PDA

View Full Version : HAI NGUỒN SUỐI ÂN



Trần Thế Tiến
28-06-2013, 07:19 PM
HAI NGUỒN SUỐI ÂN


http://d4.violet.vn/uploads/blogs/blogs2/759621/p_l.jpeg

Phêrô, Phaolô hai Thánh tông đồ
Trọn cuộc đời vâng theo Đức Kitô
Là trụ cột xây dựng nên Hội Thánh
Là chứng nhân đem Tin Mừng khắp nơi.


Kìa Phêrô còn đó nước mắt rơi
Sau ba lần đã chối bỏ Chúa rồi
Với tấm lòng biết ăn năn thống hối
Được Chúa thương, trao coi sóc “chiên người”.


Kìa Phaolô đang tìm bắt đạo trời
Đường Đamát đã quỵ ngã, gươm rơi
Ơn cải hóa biết quay về với Chúa
Thành tông đồ nhiệt huyết của lương dân.


Bản hùng ca nhịp tấu vang trong ngần
Hai Vị Thánh hằng tin yêu, dấn thân
Noi gương Thầy đến can trường chịu chết
Làm của lễ dâng hiến đẹp lòng Cha.


Nay các Ngài hưởng vinh phúc cao xa
Xin đoái thương đoàn con chốn lệ sa
Và gìn giữ, chở che Hội Thánh Chúa
Trong tình mến, trong hiệp nhất muôn người.


Hai Vị Thánh, hai vì sao sáng ngời
Nguồn suối ân tuôn trào mãi khôn vơi
Nền đá tảng để Giáo Hội kiên vững
Ngọn đuốc thiêng dẫn soi tới Quê Trời.

Giuse Trần Thế Tiến