PDA

View Full Version : DANH NGÔN



jacobetuan
14-10-2007, 03:42 AM
Một tư tưởng xấu, đối với những người biết coi khinh, là một dấu chỉ minh chứng tình yêu của họ đối với Thiên Chúa, chứ không phải là ham mê tội lỗi; vì tác động của tư tưởng ấy không phải là tội, trừ khi tâm trí yêu thích chiều theo. Nếu chúng ta không yêu thích, tại sao chúng ta lại vấn vương mãi với nó? Không thể có chuyện chúng ta thực tâm gớm ghét điều gì mà lại đối đáp lâu giờ với nó trong lòng, trừ khi chúng ta đồng thuận xấu xa với nó.

(Thánh Mark khổ tu)

giusehien
13-12-2007, 09:56 AM
Ai không có mục đích thì không thể thấy niềm vui trong trong bất kỳ công việc gì. Cần nhớ chúng ta tồn tại để làm gì và chúng ta đang cố đạt tới cái. Lêôpácdi

cafeda2009
08-08-2009, 03:19 PM
Với người chờ đợi, thời gian đi quá chậm.
Với người sợ hãi, thời gian đi quá nhanh
Với người buồn bã, thời gian quá dài
Với người vui vẻ, thời gian quá ngắn. Nhưng với người biết Yêu Thương, thì thời gian là Vĩnh Cửu.



Henry Van Dyke

cafeda2009
08-08-2009, 03:25 PM
Yêu thương thật không phải là cho để được cho lại, giúp đỡ để được giúp đỡ. Nhưng là trao tặng lòng yêu mến cho cả những người không quý mến chúng ta.



Fulton Sheen

cafeda2009
08-08-2009, 03:27 PM
Chỉ ai yêu linh hồn bạn mới là yêu thương bạn thật.




Platon

cafeda2009
08-08-2009, 03:31 PM
Tình yêu đòi hỏi hai nỗ lực : Không chỉ có yêu thương người khác, mà còn cố sống dễ thương với mọi người.



Bs. Carrel

cafeda2009
08-08-2009, 03:34 PM
Hạnh phúc thay hai người bạn biết lắng nghe nhau để có thể cùng nhau yên lặng.



Peguy

cafeda2009
08-08-2009, 03:38 PM
Thay vì ghen ghét một người vì khuyết điểm của họ, tốt hơn hãy yêu thương họ vì tính tốt nơi họ ?



Sưu Tầm

cafeda2009
08-08-2009, 03:41 PM
Khi Chúa đến, Ngài không cân đo trí khôn chúng ta thông minh thế nào. Nhưng Ngài sẽ cân đo trái tim chúng ta yêu thương ra sao.




Mark Link

cafeda2009
08-08-2009, 03:46 PM
Miếng bánh mà bạn giữ lại là của người đói khổ, cái áo bạn cất trong vali là của kẻ trần trụi.



Sưu Tầm

cafeda2009
08-08-2009, 03:51 PM
Không là gì, nỗi đau buồn bạn gánh chịu. Nhưng bạn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vì nỗi đau buồn bạn gây nên cho người khác.




Claudel

cafeda2009
08-08-2009, 03:55 PM
Cho người đói khổ điều họ cần, chính là trả của lại cho họ chứ không phải cho họ cái thuộc về chúng ta.



T.Gregoire Le Grand

cafeda2009
08-08-2009, 03:59 PM
Việc báo thù chỉ làm chúng ta thỏa mãn trong chốc lát, còn lòng khoan dung lại làm chúng ta mãn nguyện đến muôn đời.



Henri IV

cafeda2009
08-08-2009, 04:04 PM
Thổi tắt đèn của người đâu có làm cho đèn của bạn sáng hơn.



Sưu Tầm

cafeda2009
08-08-2009, 04:08 PM
Ai nói xấu bạn mà đúng thì sửa lỗi. Nếu họ nói bậy thì cười thôi.



Sưu Tầm

cafeda2009
08-08-2009, 04:12 PM
Có thể người ta cho mà không thương, nhưng không thể thương mà không cho.



R. Braunstein

cafeda2009
08-08-2009, 05:42 PM
Người khôn biết cho đi cái mình không thể giữ lại, để có thể giữ lại cái mình không thể đánh mất.



Sưu Tầm

cafeda2009
08-08-2009, 05:49 PM
Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng : Những gì mình thực sự sở hữu lại chính là những cái mình đã cho đi.



Sưu Tầm

cafeda2009
08-08-2009, 05:54 PM
Muốn hiệp nhất với nhau, phải yêu thương nhau.
Để yêu thương nhau, phải quen biết nhau
Muốn quen biết nhau, phải gặp gỡ nhau.



Hồng Y Mercler

cafeda2009
08-08-2009, 06:00 PM
Ở đời có ba điều đáng tiếc : Một là hôm nay bỏ qua, hai là đời này chẳng học, ba là thân này lỡ hư.




Chu Hi

cafeda2009
08-08-2009, 06:07 PM
Chẳng thà nghiêm chỉnh bắt tay làm công việc tầm thường còn hơn là cứ mãi mãi mơ tưởng đến sự hoàn mỹ.



Sưu Tầm

cafeda2009
08-08-2009, 06:13 PM
Người ta chế tạo các nấc thang không phải để ngồi nghỉ nhưng là để nâng đỡ bàn chân này trong lúc bàn chân kia đặt lên nấc cao hơn.




Ruxley

cafeda2009
08-08-2009, 06:17 PM
Bạn thường cầu xin để nhận lãnh một điều gì. Hãy nên cầu nguyện để trở thành một người có giá trị.




P.Monler

cafeda2009
08-08-2009, 06:23 PM
Thấy người hay, nghĩ sao cho bằng người; thấy người dở, tự xét mình xem có dở như thế không.




Luận Ngữ

cafeda2009
08-08-2009, 06:28 PM
Có trí óc lanh lợi mà không chính xác thì không phải là một lợi thế. Một cái đồng hồ hoàn hảo không phải vì chạy nhanh nhưng vì luôn chạy đúng.



Vauvenargues

cafeda2009
08-08-2009, 06:37 PM
Người khôn ngoan là người nhận thức được rằng bất cứ ai cũng có thể dạy cho họ một điều gì.



Sưu Tầm

cafeda2009
08-08-2009, 07:45 PM
Nếu chỉ nói "Tôi ước mong", bạn không làm được gì cả. Còn khi nói "Tôi sẽ cố gắng", bạn thực hiện được nhiều việc lớn lao. Nhưng khi nói "Tôi muốn", bạn làm được những điều kỳ diệu.


P. De Ravignan

cafeda2009
08-08-2009, 07:51 PM
Đừng đòi hỏi mọi việc phải xảy ra như ý bạn muốn. Mà hãy làm sao cho mọi việc đều xảy ra như Thánh ý Chúa.



Sưu Tầm

cafeda2009
08-08-2009, 07:58 PM
Người có tình yêu nhìn bằng viễn vọng kính, còn người ghen tỵ nhìn bằng kính hiển vi.




Mc Kenzie

cafeda2009
08-08-2009, 08:03 PM
Có hai lúc chúng ta cần ngậm miệng lại, đó là khi bơi và lúc giận dữ.




Mark Link

cafeda2009
08-08-2009, 08:07 PM
Yếu tố quyết định trong một kiếp sống, không phải là trí thông minh nhưng là tính tình.



Elisabeth Huguenin

cafeda2009
08-08-2009, 08:13 PM
Một tính tình tốt luôn luôn có thể bổ khuyết sự thiếu sắc đẹp, nhưng sắc đẹp không bao giờ có thể thay đổi một tính tốt.



Addison

cafeda2009
08-08-2009, 08:22 PM
Mong Chúa làm mọi sự, còn mình thì chẳng làm gì. Đó là đại mê tín.




Martin Luther King

cafeda2009
08-08-2009, 08:27 PM
Mối nguy hiểm thường xuyên nơi các linh mục là họ quá chìm đắm trong công việc của Chúa mà quên Chúa của công việc.




ĐTC Gioan Phalô II

cafeda2009
08-08-2009, 08:36 PM
Hãy cầu nguyện như thể mọi sự đều tùy thuộc vào Thiên Chúa.

Hãy hành động như thể mọi sự đều tùy thuộc vào chúng ta.




Chesterton

cafeda2009
08-08-2009, 08:41 PM
Kẻ nào muốn làm một việc gì mà cứ chờ đợi sao cho mọi sự tiến hành tốt đẹp thì sẽ không bao giờ làm gì cả.




Gm. Ancel

cafeda2009
08-08-2009, 08:49 PM
Làm việc cho Chúa trong lúc an bình là một điều tốt. Nhưng làm việc cho Chúa trong nghịch cảnh, khó khăn, đầy mâu thuẫn thì quý hơn nhiều.




Jean Anoullh

cafeda2009
08-08-2009, 08:53 PM
Kẻ nào mất của cải là không mất gì cả. Kẻ nào mất sức khỏe là mất một cái gì. Kẻ nào mất can đảm là mất tất cả.



Mauriac

cafeda2009
08-08-2009, 08:57 PM
Chúng ta chỉ lãnh nhận được sức mạnh của Thiên Chúa nếu chúng ta khiêm tốn nhìn nhận sự yếu kém của mình.




Marcel Lorgeou

Khanh_marie
08-08-2009, 09:20 PM
NHẪN

Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
Có khi nhẫn để vẹn toàn
Có khi NHẪN để tránh tàn sát nhau




Nhịn được cái tức một lúc
Tránh được mối lo trăm ngày...

(SƯU TẦM)

Khanh_marie
08-08-2009, 09:22 PM
So với
mênh mông
của vũ trụ
Thì
nỗi buồn
của hạt bụi

ra chi

(sưu tầm)

cafeda2009
08-08-2009, 10:01 PM
Làm theo Thánh ý Chúa chưa đủ; mà còn phải làm một cách vui vẻ và nhiệt tình.




T. Francois De Sale

cafeda2009
08-08-2009, 10:05 PM
Thập giá bạn vác ít nặng nhọc hơn là thập giá bạn kéo lê.




Sưu Tầm

cafeda2009
08-08-2009, 10:08 PM
Một công việc say sưa là một lời cầu nguyện của trí thông minh.




P.Gratry

cafeda2009
08-08-2009, 10:23 PM
Cầu nguyện là để tùy Thiên Chúa định liệu cho chúng ta và để chúng ta tập làm công việc của Thiên Chúa.




Madeleine Delbrel

cafeda2009
08-08-2009, 10:27 PM
Hành động mà không có cầu nguyện là thiếu nguyên tắc căn bản, cầu nguyện mà không có hành động là thiếu đất gieo hạt.




P. Graef

cafeda2009
08-08-2009, 10:32 PM
Thành quả của thinh lặng là cầu nguyện. Thành quả của cầu nguyện là đức tin. Thành quả của đức tin là tình yêu. Thành quả của tình yêu là phục vụ. Thành quả của phục vụ là an bình.




Mẹ Têrêsa Calcutta

cafeda2009
08-08-2009, 10:37 PM
Cầu nguyện cách lơ đãng thì như tiếp tục điện đàm sau khi đã gác máy. Nhưng cầu nguyện thiếu chuẩn bị thì giống như muốn nói chuyện qua điện thoại mà không bấm số gọi.



A. Bourcois Mace

cafeda2009
08-08-2009, 10:42 PM
Dù cầu nguyện ở đâu, người ta chỉ nghe được tiếng Chúa nói khi tâm hồn bình thản. Sống cho thật tốt chính là cách cầu nguyện hay nhất.




Bs. Carrel

cafeda2009
08-08-2009, 10:46 PM
Hãy trầm lặng cầu nguyện với tấm lòng hơn là cầu nguyện với những lời hoa mỹ !




Gandhi

cafeda2009
09-08-2009, 08:50 AM
"Chớ lo đến ngày mai. Ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Khổ ngày nào, đủ cho ngày ấy"



(Mt 6,34)

cafeda2009
09-08-2009, 09:04 AM
Khi ta cố gắng làm những gì có thể Thiên Chúa sẽ làm những điều ta không thể.



Mc Kenzie

cafeda2009
09-08-2009, 09:08 AM
Đừng quên rằng : Cái chúng ta tưởng như không thể làm, kẻ khác đã hoàn thành trong cùng một điều kiện như ta.




Sưu tầm

cafeda2009
09-08-2009, 09:12 AM
Người ta thường nghĩ đến lòng tin, đến đức bác ái mà không nghĩ rằng sống hy vọng cũng là một bổn phận của người kitô hữu.



Pegul

cafeda2009
09-08-2009, 09:16 AM
Có đức tin là ký vào một tờ giấy trắng và để cho Thiên Chúa muốn viết gì vào đó tùy Người.




T. Augustinô

cafeda2009
09-08-2009, 09:20 AM
Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa.




T. Phanxicô Salêsiô

cafeda2009
09-08-2009, 09:25 AM
Sở dĩ Thiên Chúa để nhiều điều mờ mịt, khó hiểu, bởi vì Người muốn niềm tin phải là một hành động tín nhiệm sâu xa vào Người.



Dom Marmion

cafeda2009
09-08-2009, 09:28 AM
Khi mọi người bỏ rơi chúng ta, chúng ta hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa.



T. Sophie Barat

cafeda2009
09-08-2009, 09:32 AM
Thiên Chúa sẽ chăm sóc chúng ta nhiều hay ít là tùy theo mức độ chúng ta biết đem mọi lo lắng đặt vào tình thương và sự Quan Phòng của Người.



Dom Marmion

cafeda2009
09-08-2009, 09:38 AM
Thiên Chúa thường đến lúc chúng ta không ngờ. Chúng ta chờ Người ở chỗ này, Người lại đến chỗ khác.



Alain Fournier

cafeda2009
09-08-2009, 09:45 AM
Chúng ta tìm dấu ấn của Thiên Chúa trong các biến cố, nhưng khi cắt nghĩa các biến cố, chúng ta thường loại bỏ những dấu ấn của Người.



Sưu tầm

cafeda2009
09-08-2009, 09:49 AM
Chúng ta xin Chúa điều gì chúng ta thích và Chúa cho chúng ta điều gì chúng ta cần. Phải chăng đó là một trong những khác biệt lớn giữa tâm ước của chúng ta và thánh ý của Người.



Leon Bloy

cafeda2009
09-08-2009, 09:54 AM
Chúa khoan nhân chờ đợi cho đến lúc chúng ta đã làm hết khả năng, rồi đến khi kiệt sức, tưởng đã hết hy vọng, thì lúc đó Người đến.



Marie Elisabeth

cafeda2009
09-08-2009, 09:59 AM
Trong ngôi vườn tình yêu của Chúa, bạn là hoa "Forget-me-not" của Ngài.

Sự xúc phạm nặng nhất đối với Thiên Chúa là nghi ngờ Người.




Cha Piô

cafeda2009
09-08-2009, 10:05 AM
Người ta sẽ tin bạn không phải vì bạn nói nhiều, nhưng vì bạn biết lắng nghe.



Paul Xardel

cafeda2009
09-08-2009, 10:09 AM
Sự tĩnh tâm đối với tâm hồn cũng như giấc ngủ đối với thể xác : Nó bồi dưỡng con người, làm cho con người thư thái.



Sưu tầm

cafeda2009
09-08-2009, 10:17 AM
Giàu có, địa vị xã hội, học vấn,đó là một trách nhiệm chứ không phải là lý do để kiêu hãnh hoặc khinh bỉ kẻ khác.



Madeleine Danieiou

cafeda2009
09-08-2009, 10:21 AM
Kitô hữu không phải là người tốt lành hơn người khác, nhưng là người có nhiều trách nhiệm hơn, vì họ đã gặp Đức Kitô.



Pierre Gheddo

cafeda2009
09-08-2009, 10:28 AM
Làm việc để vinh danh Chúa thì cho dầu có thất bại cũng là thành công : Thành công trong việc hoàn tất phận sự của mình.



Thellier De Poncheville

cafeda2009
09-08-2009, 10:31 AM
Chúa không hứa ban cho chúng ta một cuộc hành trình êm ả, Người chỉ hứa giúp ta đến đích an toàn.



Gower

cafeda2009
09-08-2009, 10:34 AM
Hãy học kinh nghiệm của người, vì cuộc đời đâu đủ dài để mình kinh nghiệm lấy mọi thứ.




Sưu tầm

cafeda2009
09-08-2009, 10:39 AM
Thiên Chúa không tạo ra sự nghèo nàn. Chính chúng ta tạo ra nó. Trước mặt Chúa, chúng ta tất cả là phận hèn mọn.



Mẹ Têrêsa Calcutta

cafeda2009
09-08-2009, 10:42 AM
Kẻ nào chỉ chờ khi dư thừa mới làm phúc cho người nghèo thì sẽ chẳng bao giờ cho họ cái gì.



Ngạn ngữ Trung Hoa

cafeda2009
09-08-2009, 10:46 AM
Không ai giàu đến độ không còn thấy cần phải nhận. Không ai nghèo đến mức không cón cái gì để cho.



Helder Camara

cafeda2009
09-08-2009, 10:49 AM
Ta không làm giàu với điều mình nhận lãnh, mà với điều mình đã trao ban.



Sưu tầm

cafeda2009
09-08-2009, 10:52 AM
Biết bằng lòng với những cái mình có, đó là giàu thực sự.



Lão Tử

cafeda2009
09-08-2009, 10:55 AM
Trong dự tính của Thiên Chúa, người giàu chỉ là viên thủ quỹ của người nghèo.



Sưu tầm

cafeda2009
09-08-2009, 10:59 AM
Những linh hồn tận hiến đã tình nguyện sống khó nghèo, đều giàu có hơn tất cả các phú gia: Họ không ước muốn gì mà sở hữu tất cả.



TGM Fulton Sheen

cafeda2009
09-08-2009, 11:04 AM
Bất cứ người nào cũng là một kẻ nghèo khó cần phải xin Chúa đủ mọi điều.



Cha sở họ Ars

cafeda2009
09-08-2009, 11:08 AM
Một cánh cửa dù được khóa chặt đến đâu cũng không ngăn cản được kẻ trộm. Tài sản đích thực mà không ai có thể đánh cắp được là những tài sản thiêng liêng.



Sưu tầm

cafeda2009
09-08-2009, 11:12 AM
Những người giàu có đã đánh cắp của người nghèo khi họ tiêu xài phung phí những của cải dư thừa.



T. Thomas D'Aquin

cafeda2009
09-08-2009, 11:15 AM
Người đáng thương hại là người không biết cuộc sống đi về đâu, không biết tại sao mình đau khổ và phải đau khổ như thế nào.



P. Sanson

cafeda2009
09-08-2009, 11:17 AM
Chính chúng ta thiếu nợ người nghèo về những điều chúng ta đã nhận lãnh từ tay Đức Kitô.



M. Delbrel