Nguyễn Nhật Quang
10-08-2013, 09:24 PM
Mẹ là ánh sao mai
Trong đêm trường u tối
Dìu con qua muôn lối
Khắp nẻo đường chông gai
Mẹ là ánh ban mai
Xua màn đêm băng giá
Tỏa sáng niềm tin yêu
Sưởi hồn con ấm áp
Mẹ là dòng suối mát
Giữa sa mạc hoang vu
Thấm hồn con khô cằn
Nguồn ơn thiêng cứu rỗi.
Trong đêm trường u tối
Dìu con qua muôn lối
Khắp nẻo đường chông gai
Mẹ là ánh ban mai
Xua màn đêm băng giá
Tỏa sáng niềm tin yêu
Sưởi hồn con ấm áp
Mẹ là dòng suối mát
Giữa sa mạc hoang vu
Thấm hồn con khô cằn
Nguồn ơn thiêng cứu rỗi.