phan_nghị
04-10-2008, 01:29 PM
CỨU CÁ CHẾT ĐUỐI
Xưa có một người biế nói và hiểu được tiếng khỉ. Ngày kia, ông đi ngang qua một dòng suối, thấy một con khỉ từ trên ngọn cây nhảy xuống bắt mộ con cá rồi đem phơi lên cành cây.
Thấy vậy, người ấy bèn hỏi khỉ:
- Tại sao ngươi bắt cá, đem phơi lên cành cây để làm chi vậy?
Khỉ bèn trả lời:
- Tôi thấy nó tội nghiệp, nó gần bị chết đuối, nên tôi cứu nó, và đem lên phơi trên cành cây cho nó khô!
SUY TƯ:
Mặt trời làm phượng hoàng thấy đường nhưng lại làm cho cú vọ quáng mắt. Tốt cho mình nhưng chưa chắc đã tốt cho người khác, ko phải ai cũng giống ai.
Xưa có một người biế nói và hiểu được tiếng khỉ. Ngày kia, ông đi ngang qua một dòng suối, thấy một con khỉ từ trên ngọn cây nhảy xuống bắt mộ con cá rồi đem phơi lên cành cây.
Thấy vậy, người ấy bèn hỏi khỉ:
- Tại sao ngươi bắt cá, đem phơi lên cành cây để làm chi vậy?
Khỉ bèn trả lời:
- Tôi thấy nó tội nghiệp, nó gần bị chết đuối, nên tôi cứu nó, và đem lên phơi trên cành cây cho nó khô!
SUY TƯ:
Mặt trời làm phượng hoàng thấy đường nhưng lại làm cho cú vọ quáng mắt. Tốt cho mình nhưng chưa chắc đã tốt cho người khác, ko phải ai cũng giống ai.