PDA

View Full Version : Độc giả với gxvinhhuong.net



Caohuong
25-03-2013, 06:17 AM
Độc giả với gxvinhhuong.net

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2013_03/truyenthong.jpg

Độc giả với gxvinhhuong.net


Hôm nay, Chúa nhật Lễ Lá 2013, tưởng niệm việc Chúa Giêsu tiến vào Thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua của Ngài, cũng là ngày trang thông tin điện tử giáo xứ Vinh Hương mừng sinh nhật lần thứ 2.

Hai năm qua, một chặng đường gxvinhhuong.net đã "nhen nhóm" được cho mình những đốm lửa, tạo những ngọn sóng để hòa quyện trong biển yêu thương, lan tỏa cho đời thỏa mãn khát vọng "tìm ra dung nhan Chúa Trời giữa trần gian".

Vào lúc 16 giờ 57 phút ngày 23.03.2013, trang tin đã có 700.013 lượt khách truy cập, một con số ngoài sự mong đợi của Ban biên tập (BBT). Trong số độc giả đó, có những phản hồi tích cực, khích lệ để gxvinhhuong.net ngày càng thăng tiến.

Nhân dịp mừng sinh nhật lần thứ 2, cha phó quản xứ Phêrô Cao Tiến Hà đã hiệp ý dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho sứ vụ truyền thông giáo xứ. Thêm vào đó, nhiều độc giả đã gởi điện thư chúc mừng và chia sẻ.

Khẳng định sự tồn tại của gxvinhhuong.net trên mạng lưới toàn cầu, một số độc giả viết:

- "Một sự lớn dần trong ơn nghĩa, một sự thăng tiến không ngơi nghỉ, bên cạnh những nỗ lực phi thường vì lợi ích chung của cộng đoàn, mà không mong đền trả, bên cạnh những điều mất mát nhiều hơn niềm vui nhận được, cốt mong sao góp chút nhỏ bé của đời sống giáo xứ trong hành trình sôi động giáo hội hoàn vũ, trong dòng chảy của xã hội hôm nay, trong tương quan với nhiều thăng trầm cuộc sống đó đây" (Nguyễn Ngọc Ngữ)

- "Từ những bước tập tễnh của những ngày đầu mới thành lập, đến nay gxvinhhuong.net đã bước đi những bước chân vững chãi hơn, và trong lương lai chúng ta hy vọng sẽ vươn cao và xa hơn nữa trên con đường phục vụ" (Trần Thị Thúy Anh)

Trong những chia sẻ, độc giả tâm tình với BBT:

- "Xin chúc gxvinhhuong.net trong ngày sinh nhật bằng câu lời Chúa :" Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt". Mong mãi được như vậy để tiếp tục hành trình rao truyền Tin Mừng bằng phương tiện truyền thông" (Hồng Bính)

- "Như con tằm nhả kén, miệt mài, miệt mài,
không ngơi nghỉ
mong đem về những áng tơ óng mượt
làm đẹp cho người
giúp ích cho đời
chúc mừng sinh nhật lần thứ 2 của trang web Vinh Hương" (Ngọc Sương)

- "Có lẽ chúng ta nợ ân tình của BBT. Hai năm nhìn lại, chắc các vị cũng thốt lên : “tay con bé nhỏ giật mình bâng khuâng”. Vì những đôi bàn tay bé nhỏ ấy vẫn ngày đêm gõ trên bàn phím để phục vụ. Là một độc giả trung thành, con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hai hăm hồng ân mà Người đã ban, vì những ân tình mà BBT đã dành cho giáo xứ suốt hai năm qua. Nguyện xin Người gìn giữ và ban bình an cho các vị để trang thông tin điện tử của giáo xứ ngày càng hoàn thiện hơn, để giáo xứ không những được chúc mừng sinh nhật 2 tuổi mà còn 20 tuổi rồi 200 tuổi và nhiều hơn thế nữa. Mong được như vậy!" (Trần Thị Thúy Anh)

- "Nhưng trên hết xin cảm ơn trang nhà, vì những tâm tình ngay thật, những trao đổi chân tình xây dựng trên nền tảng chân thiện mỹ" (Nguyễn Ngọc Ngữ)

- "Chúc mừng sinh nhật gxvinhhuong.net lần thứ II. Xin Chúa trả công bội hậu cho những người đã xây dựng và đang vun đắp cho gxvinhhuong.net ngày càng phát triển.
Chúc gxvinhhuong.net mãi mãi là công cụ làm sáng danh Cha trên trời" (Lê Văn Hệ)

Tuy vậy, dù đã cố gắng nhiều nhưng gxvinhhuong.net vẫn còn những thiếu sót cần bổ sung và nhiều ước vọng chưa thực hiện được:

- "Dĩ nhiên đôi khi cũng có những hạt sạn, như biên tập bài vở gửi về chưa thật ưng ý, chưa thật thỏa lòng, chưa mang đủ tính thời sự, chưa đủ tính Tin Mừng…" (Nguyễn Ngọc Ngữ)

Như một lần nhìn lại để hướng về tương lai. BBT chân thành cảm ơn quý độc giả khắp nơi đã, đang và sẽ cùng đồng hành với gxvinhhuong.net trên mọi nẻo đường tông đồ.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho thiện chí của quý vị.


gxvinhhuong.net (http://gxvinhhuong.net/vi/giao-xu-vinh-huong-online/Tac-gia-gxvinhhuong/Doc-gia-voi-gxvinhhuong-net-2930/)