Ðăng Nhập

View Full Version : Tâm Sự!



martinBinh
18-06-2013, 08:20 PM
Em năm nay 20t, gia đình có đạo cũng 3 đời rồi. E đang học ĐH. Thật sự e muốn sau khi học xong 4 năm ĐH thì e... xin đi tu. Vì e cảm nhận được ơn gọi của Chúa. Nhưng nhà e chỉ có mỗi e là thằng con trai. E ko biết sau này đi tu có ai lo cho ba mẹ không? HIện tại e chỉ biết cầu nguyện với Đức Mẹ và Chúa. Có người bảo e tu tại gia. Nhưng e thấy, tu tại gia thì sao gọi là tu trì, rất nhiều cám dỗ nữa. Bây giờ e nên làm sao đây ACE. Nên đi hay không? E rất muốn đi tu.

Gia Nhân
18-06-2013, 08:33 PM
Chúc mừng bạn vì đã có ý hướng theo Chúa.
Mình không phải là chuyên gia nhưng cũng xin chia sẽ tí với bạn.

Ơn gọi là thứ ơn thiêng liêng, nếu nói là cảm nhận thì khó mà cảm nhận đc => Cầu nguyện thêm nữa nữa.

Nếu bạn muốn theo Chúa mà còn lo cho ba mẹ ko ai phụng dưỡng, thì bạn hãy nhớ lại người thanh niên giàu có trong Tin mừng. Vướn bận của anh ta là tiền của, còn lo ngại của bạn là ba mẹ. => Nếu Chúa thật sự gọi bạn thì mọi chuyện hãy tín thác vào Người. Hãy an tâm, Người lo hết.

Tu tại gia hay không tu tại gia thì cũng là tu thôi. Quan trọng là tu sao cho tốt => Cầu nguyện nữa.

Bây giờ bạn đang bối rối, không biết phải làm sao. Bạn cố gắng cầu nguyện thêm và đào sâu ơn gọi của mình. Mình cũng xin cầu nguyện cho bạn.

=> Nói chung, mình thấy muốn đi theo Chúa không có gì khác ngoài 2 chử: "tín thác".

Chúc bạn vượt qua khó khăn này và đi đúng con đường Chúa muốn.

Thân mến!

martinBinh
18-06-2013, 10:02 PM
Cám ơn bạn rất nhiều. Mình sẽ cố gằng cầu nguyện thêm!

mariakieuanh
18-06-2013, 11:06 PM
Chúc bạn may mắn !:guitar: Cầu nguyện nhiều nhiều bạn nhé

mayxanh1234
19-06-2013, 02:59 AM
Nếu Chúa thật sự gọi em thì Chúa sẽ có cách an bài cho cha mẹ em ... Đó là lý do tại sao Chúa Giesu nói ... hãy để người chết chôn kẻ chết là vậy ....



Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa". ( Lc 9, 57-62)