phale
09-03-2013, 03:39 PM
CÂU CHUYỆN: LÒNG CHA BAO DUNG
Richard Pindell có viết một câu chuyện ngắn về một cậu bé tên là David. Cậu ta đã nghe theo chúng bạn lén về nhà ăn cắp một số tiền lớn rồi bỏ đi bụi đời. Mấy tháng sau, vì không chịu nổi hoàn cảnh đói khát khổ cực, cậu đã viết một lá thư gửi về cho mẹ. Trong thư, cậu tỏ ra hối lỗi và nhờ mẹ thuyết phục ông bố vốn rất khiêm khắc, để xin ông tha tội và cho cậu được về nhà sum họp như trước. Nội dung lá thư ấy như sau: “Mẹ kính yêu, trong một vài ngày nữa con sẽ đáp chuyến xe lửa ngang qua nhà mình. Vậy nhờ mẹ xin lỗi bố cho con. Nếu bố bằng lòng tha thứ và chấp thuận cho con được về nhà, thì xin mẹ yêu cầu bố hãy cột một miếng vải trắng trên cây táo hồng ở cạnh nhà mình mẹ nhé!”.
Vài ngày sau, David lên xe lửa đi về nhà. Khi xe lửa đang di chuyển thì hai hình ảnh cứ liên tục hiện ra trong tâm trí cậu bé: Lúc thì trên cây táo có cột một miếng vải trắng, lúc lại chẳng thấy có miếng vải nào cả. Khi sắp đi ngang qua nhà, trái tim David đập nhanh hơn. Cậu quay sang người ngồi cạnh và ấp úng nói: “Thưa ông, ông có thể giúp cháu việc này không ạ?” Được ông đồng ý, cậu nói: “Vào khúc quẹo bên tay mặt, ông sẽ thấy một cây táo. Vậy phiền ông nhìn vào cây ấy và nói cho cháu biết trên cành cây có cột một miếng vải trắng nào không nhé?”. Khi xe lửa ầm ầm lướt nhanh qua nhà, David nhắm mắt lại rồi run giọng hỏi: “Thưa ông, có miếng vải trắng nào treo trên cành cây táo cạnh nhà cháu hay không?” Ông ta sửng sốt trả lời rằng: “Ô, này cậu bé, không phải chỉ một mà cành cây nào ta cũng thấy có cột vải trắng cả!” Thì ra sợ con không nhìn thấy giải vải trắng, ông bố của cậu bé đã treo thật nhiều vải trắng để chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy dấu hiệu tình thương tha thứ và để cậu yên tâm trở về nhà.
SUY NIỆM:
+ Dụ ngôn người cha nhân hậu và đứa con hoang đàng trong Tin mừng hôm nay là một câu chuyện rất đẹp về lòng nhân từ bao dung của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chúng ta bằng tình cảm của một người cha bao dung nhân hậu. Tình yêu ấy được thể hiện bằng muôn ngàn cách thế khác nhau, đặc biệt bằng sự tha thứ vô điều kiện, không mệt mỏi, tha luôn và tha mãi!
+ Thiên Chúa không đối xử khắc nghiệt nhưng luôn từ bi nhân hậu. Ngài không cư xử hẹp hòi nhưng quảng đại vô biên. Dù tội lỗi chúng ta có nặng tới đâu đi nữa, thì tình thương của Chúa còn nặng hơn gấp bội. Dù tội lỗi chúng ta có nhiều tới mức độ nào đi nữa, thì Chúa cũng vẫn hằng chờ đợi để đón nhận chúng ta và tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, miễn là chúng ta phải có lòng sám hối và dứt khoát quay về.
+ Thiên Chúa yêu thương loài người, vì không nỡ từ bỏ hình ảnh của Ngài nơi con người. Dù sự dữ có khi lấn át sự lành, dù tội lỗi có lúc ngập tràn tâm can, nhưng ánh lửa tình yêu của Chúa vẫn luôn cháy âm ỉ trong tâm hồn con người. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do ra đi và chờ đợi sự tự do trở lại của mỗi người chúng ta.
THẢO LUẬN:
1- Bạn thường ăn năn sám hối tội lỗi vì những lý do nào?
2- Bạn có cảm thấy ngại ngùng mỗi khi vào tòa xưng tội hay không?
3- Trong các việc phải làm khi đi xưng tội như: xét mình, ăn năn dốc lòng chừa, xưng tội và đền tội, thì điều nào là quan trọng nhất? Tại sao?
4-Lòng ăn năn tội thực sự sẽ được biểu lộ cách rõ ràng bằng những việc làm nào khi đi xưng tội?
NGUYỆN CẦU:
- LẠY THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA CON. Con xin cảm tạ Cha đầy lòng từ bi nhân ái. Con cảm tạ Cha vì Cha đã sai Con Một Cha là Chúa Giê-su đến thế gian để dạy loài người chúng con nhận biết Cha. Hôm nay nhờ Chúa Giê-su mà chúng con biết Cha là Cha giàu lòng bao dung nhân hậu. Cha là Tình Yêu, đã biểu lộ tình yêu khi sáng tạo trời đất muôn vật cho loài người chúng con được hưởng dùng. Tình yêu của Cha lại càng sáng tỏ hơn nữa khi sai Con Cha đến cứu chuộc loài người chúng con, giải thoát chúng con khỏi quyền lực ma quỷ, tội lỗi và sự chết. Qua bài Tin mừng hôm nay, chúng con hiểu được tình thương bao dung của Cha là luôn mời gọi các tội nhân quay về với Cha, để được lãnh ơn giao hòa và được tham phần vào sự sống đời đời với Cha. Con ước mong hết mọi tội nhân đều biết tin cậy và phó thác vào lòng bao dung nhân ái ấy để sẵn sàng quay về làm hòa với Cha.
- LẠY CHA, thật là đáng tiếc, có những người cha trong gia đình và trong cộng đoàn... đã chưa thể hiện tình thương của Cha, đã trình bày Cha như một ông chủ chỉ nhằm đày tội nhân xuống địa ngục... để họ vì sợ hình phạt mà ăn năn sám hối. Có những người cha trong gia đình, hay trong cộng đoàn đã dùng bạo lực để đối xử với con cái khi chúng phạm tội... Xin Cha cho mọi người cha biết yêu thương con cái của mình noi theo lòng từ bi nhân hậu của Cha. Nhờ đó nhiều tội nhân sẽ được yên lòng mà sám hối quay về với Cha trong Mùa Chay thánh này.
Linh mục Đan Vinh
Richard Pindell có viết một câu chuyện ngắn về một cậu bé tên là David. Cậu ta đã nghe theo chúng bạn lén về nhà ăn cắp một số tiền lớn rồi bỏ đi bụi đời. Mấy tháng sau, vì không chịu nổi hoàn cảnh đói khát khổ cực, cậu đã viết một lá thư gửi về cho mẹ. Trong thư, cậu tỏ ra hối lỗi và nhờ mẹ thuyết phục ông bố vốn rất khiêm khắc, để xin ông tha tội và cho cậu được về nhà sum họp như trước. Nội dung lá thư ấy như sau: “Mẹ kính yêu, trong một vài ngày nữa con sẽ đáp chuyến xe lửa ngang qua nhà mình. Vậy nhờ mẹ xin lỗi bố cho con. Nếu bố bằng lòng tha thứ và chấp thuận cho con được về nhà, thì xin mẹ yêu cầu bố hãy cột một miếng vải trắng trên cây táo hồng ở cạnh nhà mình mẹ nhé!”.
Vài ngày sau, David lên xe lửa đi về nhà. Khi xe lửa đang di chuyển thì hai hình ảnh cứ liên tục hiện ra trong tâm trí cậu bé: Lúc thì trên cây táo có cột một miếng vải trắng, lúc lại chẳng thấy có miếng vải nào cả. Khi sắp đi ngang qua nhà, trái tim David đập nhanh hơn. Cậu quay sang người ngồi cạnh và ấp úng nói: “Thưa ông, ông có thể giúp cháu việc này không ạ?” Được ông đồng ý, cậu nói: “Vào khúc quẹo bên tay mặt, ông sẽ thấy một cây táo. Vậy phiền ông nhìn vào cây ấy và nói cho cháu biết trên cành cây có cột một miếng vải trắng nào không nhé?”. Khi xe lửa ầm ầm lướt nhanh qua nhà, David nhắm mắt lại rồi run giọng hỏi: “Thưa ông, có miếng vải trắng nào treo trên cành cây táo cạnh nhà cháu hay không?” Ông ta sửng sốt trả lời rằng: “Ô, này cậu bé, không phải chỉ một mà cành cây nào ta cũng thấy có cột vải trắng cả!” Thì ra sợ con không nhìn thấy giải vải trắng, ông bố của cậu bé đã treo thật nhiều vải trắng để chắc chắn cậu sẽ nhìn thấy dấu hiệu tình thương tha thứ và để cậu yên tâm trở về nhà.
SUY NIỆM:
+ Dụ ngôn người cha nhân hậu và đứa con hoang đàng trong Tin mừng hôm nay là một câu chuyện rất đẹp về lòng nhân từ bao dung của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chúng ta bằng tình cảm của một người cha bao dung nhân hậu. Tình yêu ấy được thể hiện bằng muôn ngàn cách thế khác nhau, đặc biệt bằng sự tha thứ vô điều kiện, không mệt mỏi, tha luôn và tha mãi!
+ Thiên Chúa không đối xử khắc nghiệt nhưng luôn từ bi nhân hậu. Ngài không cư xử hẹp hòi nhưng quảng đại vô biên. Dù tội lỗi chúng ta có nặng tới đâu đi nữa, thì tình thương của Chúa còn nặng hơn gấp bội. Dù tội lỗi chúng ta có nhiều tới mức độ nào đi nữa, thì Chúa cũng vẫn hằng chờ đợi để đón nhận chúng ta và tha thứ mọi tội lỗi chúng ta, miễn là chúng ta phải có lòng sám hối và dứt khoát quay về.
+ Thiên Chúa yêu thương loài người, vì không nỡ từ bỏ hình ảnh của Ngài nơi con người. Dù sự dữ có khi lấn át sự lành, dù tội lỗi có lúc ngập tràn tâm can, nhưng ánh lửa tình yêu của Chúa vẫn luôn cháy âm ỉ trong tâm hồn con người. Thiên Chúa tôn trọng sự tự do ra đi và chờ đợi sự tự do trở lại của mỗi người chúng ta.
THẢO LUẬN:
1- Bạn thường ăn năn sám hối tội lỗi vì những lý do nào?
2- Bạn có cảm thấy ngại ngùng mỗi khi vào tòa xưng tội hay không?
3- Trong các việc phải làm khi đi xưng tội như: xét mình, ăn năn dốc lòng chừa, xưng tội và đền tội, thì điều nào là quan trọng nhất? Tại sao?
4-Lòng ăn năn tội thực sự sẽ được biểu lộ cách rõ ràng bằng những việc làm nào khi đi xưng tội?
NGUYỆN CẦU:
- LẠY THIÊN CHÚA LÀ CHA CỦA CON. Con xin cảm tạ Cha đầy lòng từ bi nhân ái. Con cảm tạ Cha vì Cha đã sai Con Một Cha là Chúa Giê-su đến thế gian để dạy loài người chúng con nhận biết Cha. Hôm nay nhờ Chúa Giê-su mà chúng con biết Cha là Cha giàu lòng bao dung nhân hậu. Cha là Tình Yêu, đã biểu lộ tình yêu khi sáng tạo trời đất muôn vật cho loài người chúng con được hưởng dùng. Tình yêu của Cha lại càng sáng tỏ hơn nữa khi sai Con Cha đến cứu chuộc loài người chúng con, giải thoát chúng con khỏi quyền lực ma quỷ, tội lỗi và sự chết. Qua bài Tin mừng hôm nay, chúng con hiểu được tình thương bao dung của Cha là luôn mời gọi các tội nhân quay về với Cha, để được lãnh ơn giao hòa và được tham phần vào sự sống đời đời với Cha. Con ước mong hết mọi tội nhân đều biết tin cậy và phó thác vào lòng bao dung nhân ái ấy để sẵn sàng quay về làm hòa với Cha.
- LẠY CHA, thật là đáng tiếc, có những người cha trong gia đình và trong cộng đoàn... đã chưa thể hiện tình thương của Cha, đã trình bày Cha như một ông chủ chỉ nhằm đày tội nhân xuống địa ngục... để họ vì sợ hình phạt mà ăn năn sám hối. Có những người cha trong gia đình, hay trong cộng đoàn đã dùng bạo lực để đối xử với con cái khi chúng phạm tội... Xin Cha cho mọi người cha biết yêu thương con cái của mình noi theo lòng từ bi nhân hậu của Cha. Nhờ đó nhiều tội nhân sẽ được yên lòng mà sám hối quay về với Cha trong Mùa Chay thánh này.
Linh mục Đan Vinh