PDA

View Full Version : Có tiếng kêu cứu...



T Phương Đông
16-03-2013, 02:42 PM
Thưa anh chị em,
Có một người nữ tân tòng (mới trở về Công Giaó chừng 1 tháng) tên là Đoàn Thị Thi, 38 tuổi bị tai nạn giao thông.
Cô Thi nằm ở Khoa Thận bệnh viện Chợ Rẫy lâu nay. Tình trạng thương tích và suy thận rất nặng. Thương tổn tới xương và thận, phía sau ngang vùng thắt lưng bị khoét một vùng sâu và rộng vì nhiễm trùng rất đau đớn , lại còn một thanh sắt đâm vào sâu chưa thể mổ (bác sĩ nói rằng mổ lấy ra là chết ngay?).
Hoàn cảnh thật đáng thương, không chồng con, gia đình quá nghèo, chỉ có người bố túc trực chăm con trong nước mắt...Hoàn toàn không có khả năng chi trả các khoản tại bệnh viện...cô Thi chỉ còn biết kêu gào LTX Chúa và Mẹ Maria!
Gia đình PĐ có kêu gọi các ân nhân giúp đỡ để trang trải bước đầu tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Bây giờ thì cô Thi đã chuyển qua bệnh viện Bình Tân, Khoa Nội, Lầu 1. Cô vừa mới gọi điện thoại cho g/đ mình hồi đêm...nội dung là nếu không còn khả năng thì sẽ về nhà chờ giờ Chúa gọi...
Ôi thật quá tội nghiệp!
Nếu ACE nào ở gần bệnh viện Bình Tân xin thương tình ghé vào động viên và chia sẻ.
Xin thay mặt bệnh nhân và gia đình chân thành cảm tạ và tri ân! Kính chúc Mùa Chay Thánh tràn đầy hồng ân!
Thomas Trần Phương Đông.
(PĐ sẽ thông tin nhiều hơn về bệnh nhân này)

T Phương Đông
16-03-2013, 10:08 PM
PĐ xin gởi số điện thoại của bệnh nhân Đoàn Thị Thi để ACE có thể liên lạc an ủi, khích lệ...
0169 8949 081

T Phương Đông
06-04-2013, 10:13 AM
Xin được thay mặt bệnh nhân Đoàn Thị Thy (người nữ tân tòng bị tai nạn giao thông và bị liệt 18 năm nay), chân thành tri ân một ân nhân là TV tích cực của DĐ.TCVN cùng gia đình TV, đã nhiệt tình giúp đỡ bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong những năm tháng dài đau khổ vì tật bệnh!
Một lần nữa xin được ghi ân và nguyện cầu Thiên Chúa ban thật nhiều hồng ân cho bạn và gia đình!