PDA

View Full Version : Vì sao tôi trở lại Đạo Công Giáo?



mayxanh1234
06-03-2013, 03:57 AM
Đây là những câu trả lời mà M vừa nhận được từ những Tân Tòng:


Chứng từ 1:

Đối với tôi, sự trở lại đến từ lòng yêu mến Thánh Kinh. Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình Tin Lành sùng tín và mỗi ngày tôi dành một số thời gian nhất định để học hỏi Kinh Thánh. Đây là một trong những niềm say mê của tôi. Cho đến năm tôi 13 tuổi, tôi đã có thể thuộc lòng nhiều đoạn Thánh Kinh, nhưng không thể hiểu hết toàn bộ Kinh Thánh. Tôi cảm nhận một nỗi trống vắng thiêng liêng và tôi khao khát tìm kiếm hơn nữa. Tôi tình cờ đọc các tác phẩm của Thánh Augustino và điều này đã thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về Hội Thánh Công giáo. Tôi lại tình cờ đọc thư của Thánh Gierome gửi Eustochium. Đây là một văn kiện rất dài, nhưng đoạn đánh động tôi nhiều nhất là: "Bởi vì nếu theo Thánh Tông đồ Phaolo, Đức Kyto là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, và ai không hiểu biết Thánh kinh thì không biết đến quyền năng hoặc sự khôn ngoan của Thiên Chúa, như thế, sự thiếu hiểu biết về Thánh Kinh có nghĩa là thiếu hiểu biết về Đức Kytô". Mắt tôi đột nhiên được mở ra và tôi nhận thức ra sự dốt nát của tôi về Kinh Thánh và Đức Kytô. Đây thật là một trải nghiệm đơn sơ và lạ kỳ.

-Dan






.

QUANGMINH2011
11-03-2013, 05:37 PM
Có một điểm chung giữa những người trở lại, đó là sự cảm nhận Thiên Chúa cách khiêm nhường với ánh nhìn đức tin thực sự, ngay cả những tin hữu ngoài Công giáo cũng vậy. Tuy nhiên có một sự thật đáng buồn là đâu đó vẫn có những tư tưởng chỉ trích các tín điều của Công giáo và tự cho mình là đúng, chỉ có tôn giáo mình theo là chân lý. Dù vậy Hội thánh Công giáo vẫn vững vàng, mỗi lần nghe hoặc biết có những chỉ trích kiểu như vậy mình vẫn không đáp trả một cách cực đoan, vì mình nghĩ đến những điều Chúa Giê-su dạy "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán" (Mt 7,1), cứ như thế thì mình thấy thanh thản lắm, những chỉ trích kia chắng mảy may ảnh hường gì đến mình nữa.

mayxanh1234
25-04-2013, 07:28 AM
M có một cô bạn CG lấy chồng TL, anh này có 1 đưa con riêng cũng theo TL ... Ban đầu cô ấy bỏ đi Lễ CG, theo chồng đi nhà thờ TL, cũng nhiệt tình tham gia các sinh hoạt của nha thờ TL nhưng nhất định không chịu gia nhập TL (dù ông mục sư nhiều lần "dụ dỗ")

Bẵng 1 thời gian sau gặp lại, M hỏi thăm: Bà vô TL chưa? Cô trả lời: Tao lôi hết cả đám qua CG rồi (chồng + con chồng) :39:

Một cô bạn khác gật gù: bà thiệt là cao tay ... vô tận sào huyệt của "địch" ... :39:

josephthanh
25-04-2013, 01:26 PM
Tao lôi hết cả đám qua CG rồi (chồng + con chồng) :39:

Một cô bạn khác gật gù: bà thiệt là cao tay ... vô tận sào huyệt của "địch" ... :39:
Câu này nghe cứ như nhân vật trong truyện kiếm hiệp của Cổ Long nói quá! :7::7: