PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Lời "Cầu xin Thánh Gia" ?



dsl504t
23-06-2013, 12:02 AM
Lời bài hát "Cầu xin Thánh Gia" trong sách của nhà thờ mình là Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo
Thuở xưa, miền Na-gia-rét Thánh gia nguồn vui sống.Nhưng khi hát có người lại hát là miền Na-gia-rét Thánh gia Người vui sống. Thì cho mình hỏi là cái nào mới đúng các bạn nhĩ ? Cảm ơn các bạn... :)

Gia Nhân
23-06-2013, 07:47 AM
Lời bài hát "Cầu xin Thánh Gia" trong sách của nhà thờ mình là Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo
Thuở xưa, miền Na-gia-rét Thánh gia nguồn vui sống.Nhưng khi hát có người lại hát là miền Na-gia-rét Thánh gia Người vui sống. Thì cho mình hỏi là cái nào mới đúng các bạn nhĩ ? Cảm ơn các bạn... :)

Lời bài hát nè bạn, tác giả là Lm. Phạm Đình Nhu - Nguyễn Khắc Tuần (https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDkQFjAC&url=http%3A%2F%2Fthanhcavietnam.info%2Fpdf%2F%3Fmode%3Dartist%26value%3D201&ei=30DGUeOBK8-wiQeKm4G4Aw&usg=AFQjCNHIXamvXwSs1QYtYSjb6PY0NL4YRQ&sig2=x3vqBrjTinWzS2hQzNg3kw)

Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo
Thuở xưa, miền Na-gia-rét Thánh gia Người vui sống
Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao
Tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo

Cho người Cha hết sức yêu mến tận tình
Biết nêu gương sáng chốn gia đình
Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui
Vững tay đưa thuyền qua sóng đời

Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình
Sống vui trong chí hướng trung thành
Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu
Lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều

Cho đoàn em bé biết thảo kính vâng lời
Biết noi gương mến Chúa yêu người
Hồn luôn giữ gìn được màu hoa Thánh ân
Xưng nên ngôi đẹp Chúa Thánh Thần