Ðăng Nhập

View Full Version : đời con



tranvanquyet
16-04-2013, 09:59 PM
Đời con
Từ khi con được sinh ra .
Nhờ ơn ban xuống cho con biết ngài
Dạy con sống đức công bình
Khuyên con giữ trọn lời nguyền đức tin
Trao con đường đến thiên đình
Đưa con lên tận tầng trời mày xanh
Bảo con phai sống ngay lành
Cho người bé mọn cánh hoa giữa dời
Bao điều cha dậy con đây
Xin ghi khắc tạc trong tim lời thề
Thương con cho hết trọn bề
Hi sinh tính mạng mang con về nhà
Tình yêu thiên chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngơi ca danh người
Với con chỉ điều cậy trông
Sao cho hạnh phúc ở trong tâm hồn
Lòng tin kiên vững không lay
Bình an , sức khỏe không hay buồn dầu
Dẫu thân này lắm bùn lầy
Nhưng tin cạy mến ngàn dời không thay .
chúc quý ace thanhnhacvietnam.net hạnh phuc thanh công vui vẻ và an bình trong chúa , lâu lắm rùi con không ghé vào thanhnhacvietnam.net ... con xin ra mắt bài thơ con mới sáng tác , ace đọc và góp ý giúp con . thân !