quebien_OSP
01-08-2013, 09:57 PM
Chúa ơi!
Con là một nữ tu
Yếu đuối và mỏng manh
Nhỏ bé và trầm lặng
Như chiếc lá vàng thôi!
Hai mươi tuổi vào đời
Hành trang con mang theo
Chẳng có gì ngoài Chúa
Và Quả Tim Sần Sùi!
Ngày con bước ra đi
Ánh mắt con đổ lệ
Bởi chia tay gia đình
Với vấn vương cuộc đời!
Rồi ngưỡng cửa tu trì
Mở cánh cửa thật to
Gọi mời con bước vào
Bằng tình yêu của Chúa!
Năm tháng dần trôi đi
Nay con đã trưởng thành
Nhưng theo cách của Chúa
Chứ không phải người đời!
Giờ gia tài đời con
Cũng như ngày hôm xưa
Chẳng có gì ngoài Chúa
Và Quả Tim Sần Sùi!
Chợt thoảng nghe đâu đó
xì xầm ở bên tai
Bảo con bé thật ngốc
Vùi mình vào chỗ khổ!
Lắm lúc con thấy chán
Bởi cám dỗ triền miên
Và nếp sống khắc khổ
Con định buông tất cả!
Cứ mỗi lần như thế
Vô tình con nghe được
Lời thì thầm của Chúa
Gắng lên hỡi con yêu!
Dòng đời mãi cứ trôi
Với hy sinh nhỏ bé
Trong tình yêu thầm lặng
Con cứ thế trưởng thành!
Ngày Chúa gọi cũng đến
Hành trang con chuẩn bị
Chẳng có gì ngoài Chúa
Với Quả Tim Sần Sùi!
Con là một nữ tu
Yếu đuối và mỏng manh
Nhỏ bé và trầm lặng
Như chiếc lá vàng thôi!
Hai mươi tuổi vào đời
Hành trang con mang theo
Chẳng có gì ngoài Chúa
Và Quả Tim Sần Sùi!
Ngày con bước ra đi
Ánh mắt con đổ lệ
Bởi chia tay gia đình
Với vấn vương cuộc đời!
Rồi ngưỡng cửa tu trì
Mở cánh cửa thật to
Gọi mời con bước vào
Bằng tình yêu của Chúa!
Năm tháng dần trôi đi
Nay con đã trưởng thành
Nhưng theo cách của Chúa
Chứ không phải người đời!
Giờ gia tài đời con
Cũng như ngày hôm xưa
Chẳng có gì ngoài Chúa
Và Quả Tim Sần Sùi!
Chợt thoảng nghe đâu đó
xì xầm ở bên tai
Bảo con bé thật ngốc
Vùi mình vào chỗ khổ!
Lắm lúc con thấy chán
Bởi cám dỗ triền miên
Và nếp sống khắc khổ
Con định buông tất cả!
Cứ mỗi lần như thế
Vô tình con nghe được
Lời thì thầm của Chúa
Gắng lên hỡi con yêu!
Dòng đời mãi cứ trôi
Với hy sinh nhỏ bé
Trong tình yêu thầm lặng
Con cứ thế trưởng thành!
Ngày Chúa gọi cũng đến
Hành trang con chuẩn bị
Chẳng có gì ngoài Chúa
Với Quả Tim Sần Sùi!