View Full Version : Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình ...
mayxanh1234
01-02-2013, 02:39 AM
M vừa mới đọc bài suy niệm
ĐỂ VỢ CHỒNG GIỮ LUẬT CHÚA "BẤT KHẢ PHÂN LY"
(Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật XXVII thường niên năm B)
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=43081&p=152406#post152406
mà không phản hồi được :16:nên mở một bài mới để bàn :79:
mayxanh1234
01-02-2013, 02:51 AM
Bí quyết giữ hạnh phúc hôn nhân ... đơn giản lắm ... Và cũng vì nó quá đơn giản, cho nên nhiều người nghĩ không ra! Đó là cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện ... Chỉ có thế thôi ...
Xin chia sẻ sơ sơ kinh nghiệm của bản thân M ... Có một thời gian, hôn nhân của M cũng ở bên bờ vực thẳm của tan vỡ ... Nguyên nhân sâu xa chả có gì nặng nề ... chỉ là chuyện gà chết, vịt chết thôi ... nhưng những va chạm nho nhỏ hằng ngày, nếu không chú ý gạn bỏ đi thì nó sẽ làm cho tình cảm vợ chồng xói mòn dần ... Mà tình cảm vợ chồng bị xói mòn đến một mức nào đó ... người ta sẽ chán nhau ... thậm chí ghét nhau ... không còn hứng thú hay nhẫn nại để tìm cách giải quyết vấn đề ... cho dù vấn đề ấy xuất phát từ một gốc rễ mà theo mọi người là tào lao, là rất dễ giải quyết ...
M đã nỗ lực dùng hết cách này đến cách khác để vun vén, mà càng cố gắng bao thì mọi chuyện càng ra tồi tệ bấy nhiêu ... Cuối cùng M nghĩ, tại sao không cầu xin Chúa ... Ngài là Đấng không gì là không thể làm được mà ??
Kết quả thật diệu kỳ, vượt quá sự dự đoán và mong đợi của M ... Tạ ơn Chúa ...
Và tình yêu đã quay trở lại :37:... là lá la ... :5::42::111::nhay:
Hy vọng các ACE sống đời hôn nhân luôn tìm được hạnh phúc chân thật trong tình yêu thương của Thiên Chúa ...
thienngadt
05-02-2013, 12:43 PM
Trong cuộc sống gia đình, vấn đề kinh tế cũng là chuyện dài nhiều tập, khiến những cặp vợ chồng lâm vào cảnh khốn đốn, có khi vì thế mà đi đến tan rã...Và cách tốt nhất , hiệu quả nhất vẫn là cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện ...
Chuyện này đã xảy ra với gia đình mình. Mình lâm vào một bế tắc không thể giải quyết nổi, lại không thể chia sẻ với người bạn đời, vì nếu nói ra, mình hiểu gia đình mình sẽ đi về đâu. Mình trở nên cáu gắt với tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện, vì mình biết, sức mình không thể nào làm gì được.
Vậy mà, Chúa đã gỡ cho mình, nhẹ như lông hồng...Cái cách Chúa làm, thật lạ lùng. Khi mọi việc đã qua, mình vẫn ngỡ ngàng không thể hiểu :" Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui...(Tv125)
Hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa, các bạn ạh!
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.