PDA

View Full Version : Kinh nghiệm Xương máu về chuyện tình yêu



Sang vip boy
13-10-2008, 09:31 PM
Sau vài chục năm trằn trọc suy tư về chuyện tình iu của bản thân đại gia, đại gia đã có một trật tự logic sau

-Những năm là học sinh, bố mẹ nói:" Lo mà học đi, vào đại học thì bố mẹ không quản, mới tí tuổi đầu, yêu đương gì!"

-Những năm học đại học, bố mẹ nói:" lo mà học đi, ra trường rồi thì yêu đương mấy cũng được, yêu đương bây giờ làm gì cho bỏ bê học hành!"

-Sau khi đi làm, bố mẹ nói:" Lo mà làm ăn đi, yêu đương cái gì, kiếm nhiều tiền rồi thì yêu con nào chẳng muốn theo, bây giờ yêu thì kiếm tiền thế nào được."

-Khi đã ngót nghét 40 xuân xanh, bố mẹ nói:"Lo mà kiếm con vợ đi, yêu đương cái gì cho phí mấy năm, kiếm đại con nào đó mà cưới cho nhanh, già đến nơi rồi!"
:goofy::goofy::goofy::goofy::goofy::goofy::goofy:

sue
13-10-2008, 10:00 PM
bé mới 13 mà ... kinh ... thiệt ...

Nguyên Xuân
17-10-2008, 06:41 PM
bé mới 13 mà ... kinh ... thiệt ...

Người Công Giáo chúng mình phải thật thà, em xin khai luôn : nhà em có bốn anh em trai, thằng Sang là út, em thứ 3, và kinh nghiệm như trên là của ông anh thứ truyền cho...
Mong mọi người hiểu
và nhớ ...
rút kinh nghiệm
để không
lỡ lời
truyền đạt
cho trẻ em
tư tưởng
chưa đến lúc
phải hiểu ...
Thanks everyone !

littlewave
17-10-2008, 09:04 PM
Người Công Giáo chúng mình phải thật thà, em xin khai luôn : nhà em có bốn anh em trai, thằng Sang là út, em thứ 3, và kinh nghiệm như trên là của ông anh thứ truyền cho...
Mong mọi người hiểu
và nhớ ...
rút kinh nghiệm
để không
lỡ lời
truyền đạt
cho trẻ em
tư tưởng
chưa đến lúc
phải hiểu ...
Thanks everyone !

Ui, đầy tinh thần trách nhiệm dzụ. Nguyên Xuân là anh Tư mờ đáng mặt anh Hai ghia ta!

Yêu_Thuấn
19-10-2008, 01:48 PM
nếu vây khác nào em bảo hôk lên nghe lời bố mẹ ?