PDA

View Full Version : MY LOVE - sưu tầm



Rocky
07-10-2008, 03:19 PM
MY LOVE
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/ff.jpg
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/rainbowstarline.gif
Khi em buồn
Anh lau khô những giọt nước mắt.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie.jpg http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie.jpghttp://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie.jpg
Khi em sợ hãi
Anh sẽ làm dịu sự sợ hãi.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie2.jpghttp://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie2.jpghttp://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie2.jpg


Khi em lo lắng
Anh cho em hi vọng.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/love5.gif
Khi em bối rối
Anh giúp em giải quyết.


http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/azngrl_3d_kero.gif


Và khi em không thấy hướng đi.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/blob_Clap.gif
Anh sẽ là ánh sáng soi đường em đi.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cart-sun.gif


Lời hứa này anh xin dzữ tới cùng
Em đừng hỏi anh tại sao?
Chỉ một câu đơn giản thôi
Anh Yêu Em .......
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/circleofroses.gif .


http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/rainbowstarline.gif

sue
07-10-2008, 03:31 PM
hí hí, chú "bóc fét" nhiu lần òi ????? :laughs:

Rocky
13-10-2008, 09:43 AM
Chưa nói với ai bao giờ...

hi hi... chỉ toàn nghe ngừoi ta kể chuyện họ yêu, họ buồn, lo... sấu rầu vì chữ Yêu....
vui họ hưởng, họ trao nhau... còn khi buồn, khi chi chi đó... lại đến kể... kể và lại phải chia, sẻ... bẻ đắng, cắt cay... giúp vơi đi muộn phiền và để rùi họ lại bên nhau vui vầy... nơi đó không có bóng dáng của mình....

sue
13-10-2008, 10:23 AM
èo èo èo, sao mà ... giống bạn Sue quá ... vui thì nó tí tởn ... thậm chí mang Sue so sánh với người yêu nó ... sỉ nhục Sue ... còn khi buồn ..nó lôi Sue ra kể lể ... phải ... an ủi nó ... tư vấn cho nó ... để rồi nó lại tí tởn ... lại ... ui ... Sue ghét thằng bạn của Sue ... :matrix_2:

Ben
13-10-2008, 09:49 PM
Nghiệt ngã làm sao ôi cuộc sống...Cho ta rồi sao còn nỡ lấy đi..?

bethichconlua
15-10-2008, 09:09 PM
NHẬN THÌ THÍCH HƠN CHO..HI..HI...NHƯNG CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN NHẬN...MÌNH PHẢI HY SINH THÔI.

Rocky
15-10-2008, 10:34 PM
Nghiệt ngã làm sao ôi cuộc sống...Cho ta rồi sao còn nỡ lấy đi..?


Có những lúc phải biết trân trọng rồi kiên quyết giữ lấy nữa kìa...

đúc bê tông bám trụ... kèm theo một sự khôn ngoan... cần thiết hi hi

Ben
16-10-2008, 11:22 AM
Có những lúc phải biết trân trọng rồi kiên quyết giữ lấy nữa kìa...

đúc bê tông bám trụ... kèm theo một sự khôn ngoan... cần thiết hi hi

Khôn ngoan...ý chí....nhưng ko mê muội.....:nhay:

vante
16-10-2008, 08:21 PM
Hay quá đây rồi !!!
Lạy Chúa có những lúc con tưởng chừng con yêu CHúa nhiều........
Nhưng may thay khi hồi tâm nắng đọng suy gẫm nhận thấy tình yêu mà con giành cho Chúa quá là nhỏ bé chẳng là gì so bằng "tình yêu thế gian", bởi chúng con là phận người yếu đuối nên chỉ biết yêu tiền bạc, địa vị, danh lợi, dục vong, tiếng thơm,...... Thế mà chỉ một chút Tình yêu giành cho Chúa chúng con cũng chẳng quan tâm và để ý tới.........Xin cho chúng con biết tìm kiếm Tình yêu đích thực nơi anh chị em con, và biết kết hợp mật thiết với Chúa hơn, biết gắn bó, và Yêu Chúa tha thiết hơn........Biết nói rằng "GiêSu ơi con "Love" Ngài !!!".

Một vài tấm gương(dám hy sinh bản thân và tình yêu) mà VT được biết trong làng như: Chú Pethoang, các anh chị trong ban quản trị DĐ,.....

sue
16-10-2008, 08:33 PM
Hay quá đây rồi !!!
Lạy Chúa có những lúc con tưởng chừng con yêu CHúa nhiều........
Nhưng may thay khi hồi tâm nắng đọng suy gẫm nhận thấy tình yêu mà con giành cho Chúa quá là nhỏ bé chẳng là gì so bằng "tình yêu thế gian", bởi chúng con là phận người yếu đuối nên chỉ biết yêu tiền bạc, địa vị, danh lợi, dục vong, tiếng thơm,...... Thế mà chỉ một chút Tình yêu giành cho Chúa chúng con cũng chẳng quan tâm và để ý tới.........Xin cho chúng con biết tìm kiếm Tình yêu đích thực nơi anh chị em con, và biết kết hợp mật thiết với Chúa hơn, biết gắn bó, và Yêu Chúa tha thiết hơn........Biết nói rằng "GiêSu ơi con "Love" Ngài !!!".

Một vài tấm gương mà VT được biết trong làng như: Chú Pethoang, các anh chị trong ban quản trị DĐ,.....

hớ hớ - có chị Sue trong đó hem em Tề :5: :8:

vante
16-10-2008, 08:36 PM
Em hem có bít rùi vụ này thì phải hỏi lương tâm, của mỗi chúng ta phán xét và sẽ co đáp an khi chugns ta bình tâm suy nghĩ

sue
16-10-2008, 08:39 PM
Rứa seo em lại réo tên - tụ ra thế kia ??? :45:

vante
16-10-2008, 09:33 PM
Thì đó là những con người nhiệt tâm và dám từ bỏ thời gian mình ra để cổ võ cho đức tin........... loan truyền nước Chúa...........

M.TT.
19-11-2008, 11:14 PM
MY LOVE
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/ff.jpg
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/rainbowstarline.gif
Khi em buồn
Anh lau khô những giọt nước mắt.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie.jpg http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie.jpghttp://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie.jpg
Khi em sợ hãi
Anh sẽ làm dịu sự sợ hãi.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie2.jpghttp://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie2.jpghttp://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cutsie2.jpg


Khi em lo lắng
Anh cho em hi vọng.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/love5.gif
Khi em bối rối
Anh giúp em giải quyết.


http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/azngrl_3d_kero.gif


Và khi em không thấy hướng đi.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/blob_Clap.gif
Anh sẽ là ánh sáng soi đường em đi.
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/cart-sun.gif


Lời hứa này anh xin dzữ tới cùng
Em đừng hỏi anh tại sao?
Chỉ một câu đơn giản thôi
Anh Yêu Em .......
http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/circleofroses.gif .


http://emtoi.org/relax/8-3-2005_files/rainbowstarline.gif
tằng tăng tăng hihihi chú tui yêu nữa kìa.khiếp quá ........

nhatbui
27-11-2008, 07:38 AM
Hí hí! Chú pethoang chắc có nhìu bạn gái lắm nhỉ??? Bài thơ có nội dung hay, nhưng khó làm được lắm đó chú ơi!