Ðăng Nhập

View Full Version : Ông già 73 tuổi... thai 16 tuần



Caohuong
01-02-2013, 10:18 AM
Anh chị em ơi. Thời gian qua, Caohuong đọc thấy: Hà Nội có hệ thống khách sạn vào hàng tốt nhất thế giới
(http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ha-Noi-co-he-thong-khach-san-vao-hang-tot-nhat-the-gioi/20131/160898.vgp)[/URL]
Còn y tế thì [URL="http://laodong.com.vn/Y-te/Tre-ung-thu-nam-dieu-tri-duoi-gam-giuong/99267.bld"]Trẻ em ung thư nằm điều trị dưới gầm giường
(http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Ha-Noi-co-he-thong-khach-san-vao-hang-tot-nhat-the-gioi/20131/160898.vgp)
Hôm nay lại thấy Ông già 73 tuổi... có thai 16 tuần


Ngày mai có gì nữa đây?



Ông Nguyễn Văn Tính (73 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, Long An) được ghi trong Giấy ra viện là... thai 16 tuần.



http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2013/02/1q-f6d70.jpg

Giấy ra viện của ông Nguyễn Văn Tính



Người nhà của ông Tính cho biết: “Ngày 11/1/2013, ba tôi bị bệnh nên gia đình đưa vào nhập viện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TPHCM. Sau 5 ngày điều trị tại Khoa ngoại thần kinh, ngày 15/1 ba tôi được cho xuất viện. Điều bất ngờ là trong giấy ra viện, bác sĩ Nguyễn Minh Cang (Trưởng khoa Điều trị) và Giám đốc Bệnh viện đã ký tên, chẩn đoán ba tôi bị “Chấn thương cột sống thắt lưng / thai 16 tuần”!

Giấy ra viện do Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cấp, có chữ ký của trưởng khoa điều trị (khoa ngoại thần kinh) Nguyễn Minh Cang, chữ ký và con dấu của giám đốc bệnh viện. Bệnh nhân Tính điều trị trong 5 ngày của tháng 1/2013.



Theo P.V
Tiền Phong

Sophanmocoi
01-02-2013, 05:44 PM
....... Hahahahahahahahahaha..........

DiaCoc
01-02-2013, 07:25 PM
Chuyện buồn cười Việt Nam...

Tuy nhiên, theo tớ:

Chẳng có gì buồn cười...

Bởi lẽ:

Trước khi xuất viện, các phòng ban, thậm chí Giám đốc đã ký khống...

Vậy thì, lỗi này... chỉ từ nhân viên vi tính ghi: nhập ...xuất...


Thế thôi...
Ps:
Cười càng nhiều, càng lộ ra khiếm khuyết của ta...

sharingsmile
01-02-2013, 07:42 PM
Mấy tờ báo “lá cải” nó đăng tin giật gân lên để các bác vỗ tay cho vui đó mà. Có gì là lạ! Mấy cái chuyện heo đẻ ra voi, người đẻ ra đĩa í thì đâu mà chả có, chẳng riêng gì Hà nội các bác ợ…