phamvanthuy
04-10-2008, 08:46 PM
Chào các bạn.
Chắc các bạn thắc măc tại sao mình lại lấy tựa đề lỗi lầm đứa con hoang đàng. Các bạn ạ, trong cuộc sống của mình vui thi rât ít nhưng buồn thì nhiều.
Khi sinh ra bố mẹ ko sống cùng nhau. Lớn lên thì có một người anh trai theo ơn gọi. mọi người đã sui mình viết thư lên đức cha cho anh mình khỏi đi tu nhưng mình ko chịu nghe và bỏ đi vì mình nghĩ anh em mình ko có tội. Nhưng khi đi ra khỏi nhà, mình lại chở thành đứa con hoang đàng. May mắm nay mình đã trở lại con người trước kia của mình. Vi mỗi khi mình buồn, mình có cảm giác Chúa bỏ giơi mình, nhưng điều đó thật là ngớ ngẩn vì khi mình tỉnh tâm lại mình mới nhận ra là chính bản thân mình bỏ giơi Chúa.
vì vậy, mình mong các ban đừng sai lầm như mình các bạn ha.
Chắc các bạn thắc măc tại sao mình lại lấy tựa đề lỗi lầm đứa con hoang đàng. Các bạn ạ, trong cuộc sống của mình vui thi rât ít nhưng buồn thì nhiều.
Khi sinh ra bố mẹ ko sống cùng nhau. Lớn lên thì có một người anh trai theo ơn gọi. mọi người đã sui mình viết thư lên đức cha cho anh mình khỏi đi tu nhưng mình ko chịu nghe và bỏ đi vì mình nghĩ anh em mình ko có tội. Nhưng khi đi ra khỏi nhà, mình lại chở thành đứa con hoang đàng. May mắm nay mình đã trở lại con người trước kia của mình. Vi mỗi khi mình buồn, mình có cảm giác Chúa bỏ giơi mình, nhưng điều đó thật là ngớ ngẩn vì khi mình tỉnh tâm lại mình mới nhận ra là chính bản thân mình bỏ giơi Chúa.
vì vậy, mình mong các ban đừng sai lầm như mình các bạn ha.