PDA

View Full Version : Cám ơn Anh chị em, các cháu... cầu nguyện



Rocky
12-10-2008, 10:23 PM
Anh chị em thân mến,

Một cách tình cờ mà anh chị em biết pethoang bị tai nạn, phải nằm nhà...
Rất nhiều thành viên đã gọi điện, nhắn tin thăm hỏi... chia sẻ...
Đặc biệt hiệp ý cầu nguyện cho pethoang
cùng thăm viếng... hi hi... quý hóa thật...hơn cả mọi liều thuốc trị liệu....

Tạ ơn Chúa và cám ơn anh chị em, các cháu...

Chúa sẽ ghi nhận, nâng đỡ và nối kết mọi thành viên trong gia đình tcvn

sue
12-10-2008, 10:28 PM
he he, con ghi ... nợ lời cảm ơn của Chú. Hôm nào thư thái con tính sổ sau.
Chú nghĩ lâu quá rồi đó. Chúa đang chờ chú kìa ... :nhay:

littlewave
12-10-2008, 10:55 PM
Anh chị em thân mến,

Đặc biệt là thăm viếng... hi hi... quý hóa thật...hơn cả mọi liều thuốc trị liệu....

Chúa sẽ ghi nhận, nâng đỡ và nối kết mọi thành viên trong gia đình tcvn

Chơi mô đen cắt xén của truyền thông hiện đại nè!!!
lit không đi thăm được Pethoang có chửi thầm hông?

KẺ DU MỤC
12-10-2008, 11:16 PM
Chúc pethoang mau khỏe hẳn để đi nhiều, hoc hiểu nhiều. Hiểu nhiều rồi lại đi nhiều. Đi nhiều rồi lại hiểu học nhiều. Học nhiều rồi lại đi nhiều . . . (chỗ này viết hoài chắc không hết)
Cuối cùng chia sẻ cho ACE trong tcvn nhiều nha. :secret:

Rocky
12-10-2008, 11:50 PM
Trích:
Nguyên văn bởi pethoang https://thanhcavietnam.net/forum/images/problue/buttons/viewpost.gif (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=15368#post15368)
Anh chị em thân mến,

Đặc biệt là thăm viếng... hi hi... quý hóa thật...hơn cả mọi liều thuốc trị liệu....

Chúa sẽ ghi nhận, nâng đỡ và nối kết mọi thành viên trong gia đình tcvn

Chơi mô đen cắt xén của truyền thông hiện đại nè!!!
lit không đi thăm được Pethoang có chửi thầm hông?

................................................



Vui... nhưng vẫn nhớ người thường nhắc... nhở lo giữ gìn sức khoẻ, và biết giữ cả bản thân khỏi tai nạn, nạn tai...
Nếu có gì, pethoang chỉ cỏ 1 điều là la to... to thật to rằng : Chúa và mọi người thương yêu con lắm...

minh hue
13-10-2008, 10:15 AM
đâu có tình iu thương ở đó có đức chuá trời .......đâu có lòng từ bi ở đó có ân sủng ng........ đâu có lòng bác ái tình chúa chúc lành hok ngơi........đâu ý hợp tâm đầu ở đó chứa chan niềm vui........hjc hok být có đúng hok hay lộn câu hihi.
Xin chúa chúc lành cho chú và tòan anh chị em . Amen

sue
13-10-2008, 10:34 AM
Amen ........................................................

Sang vip boy
13-10-2008, 09:37 PM
Khi nào cháu gửi mấy bài thuốc cho chú , he ? Chú muốn thuốc tây, thuốc ta, thuốc bắc hay thuốc nam ?
Mong chú mau khoẻ.

kimthuytung
13-10-2008, 09:55 PM
Chú nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ktt cầu mong chú luôn được an bình trong vòng tay của Chúa.:nhay:Gửi chú mấy cô bé nhảy múa cho đỡ buồn khi phải nhốt mình một chỗ nè,nhưng mà chú đừng nổi hứng rồi nhảy theo nha. Mệt đa!

Rocky
13-10-2008, 10:03 PM
Khi nào cháu gửi mấy bài thuốc cho chú , he ? Chú muốn thuốc tây, thuốc ta, thuốc bắc hay thuốc nam ?
Mong chú mau khoẻ.

Tây----- Ta
BẮc ......Nam

Gì gì chú cũng khoái,

cháu có gì gởi hết cho chú đi...

Chú còn chữa bệnh cho thiên hạ nữa mà...

Tụi nó thích té ngã không à... còn không lại khoái đánh nhau cho sứt đầu mẻ trán... để được vô bệnh viện, được nghỉ lao động... đủ lý do...