Nganguyen
31-07-2013, 08:28 PM
Cảm tạ Chúa mọi chuyện con cứ tưởng nghĩ rằng không tốt đến với con nè, xin cảm tạ Chúa khi con đi khám bệnh sợ điều xấu xảy ra với con chứ , nhưng khi kết quả ra rồi con nhẹ mõn cả người vì sự việc không như con nghĩ nè..Chúa ơi con không phải mổ là con mừng quá , cảm tạ Chúa và bao nhiêu việc khác con không nghĩ lại như vậy đó , và công việc bệnh con còn làm một việc quan trong nữa xin Chúa thương nếu đẹp ý Chúa thì xin cho bệnh của con được lành tính nha Chúa ... ngày nay kết thì cái gì cũng tốt rồi , còn thứ 7 này con phải làm xét nghiệm nữa thì con xin phó thác hoàn toàn cho Chúa thôi , chứ bản thân con không làm được gì đâu Chúa ơi ! cảm tạ Chúa thời gian qua Chúa cũng gìn giữ con được như ngày nay con có được cuộc sống này đây con xin dâng cho Chúa những gì còn trong cuộc sống của con nè.Amen