PDA

View Full Version : Gỡ rối tơ lòng



mayxanh1234
13-02-2013, 12:16 AM
Có anh A vô thần, quen với chị B theo Tin Lành ... Chi. B và gia đình chị B là các tín đồ Tin Lành rất sùng tín ... Cưới xong rồi thì anh A, trở lại, không phải theo Tin Lành, mà là theo Công Giáo ... Khi trở lại rồi thì anh A cũng rất sùng tín (với CG) ... Sau đó, hai anh chị có một cháu trai ... Anh A ngỏ ý muốn cho cháu rửa tội trong HT CG ... Chi B suy nghĩ một thời gian thì đồng ý ... Nhưng khi chị thông báo cho gia đình chị về quyết định này thì bên ngoại biểu tình ... Bà ngoại (mẹ chị B) đe dọa là nếu cho bé T rửa tội bên CG thì bà sẽ không giúp trông cháu bé ... Cả hai anh chị đều đi làm. Bố mẹ anh đều đã qua đời nên anh chị rất cần sự giúp đỡ của bà ngoại trong việc trông cháu ...

Bây giờ anh A rất bối rối, không biết có nên nhượng bộ hay không ??? Chị B hiện cũng rất khổ sở với sự phản đối mãnh liệt của gia đình chị ...

Kính nhờ các cao thủ đức tin trong đây giúp cho anh A một lời khuyên nhé ... Cám ơn nhiều ...







.

teenvnlabido
15-02-2013, 10:56 AM
Trong khi chờ đợi ý kiến của các Cao thủ, thấp thủ hoặc thường thủ đây xin mạo hiểm như sau:

___ Anh A và Chị B cứ việc tự do theo ý của hai vợ chồng và Rửa tội cho cháu bé, rồi cứ việc giao cho bà ngoại chăm sóc bởi vì bà ngoại không thể bắt cháu bé ấy bỏ đạo được! Còn nếu nó lớn rồi thì nó trông coi bà ngoại chứ không phải bà ngoại trông coi nó!

___ Nếu bà ngoại thuộc loại giai cấp cứng rắn đến nỗi không biết đến tình thương và quyền tự do của con cháu thì ngay ở Việt Nam thôi, việc trông nom trẻ em ở thôn quê cũng tương đối là tốt huống chi ở các đô thị, thành phố sẽ ở một tầm cao hơn. Không lẽ ở bên Huê kỳ lại chịu thua cơ?

Chị may xanh ơi! Chị có thấy việc cả vợ lẫn chồng đều thuận ý, thế mà còn vấp phải nhiều khó khăn trong việc giáo dục và nuôi dưỡng con cái theo tinh thần Công Giáo. Huống chi một cuộc hôn nhân khác đạo nhất là Đạo ai nấy theo sẽ chất chứa bao nhiêu khó khăn mà trước đây trong các đề tài về hôn nhân khác đạo mọi người chúng ta đã từng tranh cãi tưng bừng! He He! Không biết bây giờ chị có còn cho em là cuồng tín nữa không?

Thôi tóm tắt lại: chị cứ tư vấn cho anh A và chị B cho cháu bé Rửa tội, và giao phó hết mọi sự cho Chúa và mẹ Maria, rồi mọi việc sẽ đâu vào đó.Bởi vì Chúa và Mẹ chẳng những không bao giờ từ chối những ai muốn gia nhập Giáo Hội, hơn nữa các Ngài lại ban thêm cho nhiều cơ hội, nhiều trợ giúp để cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa.

mayxanh1234
15-02-2013, 11:39 AM
Teen đúng là không biết một tý ty nào về đời sống Bắc mỹ rồi ... bên này nhân công rất đắt ... M gủi con vào nhà trẻ mà mỗi tháng mất nửa tháng lương của M mà lương của M tuy không cao, cũng không phải là lương tối thiểu đấy nhé ... Có ông bà rất đỡ chân tay cho bố mẹ bên này, nhất là nếu cần giữ bé cuối tuần và buổi tối ...

Ừ chỉ có bà nhạc mẫu lôi thôi ... chứ chị vợ tuy khác đạo, nhưng không hề phản đối cho con theo CG ... Mời vừa rồi, chính chị vợ lại nhắc anh chồng đi đến giáo xứ hỏi thăm thủ tục rửa tôi ...

Anh này không có sự chọn lựa Teen ơi ... Lúc lấy nhau thì anh vô thần, chị Tin Lành ... Lấy nhau rồi, anh mới trở lại Công Giáo ... Anh ta là Tân tòng, đâu phải đạo gốc như Teen ...

mayxanh1234
15-02-2013, 11:44 AM
Teen à, dĩ nhiên ai cũng muốn lấy người cùng đạo hết, không ai thích rước rắc rối vào thân ... nhưng ở đời có mấy ai muốn gì được nấy ... chưa kể hôn nhân của mình không chỉ do mình, mà còn do Chúa định đoạt nữa, nói nôm na theo kiểu bình dân là duyên phận trời cho ai nấy được, trời đặt đâu thì ngồi chỗ nấy, muốn không được, không muốn cũng không được đó Teen ... Nói theo kiểu nhà đạo, hôn nhân là một ơn gọi ... có người được Chúa gọi sống đời hôn nhân với người cùng đạo, cũng có người Chúa gọi sống đời hôn nhân với người ngoại để làm chứng tá loan báo Tin mừng cho Ngài ...

Cho nên nếu may mắn Chúa chọn cho mình người bạn đời cùng đạo thì ráng mà hưởng ... còn không thì ráng mà tìm cách vượt qua thôi ...

Cám ơn Teen đã có lời khuyên, sẽ nhắn lại với anh A ...

mayxanh1234
15-02-2013, 12:22 PM
Kể cho Teen nghe thêm chuyện này ... M có ông cậu lấy vợ Công giáo nên trở lại Công giáo theo vợ ... Rốt cuộc còn sùng đạo hơn cả vợ ... Gần đây mợ của M tức vợ của cậu theo bạn bè chạy qua bên Tin Lành ... M hỏi cậu vậy có theo mợ bỏ CG qua bên TL không thì cậu bảo ... bả đi đâu thì kệ bả :42::42:

Thấy chưa ?? Chưa chắc là người đạo theo là gốc gác của mọi sự phiền toái đâu nhé ... Chính M gặp nhiều trường hợp vợ / chồng là đạo theo mà sùng đạo hơn người đạo gốc đấy ...

Ông anh họ của Teen xui, không có nghĩa là tất cả mọi trường hợp hôn nhân khác đạo khác đều giống như vậy !

teenvnlabido
15-02-2013, 06:36 PM
Việc theo đạo, tuân giữ những luật lệ của đạo Công Giáo không phải là chuyện dễ dàng bởi vì các bề trên và biết bao sách vở đạo đức thường ví như việc vác thập giá theo chân Chúa Giê su.

He He! Việc chị may xanh cho rằng em không biết một tý ty gì về chuyện giá cả rất đắt đỏ ở Huê Kỳ khi thuê người trông trẻ thì kể ra cũng hơi oan cho em đấy! Thật sự thì em cũng có biết một phần nào qua một số bài viết trên mạng kể rằng ở những nước văn minh, hoặc siêu cường công lao động trực tiếp thường được trả lương nhiều khi cao hơn là những công việc nhàn hạ ở văn phòng. Việc trông coi trẻ cũng tương tự như việc chăm sóc sức khỏe của ngành y tế cho nên đòi hỏi chi phí rất cao. Tuy thế, tình huống của anh chị AB kể trên đã đặt anh chị ấy vào một sự lựa chọn :

___ Theo Chúa hay theo những áp lực của người thân thích xung quanh?

Như trên đã nói: việc theo Đạo và tuân giữ những luật lệ của Đạo không hề đơn giản bởi vì không khác gì việc vác thập giá theo chân Chúa. Ở đây, một áp lực rất nặng đang tác động lên vợ chồng anh chị AB khi mà việc cho con chịu phép Rửa tội sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận một tổn hại về kinh tế khá lớn. Cứ theo nguyên tắc mà xét, một khi vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người thì anh chị AB đành phải chấp nhận sự cấm vận và trừng phạt kinh tế ngay từ người thân của mình.

Nhưng có thể sự băn khoăn của anh chị AB cũng là sự băn khoăn của nhiều người, đó là hy vọng vào một giải pháp nào đó tốt đẹp hơn và dung hòa hơn!

Như bài trước đã viết rằng trong khi chờ đợi ý kiến của các bậc đàn anh cũng như bề trên, em cho rằng muốn làm người Công Giáo, hoặc muốn cho con cái của mình làm người Công Giáo thì bắt buộc phải chịu phép Rửa tội.Theo em chưa thể có một giải pháp nào gọi là dung hòa trong vấn đề này cả! Và cũng theo như ý của em, anh chị AB không cần phải nói dối với bà nhạc mẫu khi bà ấy tra khảo khi mà đã cho đứa bé gia nhập Đạo.

Tổn hại kinh tế , tổn hại đến tình thân... chính là một thập giá mà con người phải chấp nhận hay từ chối vác trên vai để mà theo Chúa!

Trước đây không lâu chị mayxanh đã gởi cho em một file audio mang tên: Truyền giáo qua hôn nhân dị giáo (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=44426), trường hợp của anh chị Tiến chắc còn khó khăn hơn là trường hợp anh chị AB. Sự cương quyết vác thập giá theo Chúa của anh chị Tiến ấy khi bị toàn bộ gia đình chồng cấm vận và trừng phạt không những kinh tế mà còn nhiều lãnh vực khác tưởng chừng như sẽ làm cho anh chị Tiến ấy mất niềm Tin. Thế mà rốt cuộc anh chị Tiến ấy đã cảm hóa được ngay những người thân trở lại Đạo Công Giáo cho dù trước đây họ gây khó khăn ghê gớm cho hai anh chị.

Không thể quên rằng: việc cầu nguyện và phó thác mọi sự cho Chúa và Mẹ Maria sẽ là một giải pháp hoàn hảo nhất, nhưng chúng ta cũng không nên quên rằng phải có sự cộng tác của con người ,sự đồng ý theo Chúa của con người. Nếu anh chị AB cương quyết cho con mình Rửa tội, tức anh chị ấy đã thể hiện niềm Tin vững chắc vào Thiên Chúa, thế thì chẳng lẽ Chúa và Mẹ lại nỡ để cho anh chị ấy bị suy sụp kinh tế, gia đình ly tan hay sao? Hãy nhìn lại lịch sử của Giáo Hội Công Giáo bị bách hại ngay từ khi mới khai sinh kéo dài đến hơn ba trăm năm, thế mà không thể bị tiêu diệt bởi thần dữ! Em tin chắc rằng nếu anh chị AB cương quyết giữ vững niềm Tin Cậy vào Thiên Chúa, thì những khó khăn của anh chị ấy nhỏ như con kiến đỏ!

Nhân tiện đây em cũng xin minh định rằng em không bao giờ phản đối và kỳ thị hôn nhân khác đạo chị may xanh ơi! Em cũng có thể kể ra khá nhiều cuộc hôn nhân mang lại kết quả truyền giáo tốt đẹp ngay ở chung quanh em, cũng như trong họ hàng của em. Nhưng việc em đã từng tranh luận về đề tài hôn nhân khác đạo chẳng qua muốn cảnh giác về một mặt trái thường bị che khuất trong hôn nhân khác đạo mà thôi!

Lúc nãy chị có nói rằng ông anh họ của em bị xui nên có một cuộc hôn nhân tan vỡ khi lấy người khác đạo, em cũng không phản đối điều này và còn cầu mong cho trường hợp của ông ấy càng ít người rơi vào! Nhưng chị có biết rằng em đã học được một số điều rất quan trọng mà nó là đồng nguyên nhân gây nên sự tan vỡ trong hôn nhân của ông ấy: đó là một sự kiêu ngạo vô hình , nhiều khi không cố tình thường nằm sâu trong những người đạo gốc như ông!

Theo như những gì ông kể lại cũng như một số xác nhận của họ hàng em, ông anh ấy đã rất tự tin vào kiến thức của mình cũng như sự hiểu biết tinh tường về Giáo lý, cho nên khi lựa chọn người bạn đời cho mình, ông ta chỉ yêu cầu hai tiêu chuẩn mà theo như ông ta là sau này có tiền cũng khó thay đổi, đó là ngoại hình dễ thương và tỏ ra ngoan ngoãn. Anh ấy nói rằng đã từng cảm thấy có một bóng đen mơ hồ nào đó sẽ che phủ lên cuộc hôn nhân của mình sau này khi thấy có một số điểm không ưng ý nào đó nơi người vợ tương lai đang theo học Đạo, nhưng thay vì cầu nguyện và phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa và Mẹ Maria , anh ấy hầu như rất ít thực hiện điều ấy mà chỉ tin vào tài sức của mình cũng như ý kiến của anh em bạn bè!

Ngoài việc nhận ra sự ít cầu nguyện cùng phó thác cho Thiên Chúa là một trong hai nguyên nhân lớn nhất làm tan vỡ cuộc hôn nhân của mình, ông anh họ của em cũng tỏ vẻ ai oán khi cho rằng bởi quá ảnh hưởng quan điểm truyền giáo qua hôn nhân dị giáo chỉ toàn mặt tốt đẹp mà không được cảnh giác những mặt trái, cho nên anh ấy đã nảy sinh ra một sự kiêu ngạo không cố tình và không nhận thức được khi tưởng rằng mình sẽ dư sức để chinh phục và cảm hóa một người vợ từ chỗ không thành có, biến chim sẻ thành phượng hoàng!

Thôi em xin dừng tại đây để xin hẹn sẽ tiếp tục trong đề tài :Tình yêu ơi, mi ở đâu” sẽ nói kỹ hơn về một số liên quan này.

Cecile Liễu
16-02-2013, 07:26 PM
Bạn Teenvnlabido khá “cuồng tín” theo cách nói của
chị Mayxanh1234! Nhưng thường ghét của nào trời trao của đó. Biết đâu một ngày đẹp
Giời, bạn Teenvnlabido gặp “tình iu” sét guýnh với một cô gái lương dân xinh đẹp
và nhất định không theo đạo Công Giáo. Lúc đó … hihi. :31::31::31: