... chồng mất, không việc làm, không nơi ăn chốn ở, bao hoạn nạn tai ương đầy những hiểm nguy và chông gai xảy đến với con triền miên, việc này chưa giải quyết xong thì việc khác đã xảy đến khiến tâm tư con chao đảo nhiều lúc con muốn buông xuôi tất cả... Nhưng nhờ ơn Chúa thương tâm hồn con đã tạm ổn định, con đã có những niềm vui trong công việc, dù nhũng ước nguyện của con chưa được trọn vẹn...Chúa ơi! Phải chăng Chúa muốn gửi đến cho con những nỗi thử thách, những nghịch cảnh của cuộc đời để tôi luyện lại Đức Tin, Cậy, Mến nơi con... Những nỗi đau thương trong con thì quá lớn mà tâm hồn con thì lại quá yếu đuối, Chúa ơi! Con cầu xin Chúa đoái thương và ban thêm sức mạnh cho con đủ nghị lực để vượt qua mọi gian nan thử thách cả xác và hồn, xin Chúa cho con luôn vững tin và quyền năng của Chúa có thể dời sông lấp biển nếu Chúa muốn như vậy, Chúa ơi, dù mọi việc con cầu xin cùng Chúa hàng ngày con vẫn chưa được như ý nguyện, nhưng con tin rằng Chúa luôn luôn dành cho con những ơn lành tốt đẹp nhất...
Chúa ơi, hôm rồi con đi bệnh viện để khám định kỳ con bị tiểu đường và BS nói con bây giờ phải chích thuốc về căn bệnh này, nhưng con xin khất lại để tiếp tục uống thêm thuốc nếu vài tháng sau mà không giảm thì con sẽ chích sau, và còn những căn bệnh khác nữa như huyết áp cao, mỡ trong máu... Lạy Chúa xin Chúa giữ gìn và chữa lành bênh tật cho con, vì con chỉ một thân một mình, và con cũng cầu xin Chúa cho con có cơ hội về VN để đưa tro của chồng con về như ý nguyện của anh ấy lúc sinh thời cũng như con có cơ hội để đi thăm một người bạn thân thương mà con đã quen trên Nhà Chúa TL mặc dù chúng con chưa một lần gặp nhau nhưng tình bạn của chúng con luôn gắn bó và khắng khít như tình thân ruột thịt...
Lạy Chúa! con xin phó thác linh hồn và thể xác của con trong tay Chúa xin Chúa gìn giữ và ban mọi ơn lành cho con, Amen.
Con nguyện cầu Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Các Thánh Nam, Nữ,luôn bầu của cùng Chúa cho con được tròn ước nguyện, đến muôn đời con xin tri ân và cảm tạ các Đấng.