PDA

View Full Version : Gởi bạn edmonton



Nhí Nhố
17-04-2013, 07:45 PM
Chào bạn edmonton,

Mình hoan nghênh và khâm phục bạn trong việc bạn tìm hiểu đức tin của Giáo Hội Công Giáo. Mình lấy làm tiếc là nhiều bạn trong diễn đàn này đã nhìn bạn như một cái gai rất khó chịu. Mặc dù vậy, mình vẫn muốn đối thoại với bạn, bởi vì mình thấy được thiện chí muốn tìm hiểu của bạn. Vậy nếu bạn muốn tiếp tục tìm hiểu về đức tin của Giáo Hội Công Giáo thì bạn có thể gởi những câu hỏi thắc mắc vô trong đề tài này cho mình. Mình hứa với bạn là mình sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi của bạn một cách thẳng thắn và ngắn gọn. Nếu câu hỏi nào mình không biết mình sẽ trả lời với bạn là mình không biết và mình hy vọng là bạn sẽ dần dần tìm được câu trả lời. Mình cũng muốn nói trước với bạn là mình tương đối bận nên nhiều khi mình trả lời rất chậm trễ. Hy vọng là bạn có đủ kiên nhẫn.

Thưa các bạn,

Mình mở ra đề tài này với mục đích là trao đổi với bạn edmonton. Nếu như các bạn thấy bức xúc sau khi đọc những dòng trao đổi trong đề tài này thì mình xin các bạn gởi tin nhắn riêng cho mình hoặc mở ra một đề tài khác thay vì gởi phản hồi trong đề tài này. Mình biết làm được như vậy là rất khó nên mình xin các bạn hãy hiểu cho và cố gắng kiềm chế. Mình cám ơn các bạn rất là nhiều.

Em xin BQT diễn đàn cho em được mở đề tài này để trao đổi với bạn edmonton. Em hy vọng rằng qua cuộc trao đổi này, bạn edmonton sẽ có hiểu biết thêm về đức tin của người Công giáo và bản thân em cũng sẽ có cơ hội học hỏi về đức tin của người Tin Lành.

Trân trọng.

teenvnlabido
17-04-2013, 09:20 PM
Kính gởi bạn Nhí Nhố

Khi tôi viết những dòng này, có thể có một số người sẽ cho tôi là mang nặng thành kiến với bạn! Nhưng khoan nói đến chuyện ấy, mà hiện tại tôi phải lên tiếng bởi vì những gì bạn vừa viết theo như tôi là không thể im lặng mà không trả lời!

Thành viên Edmonton không hề có thiện chí trong việc tìm hiểu đạo Công Giáo như bạn Nhí nhố đã bào chữa, mà bằng chứng là tất cả mọi người trong diễn đàn TCVN này đều nhận thấy điều này qua dấu tích bút sa gà chết của chị ấy.

Nếu bạn khâm phục cái gọi là tìm hiểu của bạn Edmonton, thì phải chăng bạn rất hoan nghênh việc phủ nhận Đức Mẹ Đồng Trinh trọn đời?

Hơn nữa bạn:”… lấy làm tiếc vì nhiều bạn trong diễn đàn này đã nhìnbạn như một cái gai khó chịu…”! Bạn Nhí nhố muốn nói gì ở câu này? Phải chăng cả diễn đàn này đã hùa nhau lấy mạnh hiếp yếu và xử oan sai cho bạn Edmonton?

Chưa gì bạn đã tự cho phép mình có quyền tạo ra một luật rằng :đừng có ai phản hồi đề tài này của bạn, nếu có thì hãy viết tin nhắn riêng! Tôi xin nói lại cho bạn rõ rằng:

___ Nếu bạn thấy tài của bạn cao quá, dư sức san bằng đỉnh Everest, thì bạn nên trao đổi tin nhắn riêng để tha hồ giảng Kinh Thánh cho bạn Edmonton, chứ không thể khoanh một vùng đất của công trong diễn đàn này làm của riêng mình với người tri kỷ của bạn!

Bạn cứ thử hỏi BQT xem các ngài có đồng ý với yêu cầu: không được ai chen vào phản hồi bài viết của bạn khi bạn đang sử dụng đất đai lãnh thổ của TCVN hay không? Tôi chắc mẩm câu trả lời của BQT là điều ấy chỉ có thể trên NhinhoBlog hay edmontonBlog!

Bạn không thể tự cho mình cái quyền mời chủ gia đình và con cái nhà hàng xóm ra ngủ ngoài đường để bạn lấy nhà người khác làm chỗ đánh bóng bàn với bạn bè!

Bạn đang có ý định vinh danh cho Thiên Chúa hay vinh danh cho bản thân bạn?

Nếu bạn có ý định vinh danh cho Thiên Chúa , thì trước đây khi bạn Edmonton mở đề tài, tôi chưa hề thấy một bài viết hay một vài dòng của bạn! Cứ cho là lúc ấy bạn đang bận thuyết giáo ở đâu đó, hay bận rất nhiều chuyện quan trọng khác không đến kịp, thì bây giờ cũng chẳng có gì là muộn! Bạn có thể mở một đề tài mới giảng thuyết về sự đồng trinh trọn đời của Nữ Vương Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, đồng thời rất dịu dàng khoan nhân trả lời thật thuyết phục những vặn vẹo chất vấn của bất kỳ một sự xúc phạm nào đó xảy ra.

Tại sao tôi phản đối việc bạn Nhí Nhố tự cho mình quyền yêu cầu không được ai xen vào đề tài của bạn với bạn bè tri kỷ?

___ Thưa rằng bởi các lý do tôi vừa nêu ở trên! Hơn nữa, tôi từng xem cây biết quả! Một người Công Giáo như bạn mà dám tuyên bố rằng Thiên Chúa là đấng không Công Bằng! Có dụng ý làm cho người khác hiểu rằng Giáo hội vì đã từng sai lầm trong quá khứ quá nhiều đến nỗi Đức Giáo hoàng đã từng phải tự nhận nguyên nhân là do Giáo Hội Công Giáo gây ra! Cho nên không phải cái gì Giáo hội nói ra cũng có thể tin…!

Một trình độ Giáo lý đức Tin xếp sòng như bạn, thế mà lại đòi dẫn dắt quy phục một người mà cả diễn đàn phải ngậm ngùi, thế thì bạn có nhận ra sự nực cười này hay không?

Không một ai có thể chấp nhận mà không nổi nóng rồi xen vào khi thấy những sai lạc đức tin trổ hoa trái trong đề tài của bạn, thế nên tôi đề nghị rằng : nếu bạn không muốn ai xen vào vùng trời tự do mơ ước, vi phạm luật cấm bay trên không phận mà bạn yêu sách, thế thì giải pháp trọn vẹn là xóa cái đề tài mà bạn đang mở ở đây, và dùng Yahoo, Skype….để trọn đêm tâm sự bạn ạ!

Nhưng tôi cũng nhận thấy có một điều hơi uổng, thế thì đâu có ai biết bạn đang làm tông đồ, làm chiến sĩ cho Chúa, và ai sẽ biết những “comment” tuyệt vời khi chỉ có hai người trao đổi…!

night dew
17-04-2013, 10:03 PM
Chưa gì bạn đã tự cho phép mình có quyền tạo ra một luật rằng :đừng có ai phản hồi đề tài này của bạn, nếu có thì hãy viết tin nhắn riêng! Tôi xin nói lại cho bạn rõ rằng:
___ Nếu bạn thấy tài của bạn cao quá, dư sức san bằng đỉnh Everest, thì bạn nên trao đổi tin nhắn riêng để tha hồ giảng Kinh Thánh cho bạn Edmonton, chứ không thể khoanh một vùng đất của công trong diễn đàn này làm của riêng mình với người tri kỷ của bạn!
Bạn cứ thử hỏi BQT xem các ngài có đồng ý với yêu cầu: không được ai chen vào phản hồi bài viết của bạn khi bạn đang sử dụng đất đai lãnh thổ của TCVN hay không? Tôi chắc mẩm câu trả lời của BQT là điều ấy chỉ có thể trên NhinhoBlog hay edmontonBlog!

Bạn không thể tự cho mình cái quyền mời chủ gia đình và con cái nhà hàng xóm ra ngủ ngoài đường để bạn lấy nhà người khác làm chỗ đánh bóng bàn với bạn bè...?
Không một ai có thể chấp nhận mà không nổi nóng rồi xen vào khi thấy những sai lạc đức tin trổ hoa trái trong đề tài của bạn, thế nên tôi đề nghị rằng : nếu bạn không muốn ai xen vào vùng trời tự do mơ ước, vi phạm luật cấm bay trên không phận mà bạn yêu sách, thế thì giải pháp trọn vẹn là xóa cái đề tài mà bạn đang mở ở đây, và dùng Yahoo, Skype….để trọn đêm tâm sự bạn ạ!


Anh teenvnlabido nói rất đúng…

hongbinh
17-04-2013, 10:10 PM
Xét thấy topic nầy không phù hợp ở box " Giúp Nhau Sống Đạo" nên hongbinh chuyển vào mục:" Chia sẻ thông tin cho nhau" để các bạn thảo luận đã nhé..., riêng đọc xong câu nầy của Nhi Nhố:" Em hy vọng rằng qua cuộc trao đổi này, bạn edmonton sẽ có hiểu biết thêm về đức tin của người Công giáo và bản thân em cũng sẽ có cơ hội học hỏi về đức tin của người Tin Lành." nói chân thành hongbinh cảm thấy lo cho suy nghĩ bạn khi đi "học hỏi đức tin của người Tin Lành" mà chỉ giúp bạn hiểu biết thêm đức tin của người Công Giáo.............sao bạn không tìm hiểu về đức tin của người Tin Lành và học hỏi đức tin của người Công Giáo, đặc biệt trong năm đức tin nầy...

Nhí Nhố
24-04-2013, 08:20 PM
Xét thấy topic nầy không phù hợp ở box " Giúp Nhau Sống Đạo" nên hongbinh chuyển vào mục:" Chia sẻ thông tin cho nhau" để các bạn thảo luận đã nhé..., riêng đọc xong câu nầy của Nhi Nhố:" Em hy vọng rằng qua cuộc trao đổi này, bạn edmonton sẽ có hiểu biết thêm về đức tin của người Công giáo và bản thân em cũng sẽ có cơ hội học hỏi về đức tin của người Tin Lành." nói chân thành hongbinh cảm thấy lo cho suy nghĩ bạn khi đi "học hỏi đức tin của người Tin Lành" mà chỉ giúp bạn hiểu biết thêm đức tin của người Công Giáo.............sao bạn không tìm hiểu về đức tin của người Tin Lành và học hỏi đức tin của người Công Giáo, đặc biệt trong năm đức tin nầy...


NS hongbinh mến,

Cám ơn NS đã lo lắng và nhắc nhở. Thật ra mình viết “tìm hiểu” hay “học hỏi” cũng chỉ là cách viết. Những lập luận của bên Tin Lành thì đã có từ lâu nên không phải là mình không biết. Điều quan trọng là mình có nhận ra nhu cầu chính đáng của họ và đáp ứng được để họ thay đổi suy nghĩ hay không. Còn nếu chúng ta chỉ biết áp đặt những gì sẵn có thì e rằng chỉ đẩy họ ra xa hơn mà thôi.

Trân trọng.