PDA

View Full Version : Giáo xứ Thổ Hoàng: Đêm Sinh Hoạt Giới Thiệu Cho Ơn Gọi



hongbinh
22-04-2013, 09:42 PM
Giáo xứ Thổ Hoàng: Đêm Sinh Hoạt Giới Thiệu Cho Ơn Gọi


http://gxthohoang.net/media/k2/items/cache/816ecbdccb9f359dffd91063ea9add06_XL.jpg






Hôm nay, Chúa nhật IV Phục sinh Lễ Chúa Chiên Lành, ngày cầu nguyện cho ơn gọi, ngày mà Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập cách đây 50 năm để cầu nguyện đặc biệt hơn cho ơn thiên triệu với chủ đề:"Ơn gọi, dấu chỉ hy vọng đặt nền tảng trên đức tin".Ngoài các Thánh Lễ như thường lệ vào lúc 4 giờ 45 và 7 giờ buổi sáng, vào lúc 19 giờ 15 phút ngày cùng ngày cũng tại nhà thờ, Giáo xứ Thổ Hoàng đã tổ chức một chương trình giới thiệu ơn gọi nhằm gây ý thức truyền giáo và cổ động ơn gọi Linh mục và tu sỹ, chương trình được các Nữ tu dòng Mến Thánh Giá Tân Việt Sài Gòn hướng dẫn với sự phụ diễn của các em thiếu nhi Giáo xứ Đông Sơn. Chương trình quy tụ được trên dưới 600 người gồm thiếu nhi và phụ huynh .


http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/DSCN1715-600x450.jpg





Sau khi các em tiến vào nhà thờ và ổn định xong, với sự hướng dẫn của nữ tu Mến Thánh Giá Tân Việt, chương trình được bắt đầu bằng một hoạt cảnh với chủ đề: “ Lên Đường Theo Tiếng Gọi”, hoạt cảnh ngắn gọn nhưng vô cùng thâm thúy để giới thiệu khuôn mặt của Đức Kitô, vị Mục Tử nhân lành đang từng giờ từng phút trở nên đồng hình và động dạng với con người, người già nua, người bệnh tật khổ đau, người công nhân trong nhà máy hay nông dân trên ruộng trưa, trong gia đình, nơi phố chợ, nơi học đường hay trên khắp mọi nẻo đường trần thế, bóng dáng Người hằng hiện hữu và luôn mời gọi con người hãy quảng đại dâng mình chia sẻ sứ mạng cùng với Người để nối tiếp công trình yêu thương mà Người đã thực hiện cho nhân loại.






http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/SDC19469-600x450.JPG





Tiếp sau phần hoạt cảnh, phần “Thời Trang Áo Dòng” đã giới thiệu cho mọi người khái quát về châm ngôn, Linh đạo, tinh thần, mục đích và địa chỉ liên lạc của một số dòng tu trong và ngoài Giáo phận như: Tu Triều ( các Đại Chủng Viện), Hội dòng Chúa Quan Phòng, Dòng Đa Minh nam nữ, Dòng Chúa Cứu Thế,Dòng Thánh Phaolô, Dòng Phanxico,Dòng Xitô nam, Dòng Biển Đức nữ, Dòng Nữ Tử Bác Ái, Dòng Donbosco nam và nữ. Chương trình nầy nhằm mục đích khơi lên lòng khao khát muốn dâng con cho Chúa nơi nhiều bậc cha mẹ và thắp lên ước mơ muốn đi tu làm linh mục, tu sĩ nam nữ nơi các em thiếu nhi và nhiều bạn trẻ, đồng thời qua hình ảnh của các em thiếu nhi nam nữ mặc phẩm phục của Đức Giám Mục, linh mục và tu phục của các dòng tu sẽ giúp các em nhìn, nghe để có thể chọn cho mình một ơn gọi phù hợp và can đảm đáp lời mời gọi :“Hãy theo Ta” (Mt 8, 18-22) của Chúa.






http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/SDC19474-600x450.JPG





Hết phần giới thiệu các dòng tu là phần giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Hội dòng Mến Thánh Giá trên đất nước Việt Nam.Cách đây hơn 300 năm, ngày 19/02/1670 tại Kiên Lao và Bái Vàng, Đức cha Lambert đã quyết định chính thức thành lập Dòng nữ Mến Thánh Giá và trao cho các nữ tu nầy bản luật do ngài soạn thảo.






http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/SDC19488-600x450.JPG





Với châm ngôn: “ Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”, và Linh đạo : “Tập trung vào Đức Kitô chịu đóng đinh, là mầu nhiệm Thánh Giá cứu độ của Người, thể hiện 3 chiều kích chiêm niệm, khổ chế, tông đồ” cùng với mục đích: “Đạt tới sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân trọn vẹn cho Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh, bằng việc chuyên chú suy niệm và tưởng nhớ noi theo cuộc đời lữ thứ hy sinh của Người”.Trên đất nước Việt Nam thân yêu đã có 24 Hội dòng Mến Thánh Giá trực thuộc Đấng bản quyền sở tại.Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Việt là 1 trong 24 hội dòng, các chị em sống sứ vụ tông đồ thừa sai để loan báo phúc âm cho các dân tộc, góp phần xây dựng giáo hội địa phương, dấn thân phục vụ trong lãnh vực đức tin, văn hóa, luân lý và xã hội.


http://gxthohoang.net/images/thumbnails/images/hinh/DSCN1741-600x450.jpg



Kết thúc chương trình, sau lời cảm ơn của đại diện nữ tu Mến Thánh Giá, cha Quản xứ, thường vụ hội đồng, mọi người ghi hình lưu niệm, phát quà cho các em và bế mạc để các em thiếu nhi Đông Sơn lên xe trở về giáo xứ, các nữ tu Mến Thánh Giá Tân Việt cũng trở về Sài Gòn trong đêm.



http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=obMweIjmZ2c



Xem thêm hình (https://picasaweb.google.com/104513842471649466439/SinhHoatGioiThieuOnGoi?noredirect=1#5869538314764905394)
(https://picasaweb.google.com/104513842471649466439/SinhHoatGioiThieuOnGoi?noredirect=1#5869538314764905394)
gxthohoang.net (http://www.gxthohoang.net/sinh-hoat-giao-xu/item/1483-giáo-xứ-thổ-hoàng-đêm-sinh-hoạt-giới-thiệu-cho-ơn-gọi)

Hồng Bính

mayxanh1234
22-04-2013, 09:47 PM
Hôm qua mới đến thăm một Sr dòng Phan Sinh, từ Việt Nam sang du học, tu viện của Sr đang ở không có ơn gọi mới nào đã từ lâu lắm rồi, nên các Sr phải bán tu viện (rộng lớn) mà dời vào một căn nhà thường dân để ở ... Các Dòng khác, nam cũng như nữ, đều chung một số phận ... Vài năm nữa, không biết có còn tu viện nữa hay không?

Hy vọng Chúa có cách an bài!

hongbinh
22-04-2013, 09:52 PM
Hôm qua mới đến thăm một Sr dòng Phan Sinh, từ Việt Nam sang du học, tu viện của Sr đang ở không có ơn gọi mới nào đã từ lâu lắm rồi, nên các Sr phải bán tu viện (rộng lớn) mà dời vào một căn nhà thường dân để ở ... Các Dòng khác, nam cũng như nữ, đều chung một số phận ... Vài năm nữa, không biết có còn tu viện nữa hay không?

Hy vọng Chúa có cách an bài!

Bởi thế chúng ta càng tích cực cầu nguyện nhiều cho ơn gọi như lời một bài hát rất quen thuộc:" Lạy Chúa xưa Chúa đã phán:Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi......"

mayxanh1234
22-04-2013, 09:59 PM
Bởi thế chúng ta càng tích cực cầu nguyện nhiều cho ơn gọi như lời một bài hát rất quen thuộc:" Lạy Chúa xưa Chúa đã phán:Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi......"

Biết vậy mà nhiều khi nản lòng thiệt ... Ở Việt Nam đi tu thì còn được khuyến khích, kính trọng, ở bên này, đi tu đã thiệt thòi đủ thứ (từ vật chất, lương rất thấp, cho đến tình cảm, không ai ngó ngàng tới hết), đã vậy còn bị cha mẹ họ hàng bạn bè nhiệt liệt phản đối nữa ... Thời buổi này mà đi tu thì thiên hạ bảo mình khùng đó ...

Nhật Minh
22-04-2013, 11:04 PM
Biết vậy mà nhiều khi nản lòng thiệt ... Ở Việt Nam đi tu thì còn được khuyến khích, kính trọng, ở bên này, đi tu đã thiệt thòi đủ thứ (từ vật chất, lương rất thấp, cho đến tình cảm, không ai ngó ngàng tới hết), đã vậy còn bị cha mẹ họ hàng bạn bè nhiệt liệt phản đối nữa ... Thời buổi này mà đi tu thì thiên hạ bảo mình khùng đó ...

Con thấy cũng tùy từng nơi thôi ạ, có những nơi bố mẹ hết sức ngăn cản con cái đi theo tiếng gọi bằng mọi cách. Nhưng có những nơi lại khác ạ. Một lần, ngồi ở sân trường, con nghe mấy chị ở lớp khác mà con không biết, họ nói chuyện với nhau.
- Mày ơi, bố nó đồng ý cho nó đi tu rồi
- Chị khác nói: Thế ạ. Tại sao ngày trước bố nó ngăn cản nhỉ?
- Chị kia mới bảo: Nhà nó có 6 chị em gái, 4 chị của nó đi tu rồi. Nó cũng muốn đi tu, nhưng bố nó không muốn. Nhưng giờ bố nó đồng ý rồi.
- Một chị lại nói tiếp, em nó mà đi tu nữa nhỉ? Hay biết mấy.
Ở quê ấy, có rất nhiều người đi tu ạ. Nhưng có một lần con nghe giảng của Cha ở Dòng Tên nói: Hai anh chị này yêu nhau sắp kết hôn, chị thấy anh sống khô khan với Chúa. Nên chị xin Cha cho anh đi linh thao để đời sống đạo sau khi kết hôn được tốt hơn. Sau hai lần đi linh thao, anh ấy đi tu luôn ạ.
Có lần một Cha chia sẻ ơn gọi: Cha quyết định đi tu không ai nhờ hết, vì Cha rất nghịch. Mẹ Cha lên Tòa Giám mục rất nhiều lần để gọi Cha về nhà….
Và con thấy ơn Chúa gọi thật nhiệm màu, không thể biết trước được ạ. Tưởng rằng mình sẽ đi tu nhưng lại là không, nhưng lúc mình không nghĩ đến thì Chúa lại goi ạ.hi