Trần Thế Tiến
23-06-2013, 11:32 AM
Tuổi thơ dâng Chúa Kết ngàn muôn đóa hoa
Kính tiến dâng về Cha
Là đời con nương tựa
Là đời con bé thơ.
Dâng hoa lòng đơn sơ
Thắm hồng tròn ước mơ
Dâng tâm hồn trong trắng
Luôn tin yêu thật thà.
Dâng ngọt ngào khúc ca
Lời thảo hiếu mẹ cha
Kính thầy cô, mến bạn
Thuận hòa anh chị em.
Bao tháng năm êm đềm
Tuổi thơ những ngọt mềm
Trong hồn nhiên nhỏ dại
Trọn niềm con xin dâng.
TUỔI THƠ
Em đây còn bé
Tuổi búp măng mềm
Ngày tháng ấm êm
Đẹp như tia nắng.
Tuổi thơ trong trắng
Bao nhiêu mơ màng
Theo bước xuân sang
Chồi non đua nở.
Nụ hồng nho nhỏ
Đơn sơ dại khờ
Tuổi hằng nên thơ
Câu ca đẹp nhất.
Tấm lòng chân thật
Suy nghĩ còn vơi
Chỉ biết rong chơi
Chỉ lo ăn học.
Hồn nhiên tuổi ngọc
Tuổi bắt bướm chim
Khiêm nhu đi tìm
Bên ai nương tựa.
Trên cao có Chúa
Đời có mẹ cha
Em là nụ hoa
Người người thương mến.
Giuse Trần Thế Tiến
Kính tiến dâng về Cha
Là đời con nương tựa
Là đời con bé thơ.
Dâng hoa lòng đơn sơ
Thắm hồng tròn ước mơ
Dâng tâm hồn trong trắng
Luôn tin yêu thật thà.
Dâng ngọt ngào khúc ca
Lời thảo hiếu mẹ cha
Kính thầy cô, mến bạn
Thuận hòa anh chị em.
Bao tháng năm êm đềm
Tuổi thơ những ngọt mềm
Trong hồn nhiên nhỏ dại
Trọn niềm con xin dâng.
TUỔI THƠ
Em đây còn bé
Tuổi búp măng mềm
Ngày tháng ấm êm
Đẹp như tia nắng.
Tuổi thơ trong trắng
Bao nhiêu mơ màng
Theo bước xuân sang
Chồi non đua nở.
Nụ hồng nho nhỏ
Đơn sơ dại khờ
Tuổi hằng nên thơ
Câu ca đẹp nhất.
Tấm lòng chân thật
Suy nghĩ còn vơi
Chỉ biết rong chơi
Chỉ lo ăn học.
Hồn nhiên tuổi ngọc
Tuổi bắt bướm chim
Khiêm nhu đi tìm
Bên ai nương tựa.
Trên cao có Chúa
Đời có mẹ cha
Em là nụ hoa
Người người thương mến.
Giuse Trần Thế Tiến