phan_nghị
06-10-2008, 02:21 PM
ĐỊNH LUẬT PHẢN HỒI(giống định luật Niu-tơn quá)
Có người nghe Đức Phật dạy: “Đừng lấy ác báo ác” , nên muốn thử xem ngài có thực sự thi hành điều ngài giảng dạy hay không.
Một hôm người ấy đến gặp Đức Phật và buông ra những lời lộng ngôn xúc phạm đến ngài. Đức Phật bình tĩnh nghe, không biểu lộ một cử chỉ hay thái độ phẫn nộ nào. Sau khi người kia đã rủ xã hết lời, bấy giờ Đức Phật mới ôn tồn hỏi:
- Này con, nếu một người không muốn nhận món quà người khác tặng cho mình, thì món quà ấy sẻ trở về với ai:
Người kia đáp:
- Thì sẽ trở lại với người tặng chứ còn về với ai nữa!
Đức Phật liền nói:
- con vừa rủa xả nhục mạ ta, đó là “món quà” con tặng cho ta, nhưng ta không nhận.
Người kia nín thinh không nói được lời nào. Đức phật liền tiếp:
- Ai ngửa mặt lên trời mà khạc nhổ, thì đờm rãi người ấy không làm bẩn được bầu trời, mà sẽ rớt ngay xuống mặt người ấy. Đó là định luật phản hồi.
SUY TƯ:
Vậy đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy dùng ân mà báo oán, vì “anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc.6:38)
Có người nghe Đức Phật dạy: “Đừng lấy ác báo ác” , nên muốn thử xem ngài có thực sự thi hành điều ngài giảng dạy hay không.
Một hôm người ấy đến gặp Đức Phật và buông ra những lời lộng ngôn xúc phạm đến ngài. Đức Phật bình tĩnh nghe, không biểu lộ một cử chỉ hay thái độ phẫn nộ nào. Sau khi người kia đã rủ xã hết lời, bấy giờ Đức Phật mới ôn tồn hỏi:
- Này con, nếu một người không muốn nhận món quà người khác tặng cho mình, thì món quà ấy sẻ trở về với ai:
Người kia đáp:
- Thì sẽ trở lại với người tặng chứ còn về với ai nữa!
Đức Phật liền nói:
- con vừa rủa xả nhục mạ ta, đó là “món quà” con tặng cho ta, nhưng ta không nhận.
Người kia nín thinh không nói được lời nào. Đức phật liền tiếp:
- Ai ngửa mặt lên trời mà khạc nhổ, thì đờm rãi người ấy không làm bẩn được bầu trời, mà sẽ rớt ngay xuống mặt người ấy. Đó là định luật phản hồi.
SUY TƯ:
Vậy đừng lấy ác báo ác, nhưng hãy dùng ân mà báo oán, vì “anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc.6:38)