PDA

View Full Version : Có những mảnh đời như thế...



T Phương Đông
14-04-2013, 11:16 PM
Có những mảnh đời như thế...đau khổ, tuyệt vọng, chán chường...không người chia sẻ!.............
Điều mà mình nói lên đây..thật sự trong cuộc sống này tràn đầy, nhưng nếu suy nghĩ về v/đ đại chúng thì mình làm được gì nào...?
Vì vậy, thỉnh thoảng mình đưa lên những hoàn cảnh bất hạnh, nếu chúng ta làm gì được thì hãy làm...
Em Giuse Nguyễn Long Trường, sinh năm 1977, thuộc g/x Bảo Vinh- Long Khánh, bị tai nạn giao thông và sống đời thực vật 2 năm nay. Gia đình quá nghèo, không ai có thể gánh vác, UB xã thương tình có trợ cấp 400. 000đ/1tháng. Số tiền tuy nhỏ nhưng rất quý đối với mẹ con em.
Tội nghiệp cho người mẹ phải cặm cụi lo cho em qua từng ngày tháng...không ai có thể gánh vác (vì xã này quá nghèo). Vậy nay viết bài này kính mong ACE nếu có thể thì nhường cơm sẻ áo mỗi người một chút, điều đó chẳng những giúp miếng ăn..mà còn là động lực giúp mẹ con luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa!
http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/Picture003.jpg (http://s1116.photobucket.com/user/tranphuongdong/media/Picture003.jpg.html)
Căn nhà trọ nơi em đang ở.
http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/Picture005.jpg (http://s1116.photobucket.com/user/tranphuongdong/media/Picture005.jpg.html)
Hoàn toàn không biết gì..tượng Chúa là do PĐ đặt và chụp.
Những giúp đỡ của ACE gia đình người bệnh sẽ xác minh! Vì hiện nay họ không có và không biết sử dụng TT liên lạc...
Mọi sự chia sẻ xin liên lạc 0914 607 993 hoặc 0613 787671
Thay mặt gia đình khó ngặt, TPĐ.

T Phương Đông
29-04-2013, 03:47 PM
Gia đình bệnh nhân Giuse Nguyễn Long Trường vô cùng biết ơn một thành viên tích cực của diễn đàn TCVN đã gởi tặng số tiền 200 CAD, để hỗ trợ bệnh nhân Trường trong những tháng ngày cuối đời.
Phương Đông thay mặt vị ân nhân ấy đến trao tận tay mẹ con bệnh nhân và chụp hình lưu niệm.
http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/P1060222.jpg (http://s1116.photobucket.com/user/tranphuongdong/media/P1060222.jpg.html)
http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/P1060224.jpg (http://s1116.photobucket.com/user/tranphuongdong/media/P1060224.jpg.html)
http://i1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/P1060227.jpg (http://s1116.photobucket.com/user/tranphuongdong/media/P1060227.jpg.html)

T Phương Đông
03-06-2013, 10:34 AM
Em Giuse Nguyễn Tiến Duy sinh năm 1980, em bị tai nạn lao động và bị liệt tứ chi đã 11 năm nay (em bị té từ trên cây xuống).
Suốt quãng thời gian ấy em chỉ nằm bất động, không thể tự lo cho bản thân dù là chuyện rất nhỏ. Mọi việc đều do mẹ của em là bà Phạm Thị Ba (sinh năm 1956) chăm sóc...
PĐ đã có hai lần thăm viếng tại nhà và bệnh viện. Tinh thần của em khá lạc quan vui vẻ, một tâm hồn rất đơn sơ, trong sáng và đạo đức...
Hiện nay toàn thân thể em đã phù nề, chắc là Thánh giá em vác sẽ không còn lâu nữa...
Gia cảnh nhà em thuộc diện nghèo khó.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp mẹ con bệnh nhân:
Nguyễn Tiến Duy (hoặc Phạm Thị Ba) số nhà 18/2, ấp 1, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (thuộc giáo xứ Xuân Đường). Số điện thoại của Duy 01688634878
Xin chân thành cám ơn!
http://mob1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/DSC05696.jpg?t=1369279412

Toilaketoiloi
03-06-2013, 11:39 AM
Lạy Chúa, xin hãy cất lấy những nỗi đau thể xác của con cái Chúa đây... Xin ban thêm cho chúng con nhiều nghị lực sống, khi sức khỏe và đôi tay của chúng con còn đủ để làm nên cuộc sống này thêm ý nghĩa, Amen.

mayxanh1234
03-06-2013, 09:25 PM
Cho M có một chút xíu ý kiến nha ... M nghĩ, mình nên giới thiệu cả những mảnh đời bên lương, chứ không chỉ bên đạo ... Vì đó là cách truyền giáo hiệu quả nhất ... Truyền giáo không nhất thiết là trực tiếp đem người ta trở về với Chúa ... Chỉ cần làm cho thế giới này biết sống yêu thương nhân ái hơn, biết chia sẻ với nhau, thì có nghĩa là mình đã thành công đem Tin Mừng đến cho thế giới ... cho dù trong ý thức, thì họ vẫn theo các tôn giáo khác, thậm chí chống đối lại Chúa ...

T Phương Đông
03-06-2013, 09:32 PM
Xanh ơi! Hiện giờ tờ sớ của anh khá dài...lương và đủ tôn giáo. Mình phải đi theo trình tự và trường hợp khẩn thiết Xanh à...Sắp tới là Phật giáo đó Xanh à. Cám ơn Xanh nhé!

T Phương Đông
23-08-2013, 08:24 AM
Em Giuse Nguyễn Tiến Duy cùng mẹ là bà Phạm Thị Ba, chân thành tri ân một thành viên tích cực của DĐ TCVN, đã hỗ trợ cho em Duy một khoản tiền...Hai mẹ con đã rất vui mừng khi trực tiếp nhận số tiền này từ nhân viên Bưu chính. Duy đã gọi cho mình qua điện thoại với giọng nói đầy cảm xúc!
Phương Đông thay mặt g/đ em Duy, cũng xin chân thành cảm tạ quý ân nhân đã có lòng giúp đỡ, cảm tạ ACE đã hiệp thông trong tình thương và lời cầu nguyện!
Nguyện cầu Thiên Chúa Tình Yêu và Mẹ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ ACE trong mọi lúc trên mọi nẻo đường...
http://mob1116.photobucket.com/albums/k565/tranphuongdong/DSC05696.jpg?t=1369279412