PDA

View Full Version : CHÚA hằng ở bên con



maria ngọc ánh
05-10-2008, 01:33 PM
CHÚA yêu con từ khi con chưa biết CHÚA.
Bao năm qua con đã sống trong tình thương của CHÚA nhưng trái tim con đã căn khô không biết CHÚA đang hiện diện nơi con.
Cuộc đời con tưởng như đã kết thúc nếu không có CHÚA ở bên, đánh động tâm hồn con để con chở về với CHÚA.Đã bao lần con lạc bước,đã bao đêm con khước từ CHÚA nhưng CHÚA vẫn thương con.
Với những suy nghĩ đơn sơ của tuổi thơ và sự nông nổi của tuổi trẻ con đã đánh mất CHÚA ngay trong cuộc sống hằng ngày nơi con. Con đã khước từ lời CHÚA đã nghi ngờ lòng thương xót của CHÚA và hơn thế nữa con đã "ghét" CHÚA.Con đã ích kỉ khi chỉ biết đón nhận mà không biết cho đi.Con chỉ nhớ đến Chúa khi con buồn phiền hay khi con gặp chuyên không vui. Con đã oán trách Chúa khi con cầu xin mà Chúa không nhận lời.
Nhưng con đâu có ngờ Chúa lại ban cho con một điều thiện hảo hơn thế. Con đã học được những bài học quý giá sau mỗi lần vấp ngã, sau mỗi lần thất bại.Con đã hiểu được rằng chỉ có TÌNH YÊU của Chúa mới xóa bỏ được những đam mê của cuộc đời, những thú vui của cuộc sống.
Con đã vất bỏ cả Tình Yêu của Gia Đình, của anh chị em để mải mê đi tìm tìm tiền tài và danh vọng. Con đã đánh mất chính mình, đã đi ngược lại Lời CHÚA.Và rồi con lại vấp ngã, lại thất bại. Nhưng chính lúc con chán trường, lúc con yếu đuối Chúa lại ở bên con tay đỡ tay nâng dìu con đứng lên.
Giờ đây khi con đã nhận ra Tình Thương của Chúa thì con lại mắc một sai lầm là chỉ biết giữ Tinh Thương đó cho riêng mình. Con có ích kỉ quá không Cha?Con không muốn chỉa sẻ Tình Yêu đó cho bất cứ ai, bất kì người nào. Chúa dạy con phải biết yêu thương anh em như CHúa đã yêu thương chúng con. Nhưng CHúa ơi sao mà khó quá,lòng ích kỉ của con làm sao có thể biết chia sẻ đây?khi từ bé đến lớn con chỉ biết đón nhận mà chưa biết cách cho đi.
Con tự hỏi lòng mình Chúa là gì trong trái tim con mà con không thể bỏ Chúa?Con đã ra đi nhưng lại phải qua đầu về để kiếm tìm Ngài, lại phải khóc lóc ăn năn mong Ngài thứ tha tội lỗi.
Con có thể vứt bỏ một món quà con thích nhưng con biết con không thể bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời con. Con muốn chối Chúa nhưng Chúa lại không bỏ con đơn côi. Trong những lúc con tưởng như mình rơi xuống vực sâu thì chính Chúa lại giang tay nhấc con khỏi cơn nguy nan. Cuộc đời này con biết làm gì để đền đáp ơn Ngài?
Trên con đường dài mà con phải bước đi tiếp không biết sẽ có bao lần con lại vấp ngã, bao lần con lại bỏ Chúa đây?Con sợ một lần nữa lại mất tất cả, mất đi những người con thương yêu. Con đã tự đánh mất quá nhiều và con sợ con lại mất Chúa.
Những bài học sau bao lần vấp ngã con không thể quên nhưng con lại sợ trong những lúc yếu đuối con lại lãng quên Chúa, bỏ quên tinh Ngài.
Con vẫn biết Chúa sẽ hằng ở bên con, che chở cho con nhưng nguyện xin Chúa hãy ban hồng ân của Ngài trên con để con vững tin luôn mãi.
Cám ơn Ngài vì những gì Ngài ban cho con. Cám ơn Ngài vì đã mở mắt soi lòng con, dìu dắt con vượt qua cơn nguy nan của cuộc sống.
Cám ơn Ngài vì Ngài không bỏ con đơn côi, bơ vơ giữa lòng cuộc đời.Cám ơn Ngài vì tất cả,vì Ngài yêu con.
Nguyện xin Chúa luôn ban hồng ân, Thần Khí xuống trên con để con vững tin trên con đường đi tìm Chúa.
Nguyện Lời Chúa luôn là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh hồng xua tan bóng đem,là sức sống cho con an nghỉ. Suốt cuộc đời con sẽ không quên có Ngài ở bên.

mãi mãi một tình yêu
06-10-2008, 09:01 AM
lạy chúa ! xin cho con biết nhận và cũng biết cho , vì có đôi lúc chúng con cũng đã thờ ơ trước những người anh em nghèo khó của chúng con đó là những cái gọi là ít kỉ trong cuộc sống của mỗi người chúng con đều có phải không thưa ngài ? vậy chúng con luôn thành tâm và cấu xin ngài hãy chỉ cho chúng con biết những việc chúng con nên làm và phải làm , để đời sống ngày sau của chúng con luôn được hạnh phúc bên nhan thánh ngài , amen .