PDA

View Full Version : Cảm giác sợ hãi



abeetran
27-04-2013, 01:10 AM
Lạy chúa, đã lâu rồi con không có cảm giác sợ hãi và lo lắng như bây giờ. Lo lắng về công việc, về cuộc sống, về tình cảm về mọi thứ con tình cờ đọc được ở đâu đó trên báo, trên mạng và con bắt đầu lo lắng, trong đầu con hình dung ra những cảnh tượng đó đổ xuống trên con và con bắt đầu sợ hãi. con khép mình lại hạn chế tiếp xúc với người lạ. con tự biến mình từ con người hòa đồng thành một con người khó gần gủi. Cũng không biết từ bao giờ con đã không giám tin vào bất cứ ai, phải chăng một lần vấp ngã là một lần sợ. con đã cầu xin, cầu xin rất nhiều ở nơi Ngài. con đã nhận thấy sự mặt khải của Ngài trên chính con nhưng tại sao con vẫn như vậy. vẫn yếu đuối và sợ hãi. con dần mất đi tự tin. còn nhớ ngày này năm ngoái trên tay con còn lần chuổi vậy mà giờ đây con lại trong tuyệt vọng mặt cho tình yêu của người cứ đổ trên con.
Ôi con người - hình ảnh của Chúa
Người đã cho con sự khôn ngoan để giúp đỡ người khác và bản thân con nhưng con lại không thể làm được điều gì để giúp cho bản thân của con. Ngày hôm nay con thấy mình thật vô dụng. Con ước gì mẹ con lại có thể đánh đòn khi con làm sai chuyện gì. Vỳ điều đó làm con trở nên mạnh mẽ và sống có trách nhiệm với bản thân hơn hiện tại bây giờ. Mẹ đã không còn đánh đòn khi làm sai nửa, mà mẹ chỉ cho con cầu nguyện và đặt niềm tin nơi ngài.
"Đức tin không có hành động là đức tin chết" con đã chết trước khi kịp làm bất cứ điều gì đó. khi con quyết tâm làm thì như có điều gì đó cứ cản trở con. khiến cho con chùn bước. Con đã không thể nào vượt qua được những điều đã cản trở con.
Người cho con nhiệt huyết để con thực hiện hoài bảo của mình. và con đang trên đường thực hiện điều đó. Nhưng con lại luôn làm sai. từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn con đều làm sai ở đâu đó, khiến cho con cứ đi lòng vòng rồi chán rồi bắt đầu lại và mãi chỉ bắt đầu lại.
Thử thách của Thiên Chúa không vượt quá giới hạn của con người con luôn cố gắng mỗi khi bắt đầu lại và tự an ủi mình bằng chính câu nói đó. Con đặt niềm tin rồi lại thiếu niềm tin rồi lại bỏ giờ mà bắt đầu lại..... Ôi lạy Chúa xin người hãy soi sáng dẫn lối con trên đường đời. Xin cảm tạ ơn người Amen

mayxanh1234
27-04-2013, 01:18 AM
bạn nên đăng bài này trong phần tâm sự của tôi thì đúng hơn

abeetran
27-04-2013, 09:05 AM
bạn nên đăng bài này trong phần tâm sự của tôi thì đúng hơnCảm ơn bạn. do mình mới tham gia diễn đàn nên cũng chưa biết hết cái vị trí