PDA

View Full Version : Chúa sống lại rồi (thơ)



Sophanmocoi
05-04-2013, 06:04 PM
Chúa đã sống lại thật từ cõi chết
Mở đường dẫn lối vào cõi trường sinh
Thực hiện cuộc sáng tạo mới tài tình
Cứu nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi.
Chúa đã sống lại thật như từng nói
Môn đệ sửng sốt nhìn Ngài ngạc nhiên
Nỗi ám ảnh ngày Thứ Sáu chưa quên
Thấy mồn một lại tưởng ma vì thế.
Chúa sống lại thật nơi huyệt mộ trống
Sự chết làm sao giữ nổi chân Ngài
Người nữ ngơ ngác rạng sáng ban mai
Dòng lệ tuôn trào khóc Ngài nức nở.
Lòng buồn giữ lại kỷ niệm thương đau
Nỗi sầu đeo đẳng làm sao tan biến
Mắt nhìn tai nghe nhưng lòng chưa thấy
Tưởng rằng người làm vườn đấy thế thôi.
Chúa Phục Sinh giờ hiện ra muôn nơi
Không gian thời gian Ngài vươn ra khỏi
Muốn đi thì đi làm gì tùy thích
Củng cố niềm tin thêm sức tâm hồn
Chúa sống lại rồi gieo nguồn hy vọng
Đổ xuống trên cuộc đời bạn và tôi
Tin vui Phục Sinh chan chứa khắp nơi
Mầm sống giờ đây đâm chồi nảy lộc.
Chúa Nhật Phục Sinh 2013

Lm Giuse Vũ Tiến Tặng

mayxanh1234
05-04-2013, 09:04 PM
Thơ gì mà kỳ zậy??? Sò làm ơn edit lại bài thơ cho dễ đọc đi Sò ... Cám ơn trước hén

KDao
06-04-2013, 06:54 AM
@ Vẫn còn trong mùa Phục sinh!
Chúa đã Sống lại hiển vinh
Ngài vẫn Sống
trong tâm tưởng tình ý cuộc đời mỗi người
để Sự sống lại được phát triển xanh mãi tốt tươi.
Xin được chia sẻ một 'sự sống lại' muộn màng
của một con người nhỏ bé


PHỤC SINH

Sáng lên đời ngàn hương hoa linh thánh
Đượm hương nồng cho tỏa khắp trời xanh
Gieo hân hoan thanh bình khôn xiết kể
Mầm nhú lên cho hoa lá đầy cành.
Phục sinh rồi vinh quang Đấng Cứu thế
Cho thời gian tràn ngập phút đam mê
Cho nhân gian hưởng nhờ ơn Cứu độ
Cho không gian Tình thương mến tràn trề.
Người đứng lên trời bình minh hiển lộ
Reo vui lên cung réo rắt nhạc thơ
Tan cơn mơ đây sáng chói huy hoàng
Là vinh hiển đầy Yêu thương rực rỡ.
Người sống lại cho trần gian tươi sáng
Để mọi người hết đau khổ gian nan
Biến tan mau ngàn muôn nỗi muộn phiền
Bước trở về trong Hạnh phúc thênh thang.
Sự chết chết đi tình yêu lên tiếng
Nguồn sống tuôn trào tình ý giao duyên
Cõi thần tiên hôm nay Người mở rộng
Để ngàn đời cùng chiêm ngưỡng Vô biên.
Chúa Phục sinh đưa đường về cõi sống
Người năm xưa sẽ nhận lãnh thong dong
Người hôm nay nghe tiếng Chúa gọi mời
Được trở thành như hạt lúa đơm bông.
Chúa Phục sinh đem về Tình yêu mới
Để làm xanh xanh tươi mãi cây đời
Để người chung yêu hồn xuân phơi phới
Nắm tay nhau nhẹ bước tới cõi Trời.

DuSa